Chủ đề tương tự
Các bác tự đọc, tự soi, tự kiểm điểm, tự rút kinh nghiệm và chấn chỉnh bản thân.
Bọn thú này em thấy càng ngày càng đông.
Bọn thú này em thấy càng ngày càng đông.
Em đã bình luận trên TBKTSG từ khi bài này mới đăng nhưng báo này đã không đăng bình luận của em.
Sao gọi xe 4 bánh chạy 2 làn trên cầu Kênh Tẻ là "thú" trong khi luật không cấm chuyện đó? Nực cười.
"Một cây cầu mà từ hai năm qua, xe hơi đã “tự do” chạy vào làn xe hai bánh, không chỉ đơn giản lấn làn ở dưới cầu, mà còn chạy hàng đôi trên cầu, đến nỗi có những chủ xe hai bánh phải leo lên lan can cầu để được yên thân."
Nó vô văn hóa nó bóp kèn kệ nó, còn nó đi trước thì mình xếp hàng phía sau, việc gì phải leo lên lề?
Sao gọi xe 4 bánh chạy 2 làn trên cầu Kênh Tẻ là "thú" trong khi luật không cấm chuyện đó? Nực cười.
"Một cây cầu mà từ hai năm qua, xe hơi đã “tự do” chạy vào làn xe hai bánh, không chỉ đơn giản lấn làn ở dưới cầu, mà còn chạy hàng đôi trên cầu, đến nỗi có những chủ xe hai bánh phải leo lên lan can cầu để được yên thân."
Nó vô văn hóa nó bóp kèn kệ nó, còn nó đi trước thì mình xếp hàng phía sau, việc gì phải leo lên lề?
Trên QL22, tại những ngã tư hơi đông xe là chúng nó (bầy thú đó) thi nhau chạy vô làn xe 2 bánh. Vô trong, chạy 1 làn thì thôi cũng chấp nhận, đằng này toàn chạy 2 làn.
Chỉ vì muốn nhanh và có lợi cho mình mà chúng nó đã làm vậy. Chúng nó chỉ nghĩ đến mình. Xin trả lời rằng chúng bay đang cướp thời gian của những xe xếp hàng chờ đèn đỏ phía trước, của xe máy phía trong.
Chỉ vì muốn nhanh và có lợi cho mình mà chúng nó đã làm vậy. Chúng nó chỉ nghĩ đến mình. Xin trả lời rằng chúng bay đang cướp thời gian của những xe xếp hàng chờ đèn đỏ phía trước, của xe máy phía trong.

Trên cầu Kênh Tẻ, em không rõ giao thông thế nào. Em mượn bài viết nói về QL22.Em đã bình luận trên TBKTSG từ khi bài này mới đăng nhưng báo này đã không đăng bình luận của em.
Sao gọi xe 4 bánh chạy 2 làn trên cầu Kênh Tẻ là "thú" trong khi luật không cấm chuyện đó? Nực cười.
"Một cây cầu mà từ hai năm qua, xe hơi đã “tự do” chạy vào làn xe hai bánh, không chỉ đơn giản lấn làn ở dưới cầu, mà còn chạy hàng đôi trên cầu, đến nỗi có những chủ xe hai bánh phải leo lên lan can cầu để được yên thân."
Nó vô văn hóa nó bóp kèn kệ nó, còn nó đi trước thì mình xếp hàng phía sau, việc gì phải leo lên lề?
Em đã góp ý nhiều xe. Và đây là kết quả:
- Tài xế Vinasun: xin lỗi, chạy ra. Ngoài suy nghĩ của em.
- Tài xế Innova: "kệ mẹ xe máy tụi bay".
- Tài xế xe sang: cười cười, xin lỗi, mong anh thông cảm. Thằng chủ ngồi kế bênh thì kênh kênh em.
- Tài xế Vinasun: xin lỗi, chạy ra. Ngoài suy nghĩ của em.
- Tài xế Innova: "kệ mẹ xe máy tụi bay".
- Tài xế xe sang: cười cười, xin lỗi, mong anh thông cảm. Thằng chủ ngồi kế bênh thì kênh kênh em.
Mà em nghĩ sao thì sao. Bác phải đi 1 hàng thôi. Bác tới sau mấy xe hơi phía trước đó.Em đã bình luận trên TBKTSG từ khi bài này mới đăng nhưng báo này đã không đăng bình luận của em.
Sao gọi xe 4 bánh chạy 2 làn trên cầu Kênh Tẻ là "thú" trong khi luật không cấm chuyện đó? Nực cười.
"Một cây cầu mà từ hai năm qua, xe hơi đã “tự do” chạy vào làn xe hai bánh, không chỉ đơn giản lấn làn ở dưới cầu, mà còn chạy hàng đôi trên cầu, đến nỗi có những chủ xe hai bánh phải leo lên lan can cầu để được yên thân."
Nó vô văn hóa nó bóp kèn kệ nó, còn nó đi trước thì mình xếp hàng phía sau, việc gì phải leo lên lề?