Chính xác.k phải để tố cáo mà để bảo vệ mình trong trường hợp đâm phải tụi nó.
Nó bịt mặt nhưng khi vào viện có bịt nữa không? Có Cam thì có thể chứng minh là nó chặn mình. Thấy mặt hay không không quan trọng, quan trọng là có thằng chặn đường, có thể gây nguy hiểm cho mình nên mình hoảng loạn tung cho nó cái.Nó bịt mặt làm sao tháy được bác?
Sợ nhất là gặp mấy người bị tâm thần, giữa đêm hôm mà lang thang ra chặn xe đó, mình thì sợ là cướp nhưng có khi không phải vậy ủi thẳng người ta thì mình lại cắn rứt mà không ủi thì cũng chẳng biết sao./.
Còn nếu đúng là cướp cố tình chặn thì mình cứ ủi luôn, chắc chắn nó sẽ né và đảm bảo là sẽ không bao giờ nó dám báo CA đâu, cho dù có bị đụng đi chăng nữa.
Còn nếu đúng là cướp cố tình chặn thì mình cứ ủi luôn, chắc chắn nó sẽ né và đảm bảo là sẽ không bao giờ nó dám báo CA đâu, cho dù có bị đụng đi chăng nữa.
Bởi vậy đi đg dài nên chọn dòng SUV,xe dòng SUV có hao xăng hơn nhưng ngồi trong an toàn hơn.rủi quất nó mình bể vỏ xe luôn sao ta ? nó dắt chiếc xe 2b cản địa chẳng hạn
Cướp thì k bao giờ đi 1 mình bác nhé, hơn nữa thế nào nó cũng có hung khí hoặc đặt vật cản để dọa mình hoặc cản trở mình di chuyển. Theo bác người tâm thần có thể làm thế không. Trong mọi trường hợp, bao giờ bác cũng phải giảm ga để đánh giá tình hình, nếu người tâm thần thì mình tránh ra đi tiếp, nếu cướp thì tìm cách lách tránh và tăng tốc, nếu cần xin nó một chân.Sợ nhất là gặp mấy người bị tâm thần, giữa đêm hôm mà lang thang ra chặn xe đó, mình thì sợ là cướp nhưng có khi không phải vậy ủi thẳng người ta thì mình lại cắn rứt mà không ủi thì cũng chẳng biết sao./.
Còn nếu đúng là cướp cố tình chặn thì mình cứ ủi luôn, chắc chắn nó sẽ né và đảm bảo là sẽ không bao giờ nó dám báo CA đâu, cho dù có bị đụng đi chăng nữa.
Cướp thì k bao giờ đi 1 mình bác nhé, hơn nữa thế nào nó cũng có hung khí hoặc đặt vật cản để dọa mình hoặc cản trở mình di chuyển. Theo bác người tâm thần có thể làm thế không. Trong mọi trường hợp, bao giờ bác cũng phải giảm ga để đánh giá tình hình, nếu người tâm thần thì mình tránh ra đi tiếp, nếu cướp thì tìm cách lách tránh và tăng tốc, nếu cần xin nó một chân.Sợ nhất là gặp mấy người bị tâm thần, giữa đêm hôm mà lang thang ra chặn xe đó, mình thì sợ là cướp nhưng có khi không phải vậy ủi thẳng người ta thì mình lại cắn rứt mà không ủi thì cũng chẳng biết sao./.
Còn nếu đúng là cướp cố tình chặn thì mình cứ ủi luôn, chắc chắn nó sẽ né và đảm bảo là sẽ không bao giờ nó dám báo CA đâu, cho dù có bị đụng đi chăng nữa.
Nó chỉ có phương án lấy tiền, chứ đi 2 thằng mà 6 phụ nữ thì tụi nó có chết nếu chọn phụ nữ.XH ngày càng bất an, chặn cả ôtô để cướp.
Cũng may chúng chỉ lấy tiền, chứ trên xe còn tới 6 phụ nữ...
Gặp tình huống này, các bác sẽ xử trí thế nào, nhất là nếu trên xe có V Cả và F1?
http://danviet.vn/thoi-su/chan-duong-cuop-xong-dam-thung-lop-o-to-tranh-bi-truy-duoi-459562.html
http://www.baomoi.com/Giay-phut-tai-xe-bi-ke-dao-vao-co-cuop-o-to/104/14331217.epi
Vui với bác một tí.
Em sợ quất nó xong mình xuống ruộng bác ơi!Má cỡ Land mình mà cố tình đạp ga thì cả họ nhà nó cũng đứt chứ nó chi mấy thằng ba trợn tép riu.
Lưu ý các bác nhớ Lock cửa.
Chiều nay em có hỏi anh tài chuyên nghiệp chiện này ảnh nói mình chơi vậy là đúng nhưng hay hơn nữa là nên tắt đèn xe rồi quất cho nó lị luôn![]()
Tâm thần nó càng dễ giết mình mà ko phạm tội!Sợ nhất là gặp mấy người bị tâm thần, giữa đêm hôm mà lang thang ra chặn xe đó, mình thì sợ là cướp nhưng có khi không phải vậy ủi thẳng người ta thì mình lại cắn rứt mà không ủi thì cũng chẳng biết sao./.
Còn nếu đúng là cướp cố tình chặn thì mình cứ ủi luôn, chắc chắn nó sẽ né và đảm bảo là sẽ không bao giờ nó dám báo CA đâu, cho dù có bị đụng đi chăng nữa.