Chủ đề tương tự
RE: Khoảng cách an toàn????
Bác chả chịu đọc kỹ bài của em[:'(][:'(]
Bác Cam đẹp mã đỗ một chỗ ngay sau bác Jolie, đèn xanh bật lên, bác Jolie nhấn ga nhưng thay vì tiến lên thì bác ấy lùi lại và mặc dù bác Cam bấm còi cháy ắc qui nhưng sự thể bi đát vẫn xảy ra. Thế mới khổ


Trích đoạn: hoangnd
Đâm vào đít người ta thì chửi làm sao được bác[8|]
Chắc cái bác Camry mà bác nói đứng ở làn giữa à, làn đấy đèn xanh lâu lắm, vội làm gì để mà lĩnh sẹo.
Bác chả chịu đọc kỹ bài của em[:'(][:'(]
Bác Cam đẹp mã đỗ một chỗ ngay sau bác Jolie, đèn xanh bật lên, bác Jolie nhấn ga nhưng thay vì tiến lên thì bác ấy lùi lại và mặc dù bác Cam bấm còi cháy ắc qui nhưng sự thể bi đát vẫn xảy ra. Thế mới khổ
RE: Khoảng cách an toàn????
Lỗi tại mình chứ tại ai mà dám chửi, ai bẩu đỗ sát đít nó làm chi ? chắc chỗ đó hơi dốc, bác jolie lười kéo phanh tay, nên khi nhả phanh chân, chuyển sang bàn ga thì xe bị lùi lại 1 tý (thời gian chuyển cũng phải mất 1s các bác ạ)
Bài học cho camry : ko dừng quá sát xe trước.
Bài học cho jolie : nếu ko kéo phanh tay thì nhả tý côn ra trước khi chuyển chân phanh sang chân ga.
Lỗi tại mình chứ tại ai mà dám chửi, ai bẩu đỗ sát đít nó làm chi ? chắc chỗ đó hơi dốc, bác jolie lười kéo phanh tay, nên khi nhả phanh chân, chuyển sang bàn ga thì xe bị lùi lại 1 tý (thời gian chuyển cũng phải mất 1s các bác ạ)
Bài học cho camry : ko dừng quá sát xe trước.
Bài học cho jolie : nếu ko kéo phanh tay thì nhả tý côn ra trước khi chuyển chân phanh sang chân ga.
RE: Khoảng cách an toàn????
Chẳng qua là thằng Jolie chuối!Đường trật,người đông thì các bác bảo đỗ bao nhiêu mét cho phải?Có bác nào đỗ cách 2 mét trở lên không?Nếu đỗ vậy,xe máy nó chen lên thì có đến Tết Tây đen,bác cũng chưa về đến nhà.Có thể ông Jolie ngáo ngơ,đấm nhầm số lùi chọi vào người ta,rồi ù té quyền.Em là ông Camry là em rượt tới cùng.
Chẳng qua là thằng Jolie chuối!Đường trật,người đông thì các bác bảo đỗ bao nhiêu mét cho phải?Có bác nào đỗ cách 2 mét trở lên không?Nếu đỗ vậy,xe máy nó chen lên thì có đến Tết Tây đen,bác cũng chưa về đến nhà.Có thể ông Jolie ngáo ngơ,đấm nhầm số lùi chọi vào người ta,rồi ù té quyền.Em là ông Camry là em rượt tới cùng.
RE: Khoảng cách an toàn????
Các bác đúng là kinh nghiệm đầy mình.
Đoạn đó hơi dốc một chút. Khổ thân bác Cam đỗ cách xa tới gầnn 0,7m mà vẫn bị dí đít vào mặt


Mà buồn cười là Jolie không có lùi nhanh các bác nhé! Nó cứ từ từ, từ từ mà trôi ngược thế mới khổ bác Cam.

Các bác đúng là kinh nghiệm đầy mình.
Đoạn đó hơi dốc một chút. Khổ thân bác Cam đỗ cách xa tới gầnn 0,7m mà vẫn bị dí đít vào mặt
Mà buồn cười là Jolie không có lùi nhanh các bác nhé! Nó cứ từ từ, từ từ mà trôi ngược thế mới khổ bác Cam.