RE: Kính Civic-chuyện bây giờ mới kể
Chào Lambin Đà Nẵng !Trích đoạn: lm1mt
Chào các bác , chuyện là thế này các bác ạ , cách đây khoảng 6-7 tháng gì đó em còn sống với con vợ 2 của em là To In , vì xe này to hơn cái gara nhà em (lúc mua xe không tính toán nên rất hối hận) nên em phải đem nó đi gởi ở 1 bãi xe gần nhà , mà cái bãi xe gần nhà thì cái lối đi vào rất hẹp , chỉ cần lơ đễnh 1 cái là khổ thân liền các bác , tính ra em tút lại tường và sửa ống nước chỗ này ko biết bao nhiêu lần , lối đi đã chật rồi mà thêm ý thức của 1 vài người gởi xe bên bãi này rất kém , em lại hay đi tiếp khách nên hay về trễ , thường thì 10 - 11 h mới đem xe vào bãi , có lần em về cũng tầm 11 h , 1 thằng Civic chắn ngang lối vào chỉ chừa cái đường đi vừa bằng đúng con xe em, mà khổ nồi khúc này lài lên 1 cái dốc nữa , em cố để đưa xe vào sớm để về thì thật không may , vì nôn nóng nên em bị cướp ga, xe lao mành và húc ngã cây trụ chống mài vòm của bãi xe , giận mất khôn , em xuống xe , sẵn cục đá bằng ngón chân cái em phang vào kiếng sau xe của nó cho hả giận , thiệt tình lúc đó em nghĩ chắc là kiếng bể rồi và trong trong người có hơi men nên gọi nó ra là boom boom luôn , vậy mà gọi mãi nó chẳng ra , thằng chủ bãi ra xem thì một đống bầy hầy , sáng ra tỉnh táo em qua xem thì thấy kính nó chằng bị sao hết các bác , cũng vì cái vụ này mà em ác cảm với Honda Civic , nhưng sau vài lần đi Taxi , rồi thử con xe cũng của cái thằng Civic trong bãi này em mới quyết định ly dị vợ 2 To In và cưới Civic , hiện giờ em đang đợi đến tháng 5 để rước nó về đấy các bác