Chủ đề tương tự
kì này phải làm cái dây đeo vào cổ quá...ko lẽ chiều đi đá banh từ quận 3 đến quận 11 cũng phải mang theo à....bỏ bóp cốp xe thì sợ móc mất...mang tiền theo thôi chứ....khổ gê......à...mà đi đá banh mặc tà lỏn ra đường có bắt ko vậy trời...
một sự ấu trĩ, nghèo nàn, lạc hậu nên phải kiểm tra giấy trực tiếp, sao không trang bị máy tính và công dân chỉ cần đọc số CMND là kiểm tra được liền. Chưa kể kiểm tra bằng mắt thường chỉ giải quyết phần ngọn vì có phân biệt giấy giả được đâu.
ở quê, người ta đi làm ruộng, lội nước sình lầy, trên người chỉ mặt quần tà lớn, áo thun 3 lổ đạp xe đạp đi làm, kêu mang theo CMND để rơi mất à!
Còn bản thân em may mắn có quần dài, có ví, nên bọc theo hết, nhưng em cũng run thấy pà, vì lỡ mất ví 1 cái, thì nào mất CMND, bằng lái....rồi cá đống giấy tờ lằng xà bằng....mà mất 3 cái thứ đó làm lại đâu chỉ có 1 ngày và 1 cửa là xong....hành cho ra bả luôn.
Ước gì quản lý chỉ bằng 1 mã số cho 1 người hết......
Còn bản thân em may mắn có quần dài, có ví, nên bọc theo hết, nhưng em cũng run thấy pà, vì lỡ mất ví 1 cái, thì nào mất CMND, bằng lái....rồi cá đống giấy tờ lằng xà bằng....mà mất 3 cái thứ đó làm lại đâu chỉ có 1 ngày và 1 cửa là xong....hành cho ra bả luôn.
Ước gì quản lý chỉ bằng 1 mã số cho 1 người hết......