Mình chại hiền lắm nhoen anh !Taxi em nghĩ tài còn non kinh nghiệm, còn thằng cha chạy chiếc bán tải chắc cũng là dạng "ngựa non háu đá", xin vượt xe khác cứ như muốn ăn tươi nuốt sống người ta, hết đá đèn rồi bấm còi, cứ như là "thổ phỉ" trên rừng xuống phố lần đầu vậy. Văn hoá giao thông ở Hà Nội thật sự đáng báo động. Em đi đường SG mà gặp mấy bác chạy biển HN chạy lạng lách cũng ko vừa, em ko phải có ý nói địa phương này kia, nhưng thực sự lái xe ở HN và SG khác nhau hẳn.
Mình chại hiền lắm nhoen anh !
Bữa anh nào ép chiếc bus nhường đường vại ta ???
Không cho nó tạt đầu mình chứ hông phải ép nó nhoen mợBữa anh nào ép chiếc bus nhường đường vại ta ???![]()
Thằng camera hành trình chạy hổ báo thế kia còn share clip lên mạng. Cho mày liên đới trách nhiệm luôn! 
Thằng camera hành trình chạy hổ báo thế kia còn share clip lên mạng. Cho mày liên đới trách nhiệm luôn!![]()
Cái này gọi là ngu mà lì nè
Không biết trước đó anh taxi có gây hấn gì trước không ?Thằng camera hành trình chạy hổ báo thế kia còn share clip lên mạng. Cho mày liên đới trách nhiệm luôn!![]()
Cách đây 2 năm mình và xếp bay ra HN công tác,ngồi trên xe taxi mà lên ruột đoạn đường đê La Thành ,taxi xin vượt xe trước (là xe cá nhân )không cho và chạy ép đầu taxi,cu taxi điên tiết đòi ép lại ngay ngã tư đèn xanh đỏ đầu tiên.Trên xe bảo thôi bỏ qua cho lành ,chủ yếu bảo toàn bản thân mình là chính,cũng may cu ấy hạ hỏa chứ không chưa chắc đã ngồi như bi chừ.