-Mọi người hay nói gà móng đỏ đó bác....
Cảm ơn bác.
Gà gì thì em cũng thích nhưng phải ở bãi biển êm đềm, chứ giữa đỉnh đèo vậy ... chân run sao xuống đèo, he he.
-Mọi người hay nói gà móng đỏ đó bác....
- Không riêng gì đèo Cả, mà hầu như khắp cung đường miền Trung. Khi xe dừng lại nghĩ, thì có mấy em đến tiếp thị ngay.Cảm ơn bác.
Gà gì thì em cũng thích nhưng phải ở bãi biển êm đềm, chứ giữa đỉnh đèo vậy ... chân run sao xuống đèo, he he.
Em can bác, những chỗ này chỉ phục vụ mấy anh (không phải tất cả) xe tải đường dài xa nhà lâu giải tỏa thôi. Ấm kiểng như bác vào là thành ấm sứt vòi đó.Cảm ơn bác.
Gà gì thì em cũng thích nhưng phải ở bãi biển êm đềm, chứ giữa đỉnh đèo vậy ... chân run sao xuống đèo, he he.
Thế là vui rồi, e định đi 5h sáng xuất phát sớm, cho em số cầm tay Bác nhé. Tks Bác!
Bác qua thớt Tư vấn du lịch có 5 xe về ngày 28 cho vui- Ngã ba này có biển báo như trong hình đó bác. Qua khỏi tượng Quan Âm vài phút chạy xe là đến. Không lo chạy lố đâu.
- Không riêng gì đèo Cả, mà hầu như khắp cung đường miền Trung. Khi xe dừng lại nghĩ, thì có mấy em đến tiếp thị ngay.![]()
Em can bác, những chỗ này chỉ phục vụ mấy anh (không phải tất cả) xe tải đường dài xa nhà lâu giải tỏa thôi. Ấm kiểng như bác vào là thành ấm sứt vòi đó.