Đúng là không quan trọng nam hay nữ, quan trọng là cái ý thức. Họ cứ như bật xi nhan là đường của họ vậy. Bật và quẹo không nhìn trước sau luôn. Nhiều lần ức chế nhưng nghĩ thôi không ai bị gì là tốt rồi.
Cũng k hẳn như thế, nhưng đa phần như thếxe nào cũng vậy à bác ẩu là ẩu à .vn 10 thằng là hết 7 8em rồi. tôi cũng có ẩu nè bác nói thử có ko. thks bác
Em biết là dùng còi nhiều thì không được xem là lịch sự, nhưng khi trước mặt em có 2B, thì không cần biết là phụ nữ hay phụ nam, em luôn còi 2 phát để báo hiệu, thà bị xem là bất lịch sự còn hơn là ......:3dgoidien:
Cái này là do thói quen....ẩu...
Đồng ý với hai bác , tất cả ở thói quen xấu và ý thức kém,từ khi chạy 4b mới thấy phần đông 2b chạy bát nháo ,ko theo qui tắc , luật lệ gì cả...có nhiều việc sai tè le , xã hội lại mặc định như là đúng(đã xi-nhan là được quyền quẹo ,ko cần biết xe sau có nhường ko,lỡ mà "ùm" thì cãi:"tôi xi-nhan rồi "...và nữa ,xe lớn thì đền xe nhỏ...)Nhưng rõ ràng là khi đi 4b ý thức ta tốt hơn nhiều bác nhỉ. Hiểu luật hơn.

A là thằng thứ 9 nè E !xe nào cũng vậy à bác ẩu là ẩu à .vn 10 thằng là hết 7 8em rồi. tôi cũng có ẩu nè bác nói thử có ko. thks bác

a ẩu đó h mà,giờ lớn tuổi hết rồi , hihiA là thằng thứ 9 nè E !![]()
Em chỉ sợ xi nhan một đường, quẹo một nẻo thôi! Chỉ có thể là người VN...cũng có ông rẽ mà chả xi nhan :)