Hạng B2
16/10/20
102
553
93
32
Đời nhiều cái lạ lắm, lên cao tốc từ tốn, giữ khoảng cách với xe trước mà ông nào đi sau cũng bóp còi, rồi lạng lách điền vào chỗ trống ngay tức khắc.

Lên cao tốc nhớ giữ khoảng cách an toàn, đừng "điền vào chỗ trống"


Dạo này thấy mấy anh bàn vụ k giữ khoảng cách an toàn giữ quá. Em đi cao tốc cũng toàn gặp các thánh không chịu giữ khoảng cách an toàn, sau đó tới hồi mình mà giãn khoảng cách với xe trước là kiểu gì phía sau cũng nhấp nhổm đòi chen vô.

Như nào là khoảng cách an toàn: Trong điều kiện mặt đường khô ráo, khoảng cách an toàn ứng với mỗi tốc độ được quy định như sau: Tốc độ lưu hành 60km/h, khoảng cách tối thiểu là 35m; tốc độ từ trên 60 đến 80km/h, khoảng cách tối thiểu là 55m, tốc độ từ trên 80 đến 100km/h, khoảng cách tối thiểu là 70m và tốc độ trên 100 đến 120km/h, khoảng cách tối thiểu là 100m. Luật quy định rồi cứ thế mà làm thôi.

Video này ở ngoài kia, cũng do không giữ khoảng cách an toàn mà liên hoàn 1 dây xe va vào nhau


Nhìn có ớn không? đợt giờ cao tốc Long thành cũng mấy vụ liên hoàn rồi, bởi vậy lúc đi tốc độ e luôn cố gắng giữ khoảng cách với xe trước, tuy nhiên đời không như mơ, mấy ông nội khác lại luôn điền vào chỗ trống, thấy trống trống là tự lách vô, hoặc thấy mình chạy cách xe trước kha khá là bấm còi dục mình chạy nhanh lên, họ không có khái niệm giữ khoảng cách an toàn thì phải.

Nói gì đâu xa, giờ mà lên cao tốc chạy giữ khoảng cách vài chục mét phát là kiểu gì k xe này cũng có xe khác chen vào liền. Thà đường rộng, đường thoáng mà mình không lên giữ khoảng cách quá xa thì các anh bấm, bao vụ rồi cứ thích bám đuôi xe nhau trên cao tốc không, bảnh thì các anh ra mà chen, đua với mấy anh container dàn hàng 2, đi song song ấy.

Lên cao tốc nhớ giữ khoảng cách an toàn, đừng "điền vào chỗ trống"


Mong các a biết tập thói quen chạy xe giữ khoảng cách, vừa bảo vệ mình mà có lỡ chân ga hay gì còn phản ứng kịp thời
 
Hạng D
21/3/08
4.830
4.324
113
hcm
Đời nhiều cái lạ lắm, lên cao tốc từ tốn, giữ khoảng cách với xe trước mà ông nào đi sau cũng bóp còi, rồi lạng lách điền vào chỗ trống ngay tức khắc.

View attachment 3084177

Dạo này thấy mấy anh bàn vụ k giữ khoảng cách an toàn giữ quá. Em đi cao tốc cũng toàn gặp các thánh không chịu giữ khoảng cách an toàn, sau đó tới hồi mình mà giãn khoảng cách với xe trước là kiểu gì phía sau cũng nhấp nhổm đòi chen vô.

Như nào là khoảng cách an toàn: Trong điều kiện mặt đường khô ráo, khoảng cách an toàn ứng với mỗi tốc độ được quy định như sau: Tốc độ lưu hành 60km/h, khoảng cách tối thiểu là 35m; tốc độ từ trên 60 đến 80km/h, khoảng cách tối thiểu là 55m, tốc độ từ trên 80 đến 100km/h, khoảng cách tối thiểu là 70m và tốc độ trên 100 đến 120km/h, khoảng cách tối thiểu là 100m. Luật quy định rồi cứ thế mà làm thôi.

Video này ở ngoài kia, cũng do không giữ khoảng cách an toàn mà liên hoàn 1 dây xe va vào nhau


Nhìn có ớn không? đợt giờ cao tốc Long thành cũng mấy vụ liên hoàn rồi, bởi vậy lúc đi tốc độ e luôn cố gắng giữ khoảng cách với xe trước, tuy nhiên đời không như mơ, mấy ông nội khác lại luôn điền vào chỗ trống, thấy trống trống là tự lách vô, hoặc thấy mình chạy cách xe trước kha khá là bấm còi dục mình chạy nhanh lên, họ không có khái niệm giữ khoảng cách an toàn thì phải.

Nói gì đâu xa, giờ mà lên cao tốc chạy giữ khoảng cách vài chục mét phát là kiểu gì k xe này cũng có xe khác chen vào liền. Thà đường rộng, đường thoáng mà mình không lên giữ khoảng cách quá xa thì các anh bấm, bao vụ rồi cứ thích bám đuôi xe nhau trên cao tốc không, bảnh thì các anh ra mà chen, đua với mấy anh container dàn hàng 2, đi song song ấy.

View attachment 3084178

Mong các a biết tập thói quen chạy xe giữ khoảng cách, vừa bảo vệ mình mà có lỡ chân ga hay gì còn phản ứng kịp thời
Trong video thì lỗi lớn nhất vẫn là thằng ngu chạy bán tải, nguyên tắc lố là đi tiếp, chứ không có chuyện chuyển làn kiểu đó!
 
P.Q confirmed
Tập Lái
5/3/19
40
65
21
Tp. HCM
Em cũng ghét cái thể loại ngu mà thích thể hiện, chạy cao tốc mình giữ khoảng cách xe trước mà nó cứ chen ngang vào, kiểu điếc không sợ súng mà còn báo hại người đi sau.
 
Hạng D
16/11/20
2.647
7.900
113
37
Khi anh đúng trong một xã hội sai thì có nghĩa là anh sai chứ không phải mọi người sai. Anh giữ khoảng cách, xe khác chen vào, anh phải chậm lại hoặc thắng gấp để giữ khoảng cách, xe sau anh cũng đang bám sát, không xử lý kịp cả anh và người ấy đều khổ. Giờ đi cứ thực tế xử lý từng ca, nhất là khi kẹt xe, xe tải, xe công chen ngang lấn làn liên tục, theo lý thuyết thì ốm đòn.
 
Hạng B2
30/4/15
419
498
63
Thằng bán tải mà tuân thủ đi lane bên phải trên cao tốc thì có lẽ ko xảy ra cớ sự rồi....
 
  • Like
Reactions: nttanmam