Tại sao phải đi một hàng? Vì cái gì chứ?Mà em nghĩ sao thì sao. Bác phải đi 1 hàng thôi. Bác tới sau mấy xe hơi phía trước đó.
Gì thì gì cũng chừa đường cho người ta sống. Bọn quan lại đã lếu láo, chẳng lẽ dân đen mình cũng vậy???
Đến sau xe hơi phía trước, nhường đường cho người ta sống.Tại sao phải đi một hàng? Vì cái gì chứ?
Đường Âu Cơ, khu gần ra tới giao lộ với Trường Chinh (Bà Quẹo), em cũng nhắc nhiều xe, họ xin lỗi, đá xi nhan, xin vô. Nếu gặp bác Honda 67, không chừng có án mạng.
Em đi đúng tốc độ, xe máy tới trước đi trước, em tới sau em đi sau, em không bóp kèn thúc đít họ, em không ép họ leo lề thì ai chết mà phải nhường đường sống? Xe máy nào tới sau em thì xếp sau em, cớ gì phải leo lên lề?Đến sau xe hơi phía trước, nhường đường cho người ta sống.
Em thật là đường đông đường vắng gì em cũng không bao giờ chạy như vậy, bao giờ cũng chừa 1 làn cho xe máy, nhưng em cũng không chấp nhận viện cái "văn hóa" mà nặng nhẹ người ta, văn hóa trước hết phải là hiểu luật.
Chắc tại em đi xe máy, không biết gì về xe hơi nên em không có được suy nghĩ và cảm nhận của người đi xe hơi như họ.
Vậy là suy nghĩ của em sai rồi. Em thật ngu. Đúng là không có bảng phân làn là không cấm. Em xin lỗi bác và các bác nào chạy giống vậy!Em đi đúng tốc độ, xe máy tới trước đi trước, em tới sau em đi sau, em không bóp kèn thúc đít họ, em không ép họ leo lề thì ai chết mà phải nhường đường sống? Xe máy nào tới sau em thì xếp sau em, cớ gì phải leo lên lề?
Em thật là đường đông đường vắng gì em cũng không bao giờ chạy như vậy, bao giờ cũng chừa 1 làn cho xe máy, nhưng em cũng không chấp nhận viện cái "văn hóa" mà nặng nhẹ người ta, văn hóa trước hết phải là hiểu luật.
Trước giờ, em ngu mà cứ đi nhắc người ta. Chắc giờ, em hổng dám nữa. Vậy mà cũng có người làm theo lời em. Mấy tay này cũng ngu thật. 
