Hạng B2
29/10/10
448
65
28
Nhiều xe 2 bánh bây giờ đèn chiếu xa sáng quá các bác ạ, sáng đến nỗi làm cho mình khi đối diện bị chói mắt. Đã vậy rất nhiều người lái xe 2 bánh lại không có ý thức hạ đèn chiếu gần khi gặp xe ngược chiều, mặc dù đã được mình nhá đèn nhắc nhở.
Xin hỏi kinh nghiệm lái xe của các bác khi gặp những tình huống này.
Em thì có thói quen chỉ bật đèn chiếu gần, dù đi đường nội thành hay ngoài quốc lộ, bởi sợ làm chói mắt người khác.
 
Last edited by a moderator:
Hạng F
2/4/10
7.393
33.525
113
E là chúa ghét vụ này. Gặp 2 bánh pha e mà kg xuống cos là e pha lại luôn cho nó thấy chói khó chịu thế nào.
 
Hạng B2
16/9/13
308
140
43
em thấy tài xế 4 bánh thì hầu như 100% đều biết sử dụng đèn pha đèn cos, nhưng với tài xế 2 bánh thì e nghĩ chưa tới 50% đâu, nhất là chị em phụ nữ...
 
Hạng D
25/10/09
4.156
1.142
143
YÊU THƯƠNG
cái này nói hoài luôn em tính làm dàn ná luôn ấy chứ bực cái mình...cái này là chuyện không của riêng ai luôn nè
 
Hạng C
11/10/09
904
732
93
HCM
Em chỉ Pha khi chạy cao tốc Long Thành buổi tối, thấy đèn cos không đủ xa các Bác ơi mà đèn đường thì không sáng nên phải mở Pha thôi. Ngoài ra cos hết, thỉnh thoảng nháy pha cho vui và đưa tín hiệu thôi.

Mấy chiếc xe tay ga, đèn tròn sáng kinh hồn luôn á.
 
Hạng C
10/4/10
630
99
28
42
Sống chung với lũ thôi bác ơi, chuyện này nan giải lắm
 
Hạng B2
24/10/10
264
46
28
Tp.HCM
giocuonbuibay nói:
Nhiều người họ k biết pha - cos là gì đâu bác ạ
Bác này nói rất đúng. Đèn xanh, đỏ còn không phân biệt được nói gì pha với cos.
 
Hạng C
6/3/12
824
466
63
Đám người đi xe (cả ô tô và xe máy) dọi pha xe đối diện, em toàn chửi là "bọn đầu đất" hoặc "đám trọc phú" .
Chỉ có 1 giải pháp duy nhất, đó là công an phạt thôi. Nhưng hình như chẳng thấy phạt nên đám này nhờn.