Chủ đề tương tự
Đây là cái thứ văn hóa mà em ghét nhất. Nhiều người ra đường ăn mặc như một viên chức có "trình độ học vấn" rất cao nhưng cứ ùn xe một chút là bắt đầu lấn làn ngược chiều. Người ta không ra được thì mình lấy đường đâu mà vô, vậy mà cứ đua nhau lấn làn chui vô chổ ùn tắt một cách vô tội vạ. Cuối cùng là người ra không được mà người vô cũng không xong.
Có lần em đi 2B, gặp khúc kẹt xe, em vẫn kiên nhẫn lết từng chút một ở làn đường của mình, có một bác trung niên nói em với là tại sao không lấn ra mà lên. Em thì em vẫn giữ đúng làn đường mình chạy thì bác ấy chuyển thái độ hằn học, rồi bắt đầu chửi bới lung tung. Đã vậy còn chửi em ngu. Hic hic, hay là mình ngu thật các bác à...
Có lần em đi 2B, gặp khúc kẹt xe, em vẫn kiên nhẫn lết từng chút một ở làn đường của mình, có một bác trung niên nói em với là tại sao không lấn ra mà lên. Em thì em vẫn giữ đúng làn đường mình chạy thì bác ấy chuyển thái độ hằn học, rồi bắt đầu chửi bới lung tung. Đã vậy còn chửi em ngu. Hic hic, hay là mình ngu thật các bác à...
Đây là cái thứ văn hóa mà em ghét nhất. Nhiều người ra đường ăn mặc như một viên chức có "trình độ học vấn" rất cao nhưng cứ ùn xe một chút là bắt đầu lấn làn ngược chiều. Người ta không ra được thì mình lấy đường đâu mà vô, vậy mà cứ đua nhau lấn làn chui vô chổ ùn tắt một cách vô tội vạ. Cuối cùng là người ra không được mà người vô cũng không xong.
Có lần em đi 2B, gặp khúc kẹt xe, em vẫn kiên nhẫn lết từng chút một ở làn đường của mình, có một bác trung niên nói em với là tại sao không lấn ra mà lên. Em thì em vẫn giữ đúng làn đường mình chạy thì bác ấy chuyển thái độ hằn học, rồi bắt đầu chửi bới lung tung. Đã vậy còn chửi em ngu. Hic hic, hay là mình ngu thật các bác à...
Bị chửi ... nu là phải zồi. Ở VN mình " văn hoá GT " là thứ xa xỉ lắm nên ít ai xài,kekeke.
Ức chế với cái lũ nam thanh nữ tú hở chút là lấn sang làn ngược lại để đi! Nhiều đứa có được ăn học mà ngu dốt. Hy vọng một ngày nào đó có vụ "không làm chủ tốc độ" hay "đạp nhầm chân ga" hốt xác một mớ đi kiểu này.
suốt ngày các bác quan chức cứ ra rả "dân trí". nhìn cách đi xe là biết dân trí như thế nào. cái này là thực tế buồn mà em cũng phải chứng kiến hàng ngày. rõ ràng là nếu lấn làn thì chỉ làm tình hình tệ thêm chứ ko khá hơn. nhưng cách vận hành của hệ thống chính quyền vn mình đã tạo nên một tâm lý rất đáng buồn là chỉ lo cho việc mình mà không nghĩ đến lợi ích chung. chỉ còn cách anh em mình ra đường tự làm gương, tự mình có thái độ đúng, hy vọng 1 phần cộng đồng sẽ nhìn vào anh em mình và dần thay đổi tốt hơn lên.
Cái số 1 em nghĩ 90% các bác tài oto đều gặp phải trường hợp tương tự. Đường thì kẹt, xe máy lấn làn rồi nhìn mình theo kiểu mình làm kẹt xe ấy =))
Bình luận clip 1 :
- Rõ ràng việc xe máy chen là thiếu ý thức, là chưa văn minh lịch sự, là góp phần làm đường càng thêm nghẽn.
- nếu xét về luật thì xe máy không sai : vì trên đường không có vạch kẻ phân làn 2 chiều; hoặc nếu có thì cũng là đường nét đứt : xe máy có thể lấn ra ... rồi lại nép vào.
=> nhìn ở góc độ cá nhân, vi mô : thì ý thức của cá nhân lái xe máy kém làm cho chiều ngược lại bị kẹt - và cả 2 cùng đều không di chuyển được.
=> phải đợi đến khi đèn chiều ngược lại chuyển sang xanh, thì phễu sẽ thông, số lượng xe ở hướng ngược lại sẽ giảm.. phía xe oto bác chủ sẽ đi được tiếp.
=> nhìn ở góc độ cao hơn, rộng hơn, vĩ mô : do mấy ông ở trên làm việc như ~!@#$%*beep*
nên đường mới chật, lô cốt chắn không thông, đường nhỏ lâu năm không giải tỏa, không có CSGT, dân phòng điều hướng phân luồng vào giờ cao điểm...
nên người dân đi xe máy mới như vậy.
- Rõ ràng việc xe máy chen là thiếu ý thức, là chưa văn minh lịch sự, là góp phần làm đường càng thêm nghẽn.
- nếu xét về luật thì xe máy không sai : vì trên đường không có vạch kẻ phân làn 2 chiều; hoặc nếu có thì cũng là đường nét đứt : xe máy có thể lấn ra ... rồi lại nép vào.
=> nhìn ở góc độ cá nhân, vi mô : thì ý thức của cá nhân lái xe máy kém làm cho chiều ngược lại bị kẹt - và cả 2 cùng đều không di chuyển được.
=> phải đợi đến khi đèn chiều ngược lại chuyển sang xanh, thì phễu sẽ thông, số lượng xe ở hướng ngược lại sẽ giảm.. phía xe oto bác chủ sẽ đi được tiếp.
=> nhìn ở góc độ cao hơn, rộng hơn, vĩ mô : do mấy ông ở trên làm việc như ~!@#$%*beep*
nên đường mới chật, lô cốt chắn không thông, đường nhỏ lâu năm không giải tỏa, không có CSGT, dân phòng điều hướng phân luồng vào giờ cao điểm...
nên người dân đi xe máy mới như vậy.
Bữa ngay chỗ clip. 1 HHT, em lỡ dại thò đầu ra chửi con mẹ lấn làn. Bị cả đám hội đồng chửi xe hơi mất dại.
quê quá đi luôn
quê quá đi luôn