Hạng D
16/12/09
1.178
10.854
113
Có một lần em đi bảo dưỡng xe của một hãng xe bên Q7. Sau khi giao xe, nhân viên kêu em lên phòng chờ ngồi máy lạnh, uống nước. Sau 2 tiếng, em xuống nhận xe. Xe sau khi bào dưỡng được rửa kỹ càng nhưng em kiểm tra quanh xe thì thấy 1 con ốc của bánh xe không còn. Phản ánh hóa ra anh thợ quên lắp.
Từ đó về sau, em đi bảo dưởng luôn đứng trông thợ làm. Mặc dù, biết là không tự nhiên và gây áp lực cho thợ.
Các bác thì sao
 
Hạng C
10/4/10
630
99
28
41
Bác có tự tin giao vợ cho ai ko? E thì theo suốt, bất đắc dĩ lắm mới bỏ đi chút thôi
 
Hạng B2
19/9/10
103
33
28
Somewhere on Earth
Em ngồi xem, trông xe là 1 phần, còn chủ yếu nhìn xem họ làm thế nào rồi hỏi han cũng hay, coi như tìm hiểu thêm về xe :D
 
Hạng C
2/12/10
808
10
18
57
Em cũng đứng trông xe, hỏi han mấy anh thợ về kỹ thuật. Em nói em ráng học nghề để mai mốt tự làm đỡ tốn tiền. Thấy mấy ảnh chỉ cười thôi
 
Hạng C
10/9/12
612
712
123
sao bác chủ thớt ko nói thẳng ra ở chỗ nào để a e biết mà lấy ghế ngồi cạnh xe coi thợ làm?
 
Hạng D
11/2/08
4.043
20
38
53
HCM
Em toàn đứng xem thợ làm, lịch sự thì đứng xa quan sát cũng được.

Cái xe chở cả gia đình nên phải chắc cú, lỡ đang làm mà mấy chú nghe điện thoại, xong quên xiết vài con ốc thì mệt lắm.
 
Hạng C
2/5/11
770
32
28
nhiều nơi nó không cho mình vào xem lấy lí do an toàn kỹ thuật. thường thì em vào xem