Chịu khó tìm trên OS đi bác. Rất nhiều bài hướng dẫn chi tiết.Tình hình lễ này em tự lái xe về Phan Thiết, (lần đầu em lái đi xa) nên các bác cho em vài kinh nghiệm trên đường mới nhất nhé. Em cảm ơn các bác nhiều.
E dat 2 vé đi Pt rồi. Bác cho đi ké đc hem :dem đi Nha Trang. có bác nào đi cùng ko![]()
Cứ đi bình thường, tuân thủ đúng luật là ok thôi bác, cẩn thận khi vượt xe, phải có đủ khoảng cách và làm chủ tốc độ, nếu chưa tự tin thì cứ từ từ mà chạy, hạn chế vượt xe nếu chưa quen đường và tốc độ xe mình. Chúc thượng lộ bình an.Tình hình lễ này em tự lái xe về Phan Thiết, (lần đầu em lái đi xa) nên các bác cho em vài kinh nghiệm trên đường mới nhất nhé. Em cảm ơn các bác nhiều.
Nói đến Phan Thiết-Mũi Né ngày trước khi lấy vợ, mỗi tháng em đi ít nhất 1 lần! Từ ngày cưới tới giờ thì chưa lần nào cả! Hic... Giờ mới thấm thía lời phụ huynh nói: muốn mắt tốt thì lấy vợ... "lấy vợ rồi sẽ sáng mắt ra con ạ"... ôi, ngày ấy còn đâu, anh của ngày hôm qua, hú hu hú hù...






Khó đi nhất từ hướng Tp ra cao tốc cho những ai đi lần đầu bb rất khó hiểu, khi hiểu thì bị tuyt còi ở ngã 4 đường dẫn vào cao tốc 

lên google map xem đường trước thôi bác, em toàn bậy khi đi đường mới.Khó đi nhất từ hướng Tp ra cao tốc cho những ai đi lần đầu bb rất khó hiểu, khi hiểu thì bị tuyt còi ở ngã 4 đường dẫn vào cao tốc![]()