rất nhiều ng còn ko biết pha cos là gì nữa kìa các bác à, cứ lên xe thấy có đèn sáng là ok khỏi sợ bị bắt, gặp xe hơi ngược chiều để pha thì nghĩ theo kiểu ăn xổi ở thì là "mấy xe hơi thời buổi giờ xịn quá đèn ság quác, mình đi xe máy phải chịu thôi" . Nhiều ng ko có hứng thú quan tâm đến xe cộ đâu các bác.
nhiều khi một số bác tài 4b vô ý tay gạt trúng lẫy đèn bật qua pha nhưng ko hay biết chứ ko phải cố ý đâu các bác
Tuần trước em bị 1 ông venza đi sau đòi vượt, đường thì hẹp chưa kịp nhường thì nó bật pha sáng choang đòi vượt. Tức mình em đeo kính đen chèn nó luôn ko cho vượt. Đến khúc đường rộng nó vọt lên em cứ chạy sau pha cho bõ ghét. Bực cả mình 
Bữa chạy buổi tối ở Long An mới ghê đường thì hẹp mấy ông xe máy cứ bật pha chói hết cả mắt (để ý 10 xe hết 8-9 bật pha), chạy muốn nổ cả mắt ra. May mà mắt em tốt ko thì lủi vào cái xe máy chạy đêm ko bật đèn rồi rõ sợ
Bữa chạy buổi tối ở Long An mới ghê đường thì hẹp mấy ông xe máy cứ bật pha chói hết cả mắt (để ý 10 xe hết 8-9 bật pha), chạy muốn nổ cả mắt ra. May mà mắt em tốt ko thì lủi vào cái xe máy chạy đêm ko bật đèn rồi rõ sợ

Đỡ thật chứ có khi gì bác, đi xe có vị trí ngồi cao bao giờ cũng đỡ chịu đèn xe ngược chiều hơn.Mini50s nói:e nghĩ là chuyển sang đi SUV có khi đỡ hơn rất nhiều ạ...
Em đi xe SUV đây, mà còn không chịu nổi với đèn pha của mấy bác xe 2 bánh này.vuongkhoa nói:Đỡ thật chứ có khi gì bác, đi xe có vị trí ngồi cao bao giờ cũng đỡ chịu đèn xe ngược chiều hơn.Mini50s nói:e nghĩ là chuyển sang đi SUV có khi đỡ hơn rất nhiều ạ...
Xe em đèn HID (chiếu sáng cường độ cao). Vậy mà khi đã chịu hết nổi, em nhá đèn để xin mấy ảnh hạ đèn. Mấy ảnh cũng trơ ra. Nếu em mà pha lại, thế nào mấy ảnh cũng sẽ khó thấy đường. Nhưng em không nỡ làm thế, dù trong bụng cũng rất bực tức.
Bác nào đã đọc qua thớt này, dùm nhín chút thời gian nhắc nhở người thân trong gia đình (với nhiều người nữa càng tốt), nhất là đối với mấy chị.
Rose 861 nói:Em đi xe SUV đây, mà còn không chịu nổi với đèn pha của mấy bác xe 2 bánh này.vuongkhoa nói:Đỡ thật chứ có khi gì bác, đi xe có vị trí ngồi cao bao giờ cũng đỡ chịu đèn xe ngược chiều hơn.Mini50s nói:e nghĩ là chuyển sang đi SUV có khi đỡ hơn rất nhiều ạ...
Xe em đèn HID (chiếu sáng cường độ cao). Vậy mà khi đã chịu hết nổi, em nhá đèn để xin mấy ảnh hạ đèn. Mấy ảnh cũng trơ ra. Nếu em mà pha lại, thế nào mấy ảnh cũng sẽ khó thấy đường. Nhưng em không nỡ làm thế, dù trong bụng cũng rất bực tức.
Bác nào đã đọc qua thớt này, dùm nhín chút thời gian nhắc nhở người thân trong gia đình (với nhiều người nữa càng tốt), nhất là đối với mấy chị.
bác làm vậy là đúng, pha lại nhiều khi 2b lóa mắt rồi loạng choạng đâm vô đầu xe mình nữa thì khổ
Đúng là bị pha rất khó chịu, nhưng em tin đa phần người đi xe máy chả biết vụ này. Nguyên nhân xuất phát từ chính cái xe máy này. Thi bằng lái xe máy hoàn toàn ko học về lái xe mà toàn tự học rồi vào trung tâm thi lấy bằng. Trong khi đó với xe hơi thì phải học tại trường từ abc nên vấn đề thực hành đc chỉ dạy bài bản hơn. Lại thêm tội nợ cái xe này, kể hoài ko hết ...haiz
Do thói quen của họ rồi bác hoặc nhiều khi không để ý tới, chỉ có ai từng ngồi xe ô tô đi buổi đêm mới hiểu cái cảnh.