Lúc quẹo vào xe máy đông, nên xxx có ra chỉ, nhưng em mải quan sát đường nên ko rõ xxx chỉ mình hay xe máy.Ufaive nói:rồi xxx nói sao vậy bác
Đi một đoạn đến đường rày thì XXX phi moto lên chỉ em tấp vào lề đường.
Hội thoại:
XXX: Anh cho xem giấy tờ
Em: Xin lỗi tôi phạm lỗi gì
XXX: Anh quẹo phải ngã tư NK sai, đúng luật anh phải quẹo vào tiểu đảo
Em: Tôi đâu thấy biển hiệu lệnh phải quẹo phải ngay đường nhánh chỗ tiểu đảo đâu, hơn nữa lúc đó tiểu đảo xe máy đông, nên tôi đi theo biển trộn làn đến vạch ngang của ngã tư có biển mũi tên đi thẳng, quẹo phải nên có quyền quẹo sau cột đèn tiểu đảo khi đèn đang xanh.
XXX: phải quẹo vào tiểu đảo nếu muốn quẹo phải, vì họ mở tiểu đảo để anh quẹo.
Em: Nếu nói vậy anh phải cắm thêm cái biển cấm quẹo phải ngay cột đèn trên tiểu đảo, lúc đó tôi mới không được phép quẹo.
XXX: Nhìn em chần trừ một chút... thôi vậy lần này tôi nhắc nhở anh, anh lần sau chú ý
Em: Dạ vâng, cảm ơn anh nhắc nhở
XXX: Anh cho xem giấy tờ
Em: Đây, đầy đủ giấy tờ
XXX: Xem giấy tờ, lại xe mở cốp (lúc này em giật mình, nghĩ đã cương thì cương luôn, đứng im lặng thinh
XXX lấy sổ ghi biển số xe vào sổ nhắc nhở, nói anh đi lần sau chú ý, cẩn thận. Rồi trả giấy tờ cho em.
Last edited by a moderator:
Đúng vị trí cây xăng này, em xác định nó rộng hơn 3m.fourwheel nói:Chỗ tiểu đảo đó hơn 3m là cái chắc (ngã tư PN, tiểu đảo trước cây xăng phải không bác). Bác bị phạt đúng rồi, trừ khi không có biển cẩm quẹo phải trồng trên tiểu đảo.
Tô đậm, em chưa rõ qui định cụ thể nào.
Bên thớt kia, đèn đỏ nhiều khi quẹo phải cũng bị XXX phạt.
chổ này rất nhiều người bị hố, vì cái tiểu đảo nó luôn bị kẹt xe và cũng quá gần ngã tư cho nên khi đèn đỏ thì lối rẽ này gần như vô tác dụng