chưa chắc đâu bác, bác ấy mà được mợ kia lái thì hậu quả còn thảm khốc hơn là hốt cột nhà nhiều đấy bác. khi mà sướng rồi sau đó đến khổ thì bác ấy chỉ biết ..."ước gì...." .... ước gì...Khôn vãi.....mazda6 ế ah...?
Khôn vãi.....mazda6 ế ah...?
Sao bảo Mazda6 bán chạy hơn ... Camry mà???
Hơ!!hơ!!! Tự nhiên lại quảng cáo không công cho Mazda hỷ??? Có khi nào qua vụ quảng cáo không công này mà ..... nhập CX3 về bán cho riêng mình không nhể??????
bác nói đúng nè, em gặp mấy bác tài chạy xe mà cứ nói chuyện cái kiểu như là " ông chạy từ SG về Cần Thơ mấy tiếng?- tui chạy hết 3 tiếng v..v" mấy ông đó thì thôi bỏ sang 1 bên.
nhớ vụ nổ bom ...
2 ông tài xế (cty khác nhau ) ngồi nói chuyện lương bổng... ông A hỏi ông B lương mày nhiêu ? ông B nói lương tao 20 chục chai ... mà chưa liếm láp gì ... ông A : dm .. mày chưa liếm giày thì có ... dm .. tài xế mà lương 2 chục chai ...

Bạn nói vậy chưa chính xác đâu, hôm nào gọi 1 chiếc taxi tài xế nữ đi thử sẽ biết ngay, chạy chuẩn hơn thầy dạy lái xe ở trường đócột này dạng hộp gene để trang trí thôi. ko phải cột chịu lực nhen
nói thật các mợ giận thì chịu. phụ nữ, đàn bà chạy xe tệ vô cùng, nhất là xử lý tình huống
Không chừng lòi ra xây đểu, hỏng cái xe mà cứu được 1 giá trị lớn hơn! Hó hóĐâm xong thấy cái cột sao bọng ta![]()
Trong bữa ăn với thánh Toretto, thánh Brian, thánh Mia, thánh Letty và các thánh vai phụ khác, thánh Vince đã cầu nguyện như vầy: Thánh thần cảm ơn. Cảm ơn đã cho chúng tôi đủ phần năng lượng và dinh dưỡng, máy móc, turbine, bộ phận làm nguội và phụ tùng linh kiện ... Amen!
(Trích từ kinh The Fast and The Furious 2001, phút 42 giây số 03)
(Trích từ kinh The Fast and The Furious 2001, phút 42 giây số 03)
Em đâu có chơi chữ gì ở đây . Em chỉ thấy chị ấy xơi vào cái cột, mà cái cột là người ta làm ( k fai cột tự có) nên em nói gọn vậy đó mà . Em nói k có gì, người nghĩ mới sợ, hihibác chơi chữ ngược àh kinh![]()


Lại đăng báo bán xe, chủ xe là nữ, xài kỹ, các bác Yên Thị Tâm.
Mình có 2 lần giao cho bà xã chạy. Một lần là trước Tết năm 2013-2014. Do mình chạy đường xa, về quê, mệt quá, đành cho bx lái, lúc đó là sáng sớm, đang về qua Tỉnh Quảng Bình, đường rộng, người thưa. Đúng lúc đó có 2 bà đi xe máy cùng chiều, đi chợ Tết, phía sau kẹp 2 sọt chở hàng 2 bên, mà lại đi dàn hàng ngang.
Lúc đó xe bà xã lái đi qua, phía ngược chiều cũng có 1 xe 5 chổ biển số đỏ ( quân đội), nếu như đàn ông lái thì, một là chạy chậm để không bị dính xe ngược chiều, hai là nhấn ga qua khỏi 2 bà kia, đằng này bà xã mình lầng xầng, dẫm phải cứt, đúng lúc coi như 4 xe dàn hàng ngang, lúc đó mình thót cả tim, mọi người biết không ? Vừa 4 xe dàn hàng ngang sau đó 1 chút thì bx đánh lái qua phải, lắc rất mạnh, xém tý nữa thì hốt bà xe máy đi bên phải, kinh thiệt.
Mình đành bảo, bà dừng ngay cho tôi, thế là xe tấp vô lề, mình lái luôn.
Một lần khác, bà xã lái đưa con đi học, mình cũng để cho bx tự lái thoải mái, lần này không có mình, thế là 1 lát về nhà, xe bị lủng 1 lỗ to ở cản sau, hỏi thì mới biết là lúc lùi xe ra khỏi trường, quan sát không kỹ, lại húc vào 1 xe mát đang đậu.Cũng may không bị gì , chỉ xe mình bị thôi.
Thế là kể từ đó, mình cấm chỉ, không cho bx lái nữa.
Bây giờ tui mới biết, xe nữ lái quá kỹ !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Mình có 2 lần giao cho bà xã chạy. Một lần là trước Tết năm 2013-2014. Do mình chạy đường xa, về quê, mệt quá, đành cho bx lái, lúc đó là sáng sớm, đang về qua Tỉnh Quảng Bình, đường rộng, người thưa. Đúng lúc đó có 2 bà đi xe máy cùng chiều, đi chợ Tết, phía sau kẹp 2 sọt chở hàng 2 bên, mà lại đi dàn hàng ngang.
Lúc đó xe bà xã lái đi qua, phía ngược chiều cũng có 1 xe 5 chổ biển số đỏ ( quân đội), nếu như đàn ông lái thì, một là chạy chậm để không bị dính xe ngược chiều, hai là nhấn ga qua khỏi 2 bà kia, đằng này bà xã mình lầng xầng, dẫm phải cứt, đúng lúc coi như 4 xe dàn hàng ngang, lúc đó mình thót cả tim, mọi người biết không ? Vừa 4 xe dàn hàng ngang sau đó 1 chút thì bx đánh lái qua phải, lắc rất mạnh, xém tý nữa thì hốt bà xe máy đi bên phải, kinh thiệt.
Mình đành bảo, bà dừng ngay cho tôi, thế là xe tấp vô lề, mình lái luôn.
Một lần khác, bà xã lái đưa con đi học, mình cũng để cho bx tự lái thoải mái, lần này không có mình, thế là 1 lát về nhà, xe bị lủng 1 lỗ to ở cản sau, hỏi thì mới biết là lúc lùi xe ra khỏi trường, quan sát không kỹ, lại húc vào 1 xe mát đang đậu.Cũng may không bị gì , chỉ xe mình bị thôi.
Thế là kể từ đó, mình cấm chỉ, không cho bx lái nữa.
Bây giờ tui mới biết, xe nữ lái quá kỹ !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!