Hôm nay em làm 1 phát hết 24 trang quên cả giờ đi học, đúng là quá hấp dẫn, quá tuyệt vời, xúc động nhất là đọc đc các dòng chữ tiếng Việt giữa bốn bề tiếng Tây, em phải ráng cày để đưa gia đình đi 1 chuyến cho biết.
Công nhận các bác hoành tráng quá! Châu Âu đẹp nhất mùa hè, thời tiết khí hậu mát mẻ thoải mái, cảnh đẹp tha hồ chụp ảnh. Đợt trước em đi mấy nơi vào mùa đông, lạnh khoảng -10 - -15 độ, sun hết cả trym. Đi 1 lúc là lại phải tìm chỗ để sưởi ấm, chứ không là chịu không nổi. Mà trời thì màu xám xịt, chụp ảnh xấu dã man.