Anh từ cơ quan (trường học), nhà riêng ra chứ có phải đường khác ra đâu mà gọi là quẹo trái ?Mình ra khỏi cổng quẹo trái chứ đâu phải quay đầu nhỉ?. Vạch đứt mà
Không biết có tội không?
Không rành luật lắm nhưng mình nghĩ không biết mà vi phạm vẫn có tội.
Thí dụ mới nhất (không phù hợp với nội nhưng phù hợp với tiêu đề) xe cán người rồi không biết kéo lết đi 50km vẫn bị quy tội.
Như vậy không thể nói không biết mà vi phạm là không có tội.
Không rành luật lắm nhưng mình nghĩ không biết mà vi phạm vẫn có tội.
Thí dụ mới nhất (không phù hợp với nội nhưng phù hợp với tiêu đề) xe cán người rồi không biết kéo lết đi 50km vẫn bị quy tội.
Như vậy không thể nói không biết mà vi phạm là không có tội.
Mình ra khỏi cổng quẹo trái chứ đâu phải quay đầu nhỉ?. Vạch đứt mà
bác @anhhai nói có lý. đáng lẽ bác chủ phải rẽ phải xong quay đầu lại thì sẽ thấy biển báo.Anh từ cơ quan (trường học), nhà riêng ra chứ có phải đường khác ra đâu mà gọi là quẹo trái ?
Nhưng em đặt giả thiết bác chủ đi đến giao lộ, nhưng tại đó ko có biển cấm quay đầu (GTCC quên). Đến khi quay xong mới thấy biển cấm ở chiều bên kia thì cũng mệt à.
Ôm tiếp. Keke.bác @anhhai nói có lý. đáng lẽ bác chủ phải rẽ phải xong quay đầu lại thì sẽ thấy biển báo.
Nhưng em đặt giả thiết bác chủ đi đến giao lộ, nhưng tại đó ko có biển cấm quay đầu (GTCC quên). Đến khi quay xong mới thấy biển cấm ở chiều bên kia thì cũng mệt à.
Chuyện là có bảng cấm quẹo phải từ NH Cảnh vào NBK từ 11h-18h. Em đi từ Lê Duẩn vào NB Khiêm vào trường con em ở giữa NBK. Họp xong ra quẹo trái ra Lê Duẩn thì bị thổi. Người quen nên ko sao. Nhưng em nghĩ nếu đi từ Lê Duẩn vào NBK rồi quay ra thì sao biết cấm 1 chiều NBK từ 11h-18h nhỉ?. Vd như vào cổng hông Thảo Cầm Viên
cổng bên hông TCV có gắn 1 cái biển nhỏ là cấm oto rẽ phải NBK hướng về LD..
mấy cq trường học khác hình như cũng có mà... em nhớ có lần đi từ Trưng Vương ra bác bảo vệ dặn ko đc quẹo ...
KLQ nhưng mà kết câu "Ng` wen nên ko sao" của bác gê =))
Rồi kết quả sao bác: bánh mì hay biên bản ?Bữa em cãi um xùm bên đường Sương Nguyệt Ánh.. rốt cuộc em thấy mình bậy hết biết![]()
vấn đề là nếu người khu vực đó (sau này ra đường chắc phải đem hộ khẩu theo) thì có thể phạtÝ em là vì sao người ta quy định phải quay đầu tại giao lộ, là để thấy biển báo.
Bất kể anh quẹo hay đi kiểu gì cũng vậy, biển báo chỉ nhắc lại từ sau giao lộ, làm sao cắm biển nhắc lại trước mỗi căn nhà được.
người lạ thì sao biết được!?!? nên chỉ nhắc nhở (