maimai123 nói:Em là em rất bực ai chạy xe cứ mở cos, rất chói mắt cho xe đối diện mà gây nguy hiểm nữa. Gặp trường hợp đó em chỉ muốn xuồng xe chỉ dẫn cho mấy người đó 1 bài quá
Bác cũng không phân biệt được pha hay cos??!!!

maimai123 nói:Em là em rất bực ai chạy xe cứ mở cos, rất chói mắt cho xe đối diện mà gây nguy hiểm nữa. Gặp trường hợp đó em chỉ muốn xuồng xe chỉ dẫn cho mấy người đó 1 bài quá
Chính xác em hay đi dg Kha Vạn Cân luôn có 1 thằng Fortuner bạc, 1 thằng mẹc E màu đen đèn tròn, 1 thằng Sonata đen đời cũ luôn bật pha, lâu lâu gặp chiếc Caren nữa. Ko biết mấy thằng đó có đi học luật ko nữa hay toàn bọn đầu đất. Còn 2b thì khỏi nói rồi càng ra mấy quận vùng ven thì tỉ lệ ng bật đèn pha càng nhiều. Em đi xuống Thủ Đức hoài nên ức chế vụ này lắm.dragonlong76 nói:4B chạy trong TP để pha cũng đầy ra, để ý mấy cha cah5y Fortuner, ko hiểu nổi...![]()
Miền tây ở đâu thì em không biết. Chứ miệt quê là pha không nhoen Bác. Không có chuyện hạ cos đâuLaodanhca nói:Suy nghĩ của người đi 2B:
- Chẳng để ý mình đang bật pha hay cos.
- Thấy thằng đi ngược chiều bật pha, chói quá cũng chẳng khó chịu...cam chịu quen rồi..hihi. Vì không khó chịu nên cũng chẳng xem lại mình, xem lại xe mình...thành ra chẳng có ý thức.
Ở Miền Tây người dân đi đường tối nhiều, bị chói cũng đá đèn báo hiệu và người đối diện hiểu ý hạ cos, ý thức tốt hơn dân thành phố.
Chắc để pha thì mặt đồng hồ nhiều màu hơn, đẹp hơn.thompson nói:Miền tây ở đâu thì em không biết. Chứ miệt quê là pha không nhoen Bác. Không có chuyện hạ cos đâuLaodanhca nói:Suy nghĩ của người đi 2B:
- Chẳng để ý mình đang bật pha hay cos.
- Thấy thằng đi ngược chiều bật pha, chói quá cũng chẳng khó chịu...cam chịu quen rồi..hihi. Vì không khó chịu nên cũng chẳng xem lại mình, xem lại xe mình...thành ra chẳng có ý thức.
Ở Miền Tây người dân đi đường tối nhiều, bị chói cũng đá đèn báo hiệu và người đối diện hiểu ý hạ cos, ý thức tốt hơn dân thành phố.