Phải chịu thôi anh, vì nếu ai cũng nói tôi vô nhà quay ra không biết thì mọi bảng cấm và bảng hiệu lệnh đều vô nghĩa, chứ không riêng cái bảng cấm này, đó cũng là lý do vì sao trong nội đô tới giao lộ mới được quay đầu, để ngó cái bảng cấm đó mà.
Giống hệt TH này của em nè.... Em có việc đi đường dài trên QL1, đến giờ cơm thấy quán ngon vội tấp vô ăn quên để ý...... đến khi ra là ko nhớ trên đoạn đường này đang cho chạy bao nhiêu?? (80km/h or 50km/h)..... thế là phải bò 50 cho đến khi nào thấy bảng chỉ dẫn phía trước mới dám tăng tốc!!
Trường hợp bác chủ giống trường hợp trên đoạn Phạm Văn Hai từ Ng Trọng Tuyển - Hoàng Văn Thụ, cấm xe ô tô đi thẳng từ 6h - 22h. Đoạn này nhiều bác rẽ từ HVT vào rồi vào ăn cưới ở khu Bảo tàng MĐ Nam Bộ, khi ra về cũng rẽ về HVT thì sẽ bị xxx vịn liền..
Mình ra khỏi cổng quẹo trái chứ đâu phải quay đầu nhỉ?. Vạch đứt màPhải chịu thôi anh, vì nếu ai cũng nói tôi vô nhà quay ra không biết thì mọi bảng cấm và bảng hiệu lệnh đều vô nghĩa, chứ không riêng cái bảng cấm này, đó cũng là lý do vì sao trong nội đô tới giao lộ mới được quay đầu, để ngó cái bảng cấm đó mà.
Ý em là vì sao người ta quy định phải quay đầu tại giao lộ, là để thấy biển báo.Mình ra khỏi cổng quẹo trái chứ đâu phải quay đầu nhỉ?. Vạch đứt mà
Bất kể anh quẹo hay đi kiểu gì cũng vậy, biển báo chỉ nhắc lại từ sau giao lộ, làm sao cắm biển nhắc lại trước mỗi căn nhà được.
Bữa em cãi um xùm bên đường Sương Nguyệt Ánh.. rốt cuộc em thấy mình bậy hết biếtÝ em là vì sao người ta quy định phải quay đầu tại giao lộ, là để thấy biển báo.
Bất kể anh quẹo hay đi kiểu gì cũng vậy, biển báo chỉ nhắc lại từ sau giao lộ, làm sao cắm biển nhắc lại trước mỗi căn nhà được.
Cắm nhắc lại trước mỗi nhà thì sẽ đều và đẹp hơn treo cờ tổ quốc.Ý em là vì sao người ta quy định phải quay đầu tại giao lộ, là để thấy biển báo.
Bất kể anh quẹo hay đi kiểu gì cũng vậy, biển báo chỉ nhắc lại từ sau giao lộ, làm sao cắm biển nhắc lại trước mỗi căn nhà được.
Bữa em cãi um xùm bên đường Sương Nguyệt Ánh.
Sương Nguyệt Anh nha bạn
Chuyến đó hết nhiêu ?Bữa em cãi um xùm bên đường Sương Nguyệt Ánh.. rốt cuộc em thấy mình bậy hết biết![]()