RE: Khổ vì Lươn
Bác nào từ Trung Lương về cầu Mỹ Thuận, sẽ gặp con lươn có nhiều đoạn ngắt quãng. Vụ này bình thường. Nhưng khác thường ở chỗ : hết đoạn trống, đầu lươn tiếp nối lại không hề nằm ngay với đoạn trước, mà lệch hẳn vô bên phải, có khi hơn 1 làn xe. Ban đêm, không quen đường, hoặc tranh thủ qua mặt xe khác chỗ đứt khúc => xe mình sẽ chạy bên trái con lươn, lấn đường ngược chiều, dù vẫn giữ thẳng tay lái ! Tệ hơn, thấy xe trước ẹo phải, tưởng nó nhường, mình cứ phom phom qua mặt => đâm thẳng vô lươn !
Hừm. Toàn những chiên da cầu đường đại tài thiết kế cả.
Để các bác dễ hình dung, xin nhờ bác Pipo post lại sơ đồ vụ này dùm. Mẹc-xi bác
