Hạng D
19/1/04
2.087
11
0
45
RE: Khoảng cách an toàn????

Chú này thấy người đông nên choáng. Xe máy di chuyển trước, lái xe lại nhìn sang ngang làm chú này mất cảm giác xe đang chuyển động. Trường hợp xe chuyển động chậm nhưng lái xe ko cảm giác được xảy ra nhiều .
 
Hạng C
19/7/05
593
4
0
RE: Khoảng cách an toàn????

Tôi cũng bị một bác xe tải lùi vào ở ngay đường tàu hỏa Ngã Tư Vọng. Tôi còi loạn lên mà chũng chẳng ăn thua. Vừa còi, vừa gài số lùi thì nhìn ra đằng sau thấy 1 bác Hiace cách mình chỉ khoảng hơn gang tay... Mắt nhìn cái ca pô xe mình lún dần mà suýt rơi lệ..:D
 
Hạng D
15/8/04
1.219
0
36
RE: Khoảng cách an toàn????

Em nghĩ cái thằng Jolie có vấn đề. Có khi thấy chú Cam này ngứa mắt, muốn cho em ấy lãnh sẹo đầu đời nên mới cố ý lùi vậy chứ cái chỗ đèn đỏ đấy dốc gì mấy đâu :(:D:D:D
 
Hạng B1
2/10/03
68
1
6
Vietnam
RE: Khoảng cách an toàn????

Theo em nếu trên đường có em xe xịn nào thì mình đỗ sau, khả năng nó trôi dốc sẽ ít hơn nhiều ( lái xe xịn thường lái ngon). Nếu kg có em xe xịn nào thì có 2 phương án: 1 là mình đỗ xa xa( cách khoảng 1 m) nhưng phải đỗ sát bên trái để các chú xe máy có lách qua thì kg có chỗ đỗ >> phương án này rủi ro hơi cao. Phương án 2 là đỗ xa để đủ 1 xe máy lọt vào giữa 2 ô tô, nếu chú kia có trôi dốc thì xe máy sẽ tèo [8D] thay mình.Nhưng nói chung ở HN cũng kg có nhiều con dốc để dùng 1 trong 2 phương án trên, nếu bác nào đi dốc thì cứ thế mà tiến hành, đỡ hỏng vợ 2 mình :)
 
Hạng B2
10/10/05
162
1
0
55
RE: Khoảng cách an toàn????

Các bác cảnh giác với dốc Nghĩa Đô lên Bưởi, chỗ này hơi chuối, vừa dốc cao vừa cua tay áo. Em đã chứng kiến có bác KIA bị tắc đường rồi trôi thẳng vào xe sau đến cả mét vì không thuộc bài đề pa nên phải bồi thường do bị móp đầu.
 
Hạng C
15/9/04
518
401
73
HCM City
www.facebook.com
RE: Khoảng cách an toàn????

em thì luôn chú ý xem đường có dốc ko và chú ý luôn cả xe phía trước khi dừng đèn đỏ ... bao gio em cũng để du ra khỏang 2m trở lên khi đường dốc thôi ....


[8|]
 
Hạng D
11/8/09
2.852
177
63
Re:Khoảng cách an toàn????

vietlink nói:
Chiều nay đi làm về dừng đèn đỏ tại ngã tư Nguyễn Chí Thanh - Kim Mã em chứng kiến một quả va chạm chuối kinh.
Một bác Camry 3 chấm mới kinh kong biển 29V 0720 đỗ sau một con Jolie đời đầu cũ rích nhưng được bảo vệ vòng quanh với hệ thống inox. Đèn xanh bật lên, mọi người cùng tiến lên bác Camry cũng tiến nhưng....... riêng bác Jolie .................lùi lại:D:D:D:D Và thế là nghe đánh KỊCH một tiếng chẳng biết thế nào mà lần:(:(:(.
Em thấy bác Camry ngồi trong có vẻ đau lắm nhưng vì 2 bên cửa xe máy ken đầy nên chẳng ra mà chửi được (Thế mới đau) còn 2 bác ngồi Jolie thì có vẻ cũng chẳng quan tâm lắm cứ đạp ga khói mù lên và đi luôn.

Các bác đỗ xe chú ý nhé, đặc biệt là mấy bác xe đẹp cứ nhìn đằng trước là xe tải hay xe ghẻ thì cứ đỗ xa nó khoảng 30mét cho chắc.
Mình thấy phía sau mà có bác xe tải, Bus ghẻ khi dừng đèn đỏ là lúc nào cũng phải nhìn phía sau