OSOM
23/4/07
9.165
10.192
113
solopidi nói:
Cái này không được gọi là đậu song song ( pâralle pảking) bác ơi
Thế được gọi là cái gì hở bác, xin chỉ giáo !
 
OSOM
23/4/07
9.165
10.192
113
Automondial nói:
Va cái cửa vào 1 chút thì ăn thua gì! Cứ cho trầy, tiếc 1 lần, lần sau hết tiếc. Lâu lâu đi tút lại, đánh bóng là mới ngay thôi mà. Ở Sài gòn thì không thể giữ không trầy xe được
Tránh được lúc nào hay lúc đó bác ơi, còn nếu biết mà không né thì lại rước thêm việc làm cho mình và V2. Hơn nữa, nhìn V2 trầy trụa nhiều thì "tình yêu với nàng" cũng giảm sút theo thời gian.
 
OSOM
23/4/07
9.165
10.192
113
Ruby0903 nói:
Ở SG mà kiếm chỗ đậu xe đủ các tiêu chuẩn của bác chủ thì hơi bị... hiếm
Đúng là không cầu toàn được, nhưng tùy tình hình thực tế để lựa chọn giải pháp thôi.
 
OSOM
23/4/07
9.165
10.192
113
50km/h nói:
Có lần em phải lên xe bằng. . . .cửa hậu (Innova).
Vào chỗ đậu xe hẹp như vậy, không những khó cho bác mà còn gây khó cho người khác. Nhất là với những người mới lái hoặc tay lái còn thiếu kinh nghiệm. Nên tránh thì tốt hơn.
 
OSOM
23/4/07
9.165
10.192
113
Bãi đậu Sân bay TSN tuy rộng, nhưng vào lúc cao điểm thì xe cũng chen chúc nhau lắm. Đặc điểm là kích thước các "chuồng" là khá hẹp, nên các xe có kích thước lớn đậu sát vào nhau như hình ảnh cũng rất dễ đụng nhau khi mở cửa và ra vào chuồng (nếu vô ý).
Nên tìm chỗ trống khác, hoặc khu vực có xe kích thước nhỏ hơn để đậu. Đừng cố chen vào chỗ chật chội.
DSC00356.JPG
 
Hạng D
14/1/11
1.324
7.454
113
- Chỗ e gửi bãi HVH đôi khi phải cụp kiếng hậu mới de vào hết được.
 
USS confirmed
Hạng C
28/7/10
840
4
18
44
Sài Gòn
Phụ nữ thù dai lắm bác ơi, chuyện nhỏ xé to tác quác luôn
24.gif
, 2 chiếc xe xắng nhau như cá lia thi, rồi cụng nhau như bò toát á
42.gif
 
Hạng B2
4/2/11
234
0
18
51
sound&noise city
everest4x4 nói:
em chạy được một năm rồi mà vẫn còn nhát vụ này! thấy chổ nào xe đậu nhiều là em biến! kếm chổ nào có minh em đậu! tuy phải đi bộ hơi xa nhung an tâm!:)
Em đồng ý!tài non như em cũng xử lý như bác,cứ vậy cho nó an toàn,nhẹ đầu!