bimsu nói:Công nhận chơi tới đỉnh thì hình cũng xuất sắc luôn, mất luôn chứng run tay ! Hính và nội dung ảnh 1 rất đẹp, nhưng tựa đề chưa phù hợp lém. Nếu là a thì đặt tựa là "Nhịp sống hối hả", "bánh xe" cuộc đời quay không ngừng và người làm việc tuy ngồi 1 chỗ nhưng vẫn phải hối hả vì còn cả đống khóm chưa gọt . Ảnh 2 thì đợi bác Cương thuyết minh feeling của mình
Ảnh em chụp lâu rồi bác ạ lúc chở và chờ bà cả đi chợ, thời Canon đó. Em có tật lâu lâu lục cơm nguội
Hình 1, em liên tưởng đến một nhân vật lịch sử, đan sọt giữa đường, nhưng không dám đặt tên theo sự liên tưởng dẫn đến sự khập khễnh trong cái tựa
Hình 2, đó là một cảm giác hơi . . . ngỗ nghịch, nhưng lại rất thật: bà cụ được cô sinh viên dìu qua hết phần đường tại chợ Gò Vấp, xa xa là đứa bé được ẳm trong lòng mẹ, hậu cảnh là những vòng hoa tang, thấp thoáng đâu đó khoảng cách của tuổi tác, khoảng cách còn lại của bà cụ và những vòng hoa kia!
Chụp thì chưa đẹp, nhưng cảm giác khi chụp nó . . . khó tả lắm bác ạ!