RangerOne nói:
Em đọc đến đoạn:" Lúc bò lên gần đến nơi thì có thằng 2 bánh tẹt ngang đầu, lúc đó e chỉ biết kêu trời bởi vì nếu thắng lại rồi depart giữa dốc e chết chắc (sau lưng toàn là siêu xe, đền chắc chết) đành bặm môi quất tiếp và cọ vào đuôi thằng 2 bánh. "thấy bác chủ chạy xe nguy hiểm quá!
Rủi bác đang leo dốc đèo,chiếc tải phía trước mất trớn dừng lại,trong lúc phía bên kia có xe đang xuống,nếu bác không thắng lại thì bác giải quyết làm sao?
.
@ chenchen: leo cầu phao chút xíu mà e chưa tự tin sao dám lên đalat bác?
nếu đi 1 mình e không sao đâu, do e chở nhiều người nên mang gánh nặng tâm lý thôi, với lại xe cũ nên nhả côn dễ bị tắt máy lắm, chứ xe mới như xe thi ở trường thì oki rùi.
"Rủi bác đang leo dốc đèo,chiếc tải phía trước mất trớn dừng lại,trong lúc phía bên kia có xe đang xuống,nếu bác không thắng lại thì bác giải quyết làm sao" -> la thật to: CON THEO ÔNG BÀ ĐÂY!!!!!! ^_^
sau lần này e sẽ k dám liều mạng kiểu đó nữa, tập tành đang hoàng rùi mới đi tiếp. cám ơn các bác! (nhưng nếu có ai đi phà cat lai hum chủ nhật vừa rồi vào khoảng 7h tối thì chắc cũng thấy dốc nó cao thế nào, e leo lên đến đỉnh là chỉ thấy mũi xe thôi, he he, giờ nhắc lại còn sợ!!!)