Hạng D
15/11/07
2.535
10.861
113
Việt nam - Sài gòn
os.com
Máy bay từ chối mấy ca này nhen. Phải có giấy đồng ý của Bs. Tóm lại là nhiêu khê lắm. Chạy xe thấy vậy chứ chả sao. Dọc đường thiếu gì BV. Thấy có biến thì ghé vô cấp cứu luôn. Thời gian nhùng nhằng hơn thiệt thì xe đã tới SG rầu.
Giờ này đi luôn thì sáng mai tới rồi .
Theo phương án này cho mau .
 
Accountant
Vì bị nghi sỏi lọt túi mật, bị sốt nên sợ lên máy bay check in tụi nó không cho.
Mà xin BV chuyển viện thì tụi nó lại không đồng ý, Cứ kêu chờ để chẩn đoán.
Anh có người nhà làm bác sỹ hay sao mà nói như đinh đóng cột vậy ? Giờ là xin về nhà, làm giấy cam kết với BV, cấm nói bất cứ chữ hay câu nào liên quan đến chuyển viện là được.

Giờ ra Đà Nẵng cho gần, lên cao tốc đua nhanh. Em không tin là BV Đà Nẵng bó tay với trường hợp người nhà của anh.
 
Hạng B2
4/9/11
368
4.984
93
Thiên Đàng
Anh có người nhà làm bác sỹ hay sao mà nói như đinh đóng cột vậy ? Giờ là xin về nhà, làm giấy cam kết với BV, cấm nói bất cứ chữ hay câu nào liên quan đến chuyển viện là được.

Giờ ra Đà Nẵng cho gần, lên cao tốc đua nhanh. Em không tin là BV Đà Nẵng bó tay với trường hợp người nhà của anh.
Dạ, đời nó vậy anh ạ. Đờ mờ nó.
Kết quả CT thì có trên máy, phải nhờ người quen để xem (chứ dễ gì biết được anh).
Bảo nó in ra để xin được chuyển viện đi sài gòn thì nó đóe chịu.
Hỏi, có muốn đốt nhà nó không?
 
Accountant
Dạ, đời nó vậy anh ạ. Đờ mờ nó.
Kết quả CT thì có trên máy, phải nhờ người quen để xem (chứ dễ gì biết được anh).
Bảo nó in ra để xin được chuyển viện đi sài gòn thì nó đóe chịu.
Hỏi, có muốn đốt nhà nó không?
Giờ sao rồi, người nhà của anh đã ra khỏi cái BV đó chưa ?
 
  • Like
Reactions: senorita16
Accountant
Dạ, đang chờ xe qua rước đó anh.
Em nói, tụi bây lo tự cứu trước đi. Chờ tụi bác sĩ ở BV đó thì kiếp sau thôi.
Vậy là tốt rồi. Mong cho người nhà anh nhanh chóng bình phục và khỏe mạnh.

BV cái gì đâu mà dân ở đó tẩy chay và bỏ chạy ra Quảng Nam, Đà Nẵng, Huế hết trơn.
 
  • Like
Reactions: senorita16
Hạng B2
4/9/11
368
4.984
93
Thiên Đàng
Vậy là tốt rồi. Mong cho người nhà anh nhanh chóng bình phục và khỏe mạnh.

BV cái gì đâu mà dân ở đó tẩy chay và bỏ chạy ra Quảng Nam, Đà Nẵng, Huế hết trơn.
Woh, cuối cùng cũng có tí quan hệ và nó chỉ đồng ý cho chuyển vào Chợ Rẫy, vì là tuyến trên của nó.
Xin cảm ơn các bác.