Trang bị kiến thức về luật giao thông, và phải tích cực lên OS xem các điểm nóng CSGT hay thổi phạt như ngã tư bảy hiền... nhưng nếu biển tỉnh thì dễ bị chỉ gậy dù đi đúng, khi đó thì bác phải vận dụng luật cho đúng nhưng với thái độ hòa nhã thôi, tránh quần chúng bức xúc. ( ví dụ như đi thẳng ở làn đi thẳng và rẽ trái, chuyền làn trên cầu, xi-nhan muộn, vượt đèn vàng...)
B2 rồi mà còn sợ mấy anh nghê vậy bác?Em cũng mới ôm xe, chạy còn yếu nên phải tập trung nhìn xe nhiều quá nên rất ít để ý biển báo và phân làn. Chiều hôm nay vác xe chở cả nhà đi siêu thị, đến vòng xoay Nguyễn Thái Sơn từ đường Phạm Văn Đồng em định mở xi nhan rẻ sang Nguyễn Thái Sơn nhưng thấy mấy anh CSGT em luống cuống em mở đèn xi nhan trái chạy 1 vòng vòng xoay cho nó lành, làm mấy anh đó nhìn mình cười cười... Rút kinh nghiệm từ từ vại...
Coi chừng mấy ảnh tưởng bác chọc quê !Em cũng mới ôm xe, chạy còn yếu nên phải tập trung nhìn xe nhiều quá nên rất ít để ý biển báo và phân làn. Chiều hôm nay vác xe chở cả nhà đi siêu thị, đến vòng xoay Nguyễn Thái Sơn từ đường Phạm Văn Đồng em định mở xi nhan rẻ sang Nguyễn Thái Sơn nhưng thấy mấy anh CSGT em luống cuống em mở đèn xi nhan trái chạy 1 vòng vòng xoay cho nó lành, làm mấy anh đó nhìn mình cười cười... Rút kinh nghiệm từ từ vại...
Lúc đó bật đèn trái phải loạn xạ... He... Chắc mấy ảnh nghĩ là tài xế mới nên kg chỉ gậy...Coi chừng mấy ảnh tưởng bác chọc quê !
hi - tham gia năm 2013 nhưng mà bây giờ mới có xế - kekeCứ tuân theo luật thôi bác ơi.
Cơ mà em thấy bác tham gia dd từ 2013 mà, có vừa mới đâu?
Ke ke - cảm ơn bác nhưng mà e chạy xe ben được thôi, chứ e k phải tài xế xe ben;em nghĩ bác nên đi học luật lại
bởi tài xê xe ben chạy xe hầu như ko theo luật. cũng chẳng sợ thằng nào con nào.
thằng con ông chú của em chạy xe ben 6 năm, đóng tiền công an ko đủ ăn, bán xe qua du lịch chạy. mới ngày đầu tiên mõm trái húc vào xe ngược chiều, bể đèn, xe kia rớt ba đờ sốc. vừa sửa xe vừa đền và giải quyết với công an. tổng thiệt hại gần 30 chai.
em ko có ý xúc phạm bác, nhưng tình hình là như thế
đúng là chạy xe phải theo luật, nhưng mà e nghe nói có 1 số lưu ý ví dụ e ngồi nói chuyện với mấy anh tài xế ở cty nói là lưu ý cái len trong cùng khi đứng đèn đỏ, ở Ng văn linh q7 có trường hợp đứng len trong cùng bị bắt vì lý do len đó dành cho quẹo trái vì vậy mình phải đứng len kế tiếp.
ý là e muốn mở topic để bàn 1 số việc như vậy, chứ còn luật thì phải nắm rồi.
hihi
Thằng bạn em nó chỉ là đường mà có 1 lane xe ô tô và 1 cho xe máy thì cứ lane trong cùng mà đi. Còn nếu 2 lane ô tô và 1 lane xe máy thì cứ lane giữa cho nó chắc, vì lane trong cùng khi đến ngã 3 hay 4 thì đa phần là dành cho quay đầu xe và rẻ trái.Ke ke - cảm ơn bác nhưng mà e chạy xe ben được thôi, chứ e k phải tài xế xe ben;
đúng là chạy xe phải theo luật, nhưng mà e nghe nói có 1 số lưu ý ví dụ e ngồi nói chuyện với mấy anh tài xế ở cty nói là lưu ý cái len trong cùng khi đứng đèn đỏ, ở Ng văn linh q7 có trường hợp đứng len trong cùng bị bắt vì lý do len đó dành cho quẹo trái vì vậy mình phải đứng len kế tiếp.
ý là e muốn mở topic để bàn 1 số việc như vậy, chứ còn luật thì phải nắm rồi.
hihi
đó, cái vụ này cũng cần lưu ý nè; mình mà k để ý cứ đứng trong cùng ; cái qua đèn đỏ hugo hít vào liên mà k hiểu tại sao. a e lưu ý nhéThằng bạn em nó chỉ là đường mà có 1 lane xe ô tô và 1 cho xe máy thì cứ lane trong cùng mà đi. Còn nếu 2 lane ô tô và 1 lane xe máy thì cứ lane giữa cho nó chắc, vì lane trong cùng khi đến ngã 3 hay 4 thì đa phần là dành cho quay đầu xe và rẻ trái.