Hạng B1
1/5/16
74
43
18
37
Em đánh dấu lại theo dõi. Có dịp chở vợ con đi chuyến. Nhà có xe nhưng chỉ chạy lên tới sài gòn là hết nên ngại đi đèo. Số tự động không biết xuống đèo thế nào?
 
Tập Lái
28/7/17
38
9
8
42
Nơi không có xe bus
Nếu bác muốn nghỉ dưỡng thì né Đà Lạt vào mấy ngày này ra, ở tp là tốt nhất vì trên đấy đông lắm, không chơi được gì đâu :(
 
Hạng B2
18/4/17
190
250
63
Tầm đầu tháng 2 trời có sương mù nhiều không các bác? Anh xã em một hai đòi đi Đà Lạt trước tết mà em chưa đi đường đèo lần nào nên cũng hơi ngán.
 
Hạng F
18/2/13
5.654
13.860
113
Saigon & Dalat
Em đánh dấu lại theo dõi. Có dịp chở vợ con đi chuyến. Nhà có xe nhưng chỉ chạy lên tới sài gòn là hết nên ngại đi đèo. Số tự động không biết xuống đèo thế nào?
Tầm đầu tháng 2 trời có sương mù nhiều không các bác? Anh xã em một hai đòi đi Đà Lạt trước tết mà em chưa đi đường đèo lần nào nên cũng hơi ngán.
Bác @Elsalvador và mợ @Phương Thanh xem lại mấy trang đầu, em có góp ý về đường đi Dalat cũng như chạy đèo, dể như ăn gỏi.
P/s mợ tay lái cứng mà sợ gì https://www.otosaigon.com/threads/ban-xang-cho-phu-nu-khong-phai-la-toi-ac.8820183/. Noel đến tết ÂL là khỏang thời gian Dalat đẹp nhất, lạnh nhất, nhiều sương mù nhất... đúng chất Dalat.
2/9 em mò vào Thung Lũng Vàng, có bác nào trong đấy không giao lưu :D
Ngày lể nhà bác vào các khu du lịch sẽ ngộp thở vì người đông như kiến. Thay gì thế, chạy tiếp 722 một đọan nữa, ngừng xe mấy thảm cỏ bên phải đường dưới tán thông, nhìn xuống hồ suối vàng, mang ghế xếp trải bạt ra làm cái picnic sẽ thú vị hơn nhiều.
Còn nếu bác đi SUV/CUV thì gần đến cổng kdl TLV có đường đất lớn bên phải, hơi xấu, leo hết dốc sẽ chạy ngang đồi cỏ hồng, thẳng tiếp vào trong sẽ đến hồ. Cảnh tuyệt đẹp.
P/s bác cứ google maps từ Dalat ra khoảng làng Cù Lần, đi đường Ankroet và 722, khi chạy dọc hồ trước và sau cầu Suối Vàng sẽ thấy nhiều chổ dừng đẹp để picnic.
Kinh nghiệm đi đêm SG- Đà Lạt ngày Lễ 2/9
 
Chỉnh sửa cuối:
Hạng B1
1/5/16
74
43
18
37
Bác @Elsalvador và mợ @Phương Thanh xem lại mấy trang đầu, em có góp ý về đường đi Dalat cũng như chạy đèo, dể như ăn gỏi.
P/s mợ tay lái cứng mà sợ gì https://www.otosaigon.com/threads/ban-xang-cho-phu-nu-khong-phai-la-toi-ac.8820183/. Noel đến tết ÂL là khỏang thời gian Dalat đẹp nhất, lạnh nhất, nhiều sương mù nhất... đúng chất Dalat.

Ngày lể nhà bác vào các khu du lịch sẽ ngộp thở vì người đông như kiến. Thay gì thế, chạy tiếp 722 một đọan nữa, ngừng xe mấy thảm cỏ bên phải đường dưới tán thông, nhìn xuống hồ suối vàng, mang ghế xếp trải bạt ra làm cái picnic sẽ thú vị hơn nhiều.
Còn nếu bác đi SUV/CUV thì gần đến cổng kdl TLV có đường đất lớn bên phải, hơi xấu, leo hết dốc sẽ chạy ngang đồi cỏ hồng, thẳng tiếp vào trong sẽ đến hồ. Cảnh tuyệt đẹp.
Em lo bận xuống k biết thả dốc đèo thế nào bác ơi. Hic. Nghe nói k đc xài thắng!!!