ông ba của em là tài xế đi xe chuyên nghiệp, khi đi oto thì gặp ngược chiều luôn hạ xuống cos...
còn không hiểu sao khi ổng sang đi honda là cứ luôn để pha thôi, không bao giờ hạ xuống cos (trừ khi râu của pha bị chết)
còn không hiểu sao khi ổng sang đi honda là cứ luôn để pha thôi, không bao giờ hạ xuống cos (trừ khi râu của pha bị chết)
yoboto nói:ông ba của em là tài xế đi xe chuyên nghiệp, khi đi oto thì gặp ngược chiều luôn hạ xuống cos...
còn không hiểu sao khi ổng sang đi honda là cứ luôn để pha thôi, không bao giờ hạ xuống cos (trừ khi râu của pha bị chết)
Chắc do mắt của cụ ấy mà, cao tuổi rồi nên cụ thích nhìn xa (xăm). Có thể do Cos của Honda nhìn xa không đã bằng Cos của Oto ! Em nói hỏng phải bác pỏ qua cho em bác nhá !

em không biết nữa bác ạ, lúc còn trẻ ổng cũng để pha xe máy chạy mà.
òa mà chắc còn lí do nữa chắc là do cái đèn con citi 100 mờ quá nên phải để pha cho rõ
òa mà chắc còn lí do nữa chắc là do cái đèn con citi 100 mờ quá nên phải để pha cho rõ
Last edited by a moderator:
Ban đêm em sợ chạy lane trái ngoài cùng lắm, đèn ngựơc chiều chói mắt, không thấy được con lươn, cứ sợ quệt đầu vào con lươn.mắt em yếu hay sao đó.
Bác nào có kinh nghiệm giúp em cải thiện tình trạng này không.
Bác nào có kinh nghiệm giúp em cải thiện tình trạng này không.
chắc họ (đa số là phụ nữ) không biết pha cos là gì đâu bác, em đi ngoài đường thấy đa số mấy bà mấy. chị đều bật pha rất ức chế, còn một số anh taxi thấy 2b đi cố tình bật pha ( hình như là để thể hiện mình ngồi trên xe lớn)