Hạng D
10/10/09
4.176
720
113
hoaiphong99 nói:
NGUYEN T nói:
mec_gl450 nói:
đúng đấy bác. G55 AMG, bụi bặm, ngầu như Jeep, vẫn sang trọng như Land Rover, off road thì bằng cả 2 em trên, và quan trọng là đỉnh cao của SUV bác ạ
Nhưng mà em thấy chán Mer rồi bác ạ!Bác có còn nhớ cảm giác khi yêu em nào,đến khi chán em đó thì cảm giác chán mer cũng gần như vậy!
Muốn đổi gu!
Em đoán bác chán ko phải vì Mer không làm bác hài lòng mà nó tiện nghi quá nên thấy chán, kiểu như đi với hoa hậu rùi nhưng thấy chị gái bên cạnh vẫn cứ liếc nhìn.
Em chỉ sợ đến khi kiếm được em khác rùi bác lại ngồi so với em củ: "cái này ko bằng, cái kia thiếu" thôi.
Ngày trước em chạy LADA của Nga mà vẫn thấy sướng,vì vậy,chuyện option không phải lại quan trọng nhất đâu/Mà quan trọng nhất vẫn là niềm hứng thú khi cầm lái một chiếc xe nào đấy.Nếu không,em thuê tài xế cho khỏe người rồi.
Cái cảm giác hưng phấn khi cầm vô lăng,nó cho ta nhiều cảm hứng lắm bác ạ!
Sưk khác biệt chỉ so sánh được khi đổi từ xe này qua xe khác.Còn khi lái 1 thời gian,mọi cái sẽ quen!
 
Hạng B2
4/5/09
454
10
18
Bac qua Indochina Auto ở Tôn Đức Thắng xem Jeep mà mua,hình như giá tâm trên 60k.
 
Hạng D
10/10/09
4.176
720
113
quang2203 nói:
Bac qua Indochina Auto ở Tôn Đức Thắng xem Jeep mà mua,hình như giá tâm trên 60k.
Jeep Wrangler Sahara 4x4,4 cửa,máy 3.8,4 số Tự động,201 ngựa,option ok,giá 85 000 $ bác ạ!Nhưng không có chọn lựa màu sắc,phải đặt!
 
Thánh Nhân
21/6/05
2.414
29.499
113
54
Không biết bác đã đi xe hiệu MBZ được bao lâu rồi, và cũng không rõ bác đã trải nghiệm qua mấy dòng xe của MBZ.

Cảm giác thì cần phải được trải nghiệm mới biết được. Nhưng nếu bác không còn thích thú khi cầm lái hay ngồi vào một chiếc MBZ nữa, thì em đồ rằng

1. Bác chưa trải nghiệm qua vài ba dòng xe của MBZ.
2. Cái gout của bác đã thay đổi (do thay đổi về lối sống, suy nghĩ cũng như năng lực tài chính...).

Dù khả năng nào đi nữa thì em cũng khuyên bác: Nên chọn xe hiệu khác mà đi. Giống như "tình yêu" vậy, khi cô gái đặt vấn đề "đi hay ở" thì em đều khuyên là "khi em đã đưa vấn đề đi hay ở lên để nói chuyện thì em hãy ... đi đi :D". Ta có thể giữ được thể xác chứ không giữ được tâm hồn, khi cảm xúc không còn trọn vẹn, hãy ... đi đi hố hố hố :D (hôm nay, em hơi quá chén)
 
Hạng D
10/10/09
4.176
720
113
Em cũng 6 năm gắn bó 2 đời xe mer,cầm vôlăng thì chỉ G và cánh chim là chưa!
Cài lối sống thay đổi.Em không còn thích thành phố nữa,nơi chạy mer lúc nào cũng ok.Em muốn tìm chốn hoang vu,ở đó ngẫm lại đời 1 thời gian,xem tai sao bao nhiêu năm rồi minh cứ ngu muội chạy theo nhiều dục vọng đến thế!Mà đén giờ vẫn chưa hiểu,dục vọng sao mà nhiều thế!
 
Last edited by a moderator:
Hạng D
6/11/07
2.412
6.716
113
NGUYEN T nói:
Em cũng 6 năm gắn bó 2 đời xe mer,cầm vôlăng thì chỉ G và cánh chim là chưa!
Cài lối sống thay đổi.Em không còn thích thành phố nữa,nơi chạy mer lúc nào cũng ok.Em muốn tìm chốn hoang vu,ở đó ngẫm lại đời 1 thời gian,xem tai sao bao nhiêu năm rồi minh cứ ngu muội chạy theo nhiều dục vọng đến thế!Mà đén giờ vẫn chưa hiểu,dục vọng sao mà nhiều thế!

bác này chắc đang có tâm sự ji đó chăn ???
 
Hạng D
10/10/09
4.176
720
113
huycl2507 nói:
NGUYEN T nói:
Em cũng 6 năm gắn bó 2 đời xe mer,cầm vôlăng thì chỉ G và cánh chim là chưa!
Cài lối sống thay đổi.Em không còn thích thành phố nữa,nơi chạy mer lúc nào cũng ok.Em muốn tìm chốn hoang vu,ở đó ngẫm lại đời 1 thời gian,xem tai sao bao nhiêu năm rồi minh cứ ngu muội chạy theo nhiều dục vọng đến thế!Mà đén giờ vẫn chưa hiểu,dục vọng sao mà nhiều thế!

bác này chắc đang có tâm sự ji đó chăn ???
Cái chính yếu nhất,là mất niềm đam mê!
 
Hạng D
25/3/05
3.980
34
38
54
HCM city
bác ko đam mê con E300 nữa thì đưa cho em em đưa bác con wave 110 đi rất nam tính , bù bác thêm 1 cái ipad + khuyến mãi cây bô tăng tốc .