Hạng D
16/11/20
3.167
10.343
113
38
Không biết là anh lái lâu chưa chứ nếu đi tầm 1 tuần thì dư dả ra tới Đà Nẵng còn được.
Nếu anh chỉ muốn ghé Phú Yên, Quy Nhơn thì có thể tham khảo:
- Từ SG tới Nha Trang nếu đi nhanh không kẹt thì cỡ 5 tiếng. Từ Nha Trang ra Phú Yên nếu muốn đi nhanh thì hầm Đèo Cả, nếu muốn ngắm biển cãnh đẹp thì anh rẽ vào Vũng Rô, hướng Đại Lãnh để tham quan Hải đăng Đại Lãnh, đường rất đẹp. Đi qua hầm thì nhanh, tới Tuy Hòa chắc cỡ 2h30' nếu đi vòng qua Vũng Rô thì chậm, anh cứ cộng thêm cỡ 1 tiếng cho đường này.
Ở Phú Yên thì anh cứ xem các KS dọc bờ biển, rẻ và tiện nghi. Các điểm tham quan thì có Tháp Nghinh Phong, kè chắn sóng rêu xanh, gềnh đá dĩa, nhà thờ Mằng Lăng, cầu gỗ ông Cọp.
Ăn thì anh cứ ghé các quán bè trên Vũng Rô hoặc nếu được thì đi tới các quán tại đầm Ô Loan để ăn.
Từ Phú Yên đi Quy Nhơn thì chắc hơn 1 tiếng thôi. Lúc đi lên đèo vào có các quán gà chỉ, ăn cũng khá ngon, đổi món hải sản nếu thích.
Quy Nhơn thì nhiều chỗ ở rồi, phòng dịch vụ, khách sạn đều đầy đủ cả. Chơi thì phải đi hơi xa như: Eo Gió, Kỳ Co, tắm biển Hòn Khô, nếu anh thích đi chèo thuyền trên đầm thì tìm hiểu cồn chim đầm thị nại.
Chúc anh có chuyến đi chơi vui.
 
Hạng F
24/2/20
5.713
10.035
113
38
Cung này thì thường em chọn đi lúc chiều tối, ra đến Can Lâm (Cam Ranh thì ngủ lại), sáng thức sớm ra bãi Dài đón bình minh, xong ăn sáng rồi cứ thế tàn tàn đèo Cù Hinh sang Nha Trang rồi vòng qua đèo Cổ Mã để tận hưởng cung đường đèo rất đẹp sang Phú Yên, cứ thích đâu dừng đó, em khoái cung đường hơn điểm đến...
Em có đi đường ven biển từ nha trang về phan rang rồi nên tính đạp thẳng ra nha trang ở lại 1 đêm để xem múa rối ở nhà hát Đó sau đó mới tính ra phú yên.
 
Hạng D
9/2/18
3.891
6.122
113
43
Bà Rịa Vũng Tàu
đèo Cổ Mã để tận hưởng cung đường đèo rất đẹp sang Phú Yên, cứ thích đâu dừng đó, em khoái cung đường hơn điểm đến..
Đoạn này m cũng thích nhất, ôm vịnh Vũng Rô ghé bãi biển chill ngắm view quá thích. Đoạn này phải chọn kỹ trước chứ xem bản đồ thì nó cho vô QL1 hầm Cổ Mã ko hà
 
Hạng D
26/3/15
1.489
29.975
113
Đoạn này m cũng thích nhất, ôm vịnh Vũng Rô ghé bãi biển chill ngắm view quá thích. Đoạn này phải chọn kỹ trước chứ xem bản đồ thì nó cho vô QL1 hầm Cổ Mã ko hà
Nhắc lại nhớ, lục lại mí tắm hình gửi anh chủ thớt có thêm đông lực xuất phát...
Kinh nghiệm du lịch tự túc Sài Gòn - Phú Yên

Kinh nghiệm du lịch tự túc Sài Gòn - Phú Yên

Kinh nghiệm du lịch tự túc Sài Gòn - Phú Yên

Kinh nghiệm du lịch tự túc Sài Gòn - Phú Yên

Kinh nghiệm du lịch tự túc Sài Gòn - Phú Yên

Kinh nghiệm du lịch tự túc Sài Gòn - Phú Yên

Kinh nghiệm du lịch tự túc Sài Gòn - Phú Yên


Bonus: lái cả ngày, nhưng tối đến vẫn phải...
Kinh nghiệm du lịch tự túc Sài Gòn - Phú Yên
 
Hạng D
16/11/20
3.167
10.343
113
38
Hạng B2
25/6/19
196
305
64
44
Gửi bác tham khảo lịch trình mình đã đi, bác search google thêm các điểm ăn chơi
Ngày 1 (m2): Google Bãi Tiên (Đông Hòa, Phú Yên theo qlo 29). 10h xuất phát, đến Phú Yên ngủ tại ks Thái Tuấn - Đại Lãnh, Vạn Ninh, Khánh Hòa. Nếu xphat sớm hơn thì ghé Khu di tích Bến Tàu không số Vũng Rô tham quan, ăn hải sản trên bè tại đây (qlo 29), Mũi Điện, hải đăng Đại Lãnh, bãi Môn (đặt ăn tại đây), nghỉ đêm tại ks Hồng Ngọc (186 ĐL Hùng Vương, P7, Tuy Hòa, 0979.501501). An Khang hoặc Thuận Phát.
Ngày 2 (m3): 6h trả phòng, ăn sáng, tiếp tục hành trình đến Quy Nhơn. Trên đường đi, có thể ghé bãi biển Gành Đỏ. Google Đảo Nhất Tự Sơn để đi đường Nguyễn Hồng Sơn nếu qlo 1A xấu, rồi ra lại qlo 1A ngay cầu Tam Giang. Tiếp tục đi đến qlo 1D (qua cầu Bình Phú), ghé Bãi Rạng, Bãi Bầu, Bãi Bàng, Bãi Xếp, Tuyệt tình cốc. Ăn trưa, nhận phòng ks trên đường Xuân Diệu. Tối ăn hải sản trên đường Xuân Diệu.
15h tham quan DKL Gềnh Ráng (bãi tắm Hoàng Hậu, mộ Hàn Mặc Tử..); bãi biển Life a beach, ăn hải sản tại đây. Tối chill tại Suft bar.
Ngày 3 (m4): Dậy sớm đi Tham quan cầu Thị Nại, Đồi cát Phương Mai, Kỳ Co, hòn Khô, Tịnh xá Ngọc Hòa, Eo Gió, FLC Safari, Phật pháp Linh Phong, Hòn Khô, KDN Trung Lương (ăn trưa tại hải sản Tám Sinh). KDL Cửa biển (chân cầu Thị Nại). Tháp Bánh Ít, chùa Thiên Hưng.
Chạy thẳng từ trung tâm thành phố về phía cầu Thị Nại. Chụp ảnh, tận hưởng cảm giác yên bình ở đầm Thị Nại. Chạy dọc đường QL 19B, đi một đoạn để ý phía bên phải có 1 đồi cát có hẳn đường đi vào khá rộng. trượt cát từ trên đỉnh xuống rất thú vị. Chạy tiếp đường QL 19B, để ý bên phải có biển chỉ dẫn ra Kỳ Co-Eo Gió. Di chuyển đi Kỳ Co bằng đường bộ hoặc cano. Nếu đi đường bộ thì có thể đi xe điện từ dưới cổng (140k/người) hoặc tự di chuyển lên đình núi, để xe trên đó (90k). Nếu đi đường biển thì tốt nhất gọi cho bên cung cấp dịch vụ cano ra đón cho đỡ phải tìm đường. Nhớ là hỏi xem hôm đó có ra được Kỳ Co không, vì hôm biển động cano không ra được Kỳ Co. liên hệ anh Vinh: 0935 076 433 – 0164 566 1599 để đặt cano (không cần đặt trước, buổi sáng hôm đi gọi trước cũng được). Chơi ở Kỳ Co xong, di chuyển về Tịnh xá Ngọc Hòa và Eo Gió. Di chuyển về phía đường QL 19B, ghé qua FLC Safari Chạy tiếp đường QL 19B về phía Bắc để đi Phật pháp Linh Phong và KDN Trung Lương (2 cái này gần nhau, cùng 1 đường).
Tối dạo công viên gần ks.
Ngày 4 (m5): Ăn sáng sớm, trả phòng, gửi đồ tại ks. 7h Tour đón đến bến cảng Hàm Tử đi cano ra đảo Cù Lao Xanh tham quan cột cờ Thanh niên, hải đăng, bãi Gala, bãi Nhỏ (ăn cua đá hấp, ốc mặt trăng hấp gừng, bánh xèo cá cơm, canh rong biển, rượu dứa).
Về ks lấy đồ tiếp tục hành trình về Phú Yên, nhận phòng ks An Khang (số 15 (21) QLộ 1A, Chí Thạnh, Tuy An, Phú Yên - 0903.567839).
Ngày 5 (m6): Trả phòng, Ăn sáng, 8h tham quan nhà thờ Mằng Lăng > (15p) 9h cầu Ông Cọp > (25p) 10h gành Đá Đĩa > (30p) 11h Đầm Ô Loan (ăn sò huyết rang muối ớt, cua nhà hàng hải sản Quang Anh – 0944.157887) > Quảng trường Nghinh Phong > mũi Đại Lãnh > vịnh Vũng Rô > Nghỉ đêm tại Nha Trang.
Ngày 6 (m7): Trả phòng, ăn sáng, về tpHCM. Ăn trưa tại Cà Ná.