Răng nói:Các bác đưa hình lên đều đẹp và rất đẹp.
Chụp hình là một món nghệ thuật ( cũng giống như hội họa, văn chương , âm nhạc …v.v) cho nên người xem có thể đưa ra một vài cảm nhận khác nhau, và đôi khi đi ngược hẳn với suy nghĩ của người sáng tạo.
-Một bức hình đạt : chủ thể đúng vị trí, ánh sáng đúng yêu cầu, nét căng đúng chổ.
-Một bức hình được đánh giá đẹp: Ngoài các yêu tố trên có đủ mà còn thể hiện được cái hồn của bức hình.
-Một bức hình được đánh giá rất đẹp: thì phải có đủ các yếu tố ở trên mà còn chuyển tải được cái cảm nhận của người sáng tác nữa.
Nói thì nói thế cho vui, chứ cá nhân em chưa có đủ trình để cảm nhận : ví dụ tranh picasso, …v.v em không thấy nó đẹp ở chỗ nào mà bà con bỏ tiền tỷ ra mua, hay nhạc opera, cải lương em cũng không thấy hay chỗ nào..v.v
Cho nên khi mình sáng tạo ra một tác phẩm thì đầu tiên mình phải đắc ý trước đã : đắc ý là sao? Là lúc nào, khi nào cho dù sau một thời gian mà mình vẫn còn cảm xúc với bức hình đó thì nó là một bức hình đẹp. Chứ mình chụp xong xem thì cũng ok, mai xem cũng ok, vài tháng sau xem lại thì thấy nó bình thường quá, hay không còn nhớ vì sao mình chụp nó thì bức hình đó nên bỏ đi.
Em có thể đưa ra vài cảm nhận cá nhân ( mà các bác có thể xem là ném đá …. He he ) Cá nhân em thì thấy hình nào các bác đưa lên đây đều đẹp vì bản thân em không thể chụp được như các bác nên không dám khoe hình của mình he he .
E đồng ý với quan điểm của bác....đã là một môn về nghệ thuật hay cái đẹp, thì cũng tùy quan điểm của người xem cũng khác nhau, như bác nào đã chơi ảnh, khi nhìn sẽ nhận xét về bố cục này nọ....nhưng với những người không am hiểu về NA, người ta sẽ chỉ nhận xét đơn giản, uh huh tấm đó đẹp, đơn giản như "uh tôi thích tấm ảnh này"....nhưng đôi khi những tấm ảnh không đạt về mặt kỹ thuật, nhưng truyền tải được khoảnh khắc "once in a life time" nào đó...thì lại mang tính lịch sử...sẽ không có tấm thứ 2 như vậy...
Bản thân e, chỉ cầm máy ghẻ long bong đi chơi, trình cũng không có....không chú trọng hay đặt nặng vấn đề theo khuôn phép nào đó...e cảm nhận vật thể như thế nào, e sẽ cố chụp nó đúng như thế...e xem đó như một niềm vui nho nhỏ trong cuộc sống quá ư bề bộn nguyên tắc này...
vài ngu ý chia sẻ cùng AE mình