Ngày trước em chạy LADA của Nga mà vẫn thấy sướng,vì vậy,chuyện option không phải lại quan trọng nhất đâu/Mà quan trọng nhất vẫn là niềm hứng thú khi cầm lái một chiếc xe nào đấy.Nếu không,em thuê tài xế cho khỏe người rồi.hoaiphong99 nói:Em đoán bác chán ko phải vì Mer không làm bác hài lòng mà nó tiện nghi quá nên thấy chán, kiểu như đi với hoa hậu rùi nhưng thấy chị gái bên cạnh vẫn cứ liếc nhìn.NGUYEN T nói:Nhưng mà em thấy chán Mer rồi bác ạ!Bác có còn nhớ cảm giác khi yêu em nào,đến khi chán em đó thì cảm giác chán mer cũng gần như vậy!mec_gl450 nói:đúng đấy bác. G55 AMG, bụi bặm, ngầu như Jeep, vẫn sang trọng như Land Rover, off road thì bằng cả 2 em trên, và quan trọng là đỉnh cao của SUV bác ạ
Muốn đổi gu!
Em chỉ sợ đến khi kiếm được em khác rùi bác lại ngồi so với em củ: "cái này ko bằng, cái kia thiếu" thôi.
Cái cảm giác hưng phấn khi cầm vô lăng,nó cho ta nhiều cảm hứng lắm bác ạ!
Sưk khác biệt chỉ so sánh được khi đổi từ xe này qua xe khác.Còn khi lái 1 thời gian,mọi cái sẽ quen!