Hạng D
7/1/06
2.264
50
38
hamburger hill
RE: Khi tham gia giao thông các bác sợ gì nhất

...nhiều "thầy tăng" & em Đầm mắt xanh tóc vàng, quen thói lái xe bên bển, qua VN, tưởng bở, tới cua phải, khuất tầm nhìn, bắt chước bên Tây, cũng ôm cái rét, hổng giảm tốc : RẦM :D ... ò e, con ma đanh đu, tạc zăng nhảy dù...
VN, VN nghe từ vào đời, VN - hai tiếng nói trên vành môi, VN nước tôi :D[:'(]:mad:
 
Hạng B2
15/12/06
472
6.715
93
HCM
RE: Khi tham gia giao thông các bác sợ gì nhất

E thì chán nhất là gặp mấy tay đạp xe bán hàng rong cứ tưởng là đường là của hồi môn nhà nó hay sao á, muốn đi thì cứ đi, muốn đứng thì cứ việc đứng chẳng coi người khác ra gì. còn các chú *** gặp bọn này thì coi như pó tay.
__________________________________________________________
KHÔNG CÓ NHỮNG GÌ MÌNH YÊU THÌ PHẢI YÊU NHỮNG GÌ MÌNH CÓ
 
Tập Lái
24/2/06
24
0
0
RE: Khi tham gia giao thông các bác sợ gì nhất

Dạ thưa bác khi di dường em sợ nhất là nằm dường ạ!
 
Hạng F
13/1/06
13.891
35.965
113
RE: Khi tham gia giao thông các bác sợ gì nhất

Trích đoạn: ranger

Dạ thưa bác khi di dường em sợ nhất là nằm đường ạ!

Nắm đường nhiều dạng lắm bác ơi:
- Nhận tín hiệu có ***phiá trước, chui vào qúan bên đường chờ ***nghỉ: Dzọt.
- Trời đêm mát vắng tranh thủ chạy, ngày mệt...qúan võng vườn cây: Phê một giấc .
- Thảnh thôi vi vu ngằm cảnh, hứng chí sinh tình, cảnh cũ người xưa...đậu lại hạ trại vui chơi, từ từ về vui là chính.
- Đang ngon trớn, xe giựt cục ho khan...chán
- Ôm cua, vượt, đổ đèo nói chung ẩu: Thôi hông nói nữa vì hông thích nằm kiểu đó.
Còn dạng nằm đường nào nữa thì các bác cứ thêm...
 
Hạng D
7/1/06
2.264
50
38
hamburger hill
RE: Khi tham gia giao thông các bác sợ gì nhất

...ôi dào :D
Đời giặc lái, nằm đường là chiện ...nhỏ :D
Chưa bị nằm đường, bất thành giặc lái, he he :D
Mà nằm đường ngay vũng lầy đất đỏ, hay đất thịt phù sa ruộng lúa đêm mưa, không bóng người, không hàng quán, hồi thời chưa có mobi ; nằm đường trên đèo đêm đen, hổng trăng sao gì ráo trọi : có khi nằm đường mấy đêm, hổng có nước tắm, như hồi đi lính...
 
Hạng B2
5/7/05
293
1
0
76
otosaigon.com
RE: Khi tham gia giao thông các bác sợ gì nhất

Dạ thưa bác khi di dường em sợ nhất là nằm dường ạ!
.............
Nắm đường nhiều dạng lắm bác ơi:
- Nhận tín hiệu có ***phiá trước, chui vào qúan bên đường chờ ***nghỉ: Dzọt.
- Trời đêm mát vắng tranh thủ chạy, ngày mệt...qúan võng vườn cây: Phê một giấc .
- Thảnh thôi vi vu ngằm cảnh, hứng chí sinh tình, cảnh cũ người xưa...đậu lại hạ trại vui chơi, từ từ về vui là chính.
- Đang ngon trớn, xe giựt cục ho khan...chán
- Ôm cua, vượt, đổ đèo nói chung ẩu: Thôi hông nói nữa vì hông thích nằm kiểu đó.
Còn dạng nằm đường nào nữa thì các bác cứ thêm...
................................
...ôi dào
Đời giặc lái, nằm đường là chiện ...nhỏ
Chưa bị nằm đường, bất thành giặc lái, he he
Hình như có bác trên OS nhà mình đi đèo trời sương mù, lên đến đỉnh thấy tấm biển to tướng đề HÃY DỪNG LẠI vội dừng xe làm một giấc. Sáng ra sương tan tấm biển hiện rõ chữ đọc thấy hàng dưới ghi Ở HAI CON. Thế là cũng được một đêm nằm đường.
 
Hạng D
20/4/05
1.045
35
48
44
Sai Gon
www.phamgiasaigon.com
RE: Khi tham gia giao thông các bác sợ gì nhất

Em thì cũng giống như các bác thôi, sợ nhất là 2 bánh và công nông. Chạy chẳng có luật lệ gì cả, thích thì quẹo không cần biết ở phía sau có xe hay không. Lại còn cứng đầu, bóp còi hoài mà không chịu né gì cả :mad::mad::mad::mad::mad::mad::mad:
 
RE: Khi tham gia giao thông các bác sợ gì nhất

Thưa các bác!
Sau đây các nỗi sợ khi tham gia giao thông của em (được sắp sếp theo trình tự)
1. Sợ xe ben, xe tải, xe biển số quân đội. (mấy cái xe này tạm gọi là xe ông ông nội)[:-][:-][:-]
2. Sơ xe bus, xe khách tốc hành. (xe cha)[:-][:-]
3. xe 2 bánh (nhiều khi thấy chạy chỉ có 1 bánh[:-])
4.***
Kết luận: đây là nightmare của các phần tử tham gia giao thông (đàng wàng)
 
Hạng B2
14/12/06
348
0
0
Saigon
RE: Khi tham gia giao thông các bác sợ gì nhất

Còn em sợ nhất : kẻ giả điếc ... bấm còi không nghe của các bác tài 2b, kế tiếp là Tải , tiếp nữa là Tốc ... hành . cuối cùng là Tóc gió thôi bay (nữ xế )