Em đọc cái này mà thấy vừa buồn vừa sợ.
Nhân đây em cũng kể câu chuyện này là cách đây vài năm em với BX cũng đi tắt từ BD qua Tây Ninh theo đường Củ Chi, hic mới hơn 8h tối mà đường thì ôi thôi đen thui, đi nhanh BX em sợ gặp cướp em cũng nghĩ nếu gặp thì chẳng biết làm thế nào. May mà ra đường sáng ko sao.
Còn chuyện ông anh em đi xe tải 4B ở khu vực Tây Nguyên, các bác biết sao không bọn nó khiêng hòn đá bự chảng ra đặt giữa đường cho nên không thể lao qua được, thế là phải rà thắng dần dần. Nhưng may sao là 2 bên đường vẫn có thể đi được nên khi rà thắng bọn nó tấp vào 2 bên đi vào định cướp thì ông anh em lao qua lề và phóng đi nhưng cũng bị ăn mấy viên đá vỡ hết kính xe. Hú hồn.
Theo các bác thì trường hợp mà gặp cướp ở đường vắng mà bọn nó đặt đá lớn thì sao ạ. Chắc lúc đó nộp mạng thôi nhỉ? Nghĩ đến mà thấy ớn hàng. Nếu trường hợp này mà lùi hoặc quay đầu kịp thì còn đỡ chứ ko cũng chẳng biết sao.
Nhân đây em cũng kể câu chuyện này là cách đây vài năm em với BX cũng đi tắt từ BD qua Tây Ninh theo đường Củ Chi, hic mới hơn 8h tối mà đường thì ôi thôi đen thui, đi nhanh BX em sợ gặp cướp em cũng nghĩ nếu gặp thì chẳng biết làm thế nào. May mà ra đường sáng ko sao.
Còn chuyện ông anh em đi xe tải 4B ở khu vực Tây Nguyên, các bác biết sao không bọn nó khiêng hòn đá bự chảng ra đặt giữa đường cho nên không thể lao qua được, thế là phải rà thắng dần dần. Nhưng may sao là 2 bên đường vẫn có thể đi được nên khi rà thắng bọn nó tấp vào 2 bên đi vào định cướp thì ông anh em lao qua lề và phóng đi nhưng cũng bị ăn mấy viên đá vỡ hết kính xe. Hú hồn.
Theo các bác thì trường hợp mà gặp cướp ở đường vắng mà bọn nó đặt đá lớn thì sao ạ. Chắc lúc đó nộp mạng thôi nhỉ? Nghĩ đến mà thấy ớn hàng. Nếu trường hợp này mà lùi hoặc quay đầu kịp thì còn đỡ chứ ko cũng chẳng biết sao.