Trong công viên xéo phía trước sòng bạc Monte Carlo...Mọi người chờ ăn kem tươi Monaco a.Hùng diễn viên (bạn MXM) đãi , cười toác cả mồm nè
Kể từ đây, em tách đoàn đi thăm thú woánh lẻ một mình.
Monaco có nhiều thứ hay lắm, em nghĩ vậy!
tượng Adam và Eva, hồi xưa chắc 2 ông bà này ham ăn lắm nên mới chù ù giống...em
Nhìn về cảng du thuyền, đây là cửa vô cảng, cận hình phải là sân bay trực thăng.
Nó đây! Đáp helicopter mà màu mè thấy gớm
. Theo nguyên lý , màu sắc vậy sẽ dễ quan sát khi những hôm mưa bão trời mờ mịt. Thứ nữa là khu này là hotel 6 sao, không chừng bãi đáp này chỉ dành cho mấy đại gia ở kế bên.
Tầng thượng của khách sạn chính là...công viên công cộng, nói đây là khách sạn 6 sao hầm cũng đúng thôi
, chỉ nghe sóng biển đánh rầm rầm là cái thú của đám nhà giàu mà lị!
Chia tay ks mà cho ở em cũng ko thèm này (thiệt!
), em bát phố phía trên tí đổi không khí.
Hoa kiểu màu tông nóng, đặc trưng xứ nam Âu, chứ ko như xứ Á châu mình toàn màu hồng, tím khác hẳn.
Kiểu trồng hoa này có lẽ chỉ để khách ngoài đường thưởng thức thôi, nhưng đẳng cấp họ là vậy
Lếch lại vô khu công viên gần bờ biển, em hơi thất vọng vì chính con đường này mà đem đi đua F1
, xấu hoắc ! Thỉnh thoảng cũng phải có nơi xấu chứ !
Dọc đường đua tạm bợ này, có vài style kiến trúc đặc thù Monaco, như mái vòm oval và sảnh đón bằng sắt kính.
Độc hơn là em thấy quán bar tên Quán Phật ?!! Hay chỉ là show diễn thôi? em quyết đi tìm thử có thiệt ko?
Chỉ 3 phút là em tìm ra thôi
Cách Buddha bar thêm 3 phút đi bộ nữa, thêm 1 kiểu kiến trúc hiện đại hơi khó hiểu đối với cá nhân em.
Mon men một hồi, thì ra đây là lối xuống tầng hầm của ...tầng 5 một hotel 5 sao. Nó chính là gate của 1 quán bar rất nổi tiếng ở Monaco, Jimmy 7 Bar. Ở đây ngày nào cũng có các show diễn super cực hot dành cho dân chơi đến Monaco!
1 casino khác ở bên cạnh, cũng kiến trúc mái kính sảnh đón kết hợp sắt uốn.
GV gọi, nên em theo bản đồ tìm đến anh em, tìm đường khá khó khăn do địa hình tầng tầng lớp lớp không ở trên 1 mặt phẳng
Rồi xong, lạc vô trung tâm đường đua Grand Prix
lần này quyết khám phá thêm đường đua huyền thoại này

Kể từ đây, em tách đoàn đi thăm thú woánh lẻ một mình.
Monaco có nhiều thứ hay lắm, em nghĩ vậy!

tượng Adam và Eva, hồi xưa chắc 2 ông bà này ham ăn lắm nên mới chù ù giống...em

Nhìn về cảng du thuyền, đây là cửa vô cảng, cận hình phải là sân bay trực thăng.

Nó đây! Đáp helicopter mà màu mè thấy gớm

Tầng thượng của khách sạn chính là...công viên công cộng, nói đây là khách sạn 6 sao hầm cũng đúng thôi

Chia tay ks mà cho ở em cũng ko thèm này (thiệt!


Hoa kiểu màu tông nóng, đặc trưng xứ nam Âu, chứ ko như xứ Á châu mình toàn màu hồng, tím khác hẳn.

Kiểu trồng hoa này có lẽ chỉ để khách ngoài đường thưởng thức thôi, nhưng đẳng cấp họ là vậy


Lếch lại vô khu công viên gần bờ biển, em hơi thất vọng vì chính con đường này mà đem đi đua F1

Dọc đường đua tạm bợ này, có vài style kiến trúc đặc thù Monaco, như mái vòm oval và sảnh đón bằng sắt kính.

Độc hơn là em thấy quán bar tên Quán Phật ?!! Hay chỉ là show diễn thôi? em quyết đi tìm thử có thiệt ko?

Chỉ 3 phút là em tìm ra thôi

Cách Buddha bar thêm 3 phút đi bộ nữa, thêm 1 kiểu kiến trúc hiện đại hơi khó hiểu đối với cá nhân em.

Mon men một hồi, thì ra đây là lối xuống tầng hầm của ...tầng 5 một hotel 5 sao. Nó chính là gate của 1 quán bar rất nổi tiếng ở Monaco, Jimmy 7 Bar. Ở đây ngày nào cũng có các show diễn super cực hot dành cho dân chơi đến Monaco!

1 casino khác ở bên cạnh, cũng kiến trúc mái kính sảnh đón kết hợp sắt uốn.

GV gọi, nên em theo bản đồ tìm đến anh em, tìm đường khá khó khăn do địa hình tầng tầng lớp lớp không ở trên 1 mặt phẳng

Rồi xong, lạc vô trung tâm đường đua Grand Prix

lần này quyết khám phá thêm đường đua huyền thoại này

Bên trong đường đua khu center, hàng rào có 3 lớp và được làm rất cẩn thận, có móng hẳn hoi. Sau cuộc đua, sẽ tháo dỡ và trả lại cảnh quan ban đầu.
Vô tình thấy cơ sở làm ăn của người Việt ngay phố center
Tượng của Robinson Cruiso sau khi cắt hết râu tóc và đem về dựng cạnh chiếc F1 cho vui
Xe chuyên dụng di chuyển cá nhân. Phía sau là dàn xe nâng mini dùng để nâng xe đua F1 từ xe container xuống. Rất chuyên nghiệp.
Khi em chụp hình thì có 2 ông gìa bodyguard đến gõ đầu em
cái chốp, em xoay lui thì...mẹ ơi...ông nào cũng bận bộ đồ đỏ lè, quần rin xà lỏn giắt bộ đàm và dùi cui, và cao trên 2 mét, già khằng gần 70 tuổi. Miệng kêu liên hồi "no picture !!! no picture!"
Em kêu em bị lạc, vui lòng chỉ đường lên Constantine Princess stress dùm cái, ông gìa có râu chỉ đi vòng lui đường mà em đi vô rồi hỏi người ta tiếp, ông già không có râu mà có cái hột mụt ruồi trên má nói có đường gần là đi xuyên vô đây luôn và bấm thang máy lên!!!
Em hỏi sao oánh em đau đầu quá, ổng nói ai biểu mày chụp hình...rồi kêu sorry nhé! Tao cho mày đi vô rồi lên tha ng máy gần hơn được ko?
Em ok và giả bộ gãi đầu đau lắm. 2 ông cười ha ha và kêu em đi nhanh lên ko thôi họ thấy là mệt 2 ổng...
nhưng...cấm chụp hình nữa à nghe !!!
Liếc thấy 2 cha kia ko để ý nữa, em quất luôn mấy tấm thuộc dạng độc nhất vô nhị kiểu tình báo CIA trước cuộc đua!!!
Team nào vàng khè đây???
Thì ra Mclaren Mercedes nổi tiếng đây nè !
Họ đang dỡ hàng từ container xuống và lắp ráp cấu kiện...
Có lẽ đây là Team chuẩn bị sớm nhất, trước đúng 1 tuần của cuộc đua!
Các team khác còn đóng kho im lìm nè!
Em thêm vài tấm nữa với chiếc xe container cực to mà em từng thấy
Xe cực đẹp nhé, trong này chắc chứa 2 chiếc xe F1 và cả mớ linh tinh khác, em thấy có khoảng 4 chiếc xe container như vậy cho đội Mercedes, chắc chở vỏ xe, máy móc và hùm bà lằng thứ chuẩn bị!!!
Thêm chiếc khác của đội khác chưa open seal, màu xanh đẹp quá
Nhìn lên khán đài chính
Liếc lại ko thấy 2 ông khổng lồ kia, em phang thêm ảnh...hồ bơi phía bên kia khán đài, đã đươc bao bọc cẩn thận
Bến du thuền sát rạt luôn l
, nhìn ở ngoài nghe cả mùi nước hoa của em hot girl nào từng bu ở mũi du thuyền cách đây vài phút 
Thoáng thấy bóng người nhìn em, thôi em trốn đây...
Chạy lẹ vô hầm dưới khán đài và bấm thang máy lên đường trên, đã thấy siêu xe Mer lượn qua trước mặt là yên tâm rồi

Vô tình thấy cơ sở làm ăn của người Việt ngay phố center

Tượng của Robinson Cruiso sau khi cắt hết râu tóc và đem về dựng cạnh chiếc F1 cho vui




Xe chuyên dụng di chuyển cá nhân. Phía sau là dàn xe nâng mini dùng để nâng xe đua F1 từ xe container xuống. Rất chuyên nghiệp.
Khi em chụp hình thì có 2 ông gìa bodyguard đến gõ đầu em

Em kêu em bị lạc, vui lòng chỉ đường lên Constantine Princess stress dùm cái, ông gìa có râu chỉ đi vòng lui đường mà em đi vô rồi hỏi người ta tiếp, ông già không có râu mà có cái hột mụt ruồi trên má nói có đường gần là đi xuyên vô đây luôn và bấm thang máy lên!!!
Em hỏi sao oánh em đau đầu quá, ổng nói ai biểu mày chụp hình...rồi kêu sorry nhé! Tao cho mày đi vô rồi lên tha ng máy gần hơn được ko?
Em ok và giả bộ gãi đầu đau lắm. 2 ông cười ha ha và kêu em đi nhanh lên ko thôi họ thấy là mệt 2 ổng...
nhưng...cấm chụp hình nữa à nghe !!!

Liếc thấy 2 cha kia ko để ý nữa, em quất luôn mấy tấm thuộc dạng độc nhất vô nhị kiểu tình báo CIA trước cuộc đua!!!
Team nào vàng khè đây???

Thì ra Mclaren Mercedes nổi tiếng đây nè !



Họ đang dỡ hàng từ container xuống và lắp ráp cấu kiện...
Có lẽ đây là Team chuẩn bị sớm nhất, trước đúng 1 tuần của cuộc đua!
Các team khác còn đóng kho im lìm nè!

Em thêm vài tấm nữa với chiếc xe container cực to mà em từng thấy

Xe cực đẹp nhé, trong này chắc chứa 2 chiếc xe F1 và cả mớ linh tinh khác, em thấy có khoảng 4 chiếc xe container như vậy cho đội Mercedes, chắc chở vỏ xe, máy móc và hùm bà lằng thứ chuẩn bị!!!
Thêm chiếc khác của đội khác chưa open seal, màu xanh đẹp quá

Nhìn lên khán đài chính

Liếc lại ko thấy 2 ông khổng lồ kia, em phang thêm ảnh...hồ bơi phía bên kia khán đài, đã đươc bao bọc cẩn thận

Bến du thuền sát rạt luôn l


Thoáng thấy bóng người nhìn em, thôi em trốn đây...

Chạy lẹ vô hầm dưới khán đài và bấm thang máy lên đường trên, đã thấy siêu xe Mer lượn qua trước mặt là yên tâm rồi


3. Geneve
Có lẽ cung đường Monaco-Geneve là một trong các kỉ niệm đáng nhớ nhất của tụi em, ít nhất là em, T.ran, Japan9 đi chung một xe. Gần như hơn 500km là đi qua bao làng mạc, các đồi núi, qua các cao độ cao khác nhau, có lúc chạy lên gần 2800m, có lúc sát vực hồ, mưa tầm tả, sương mù dầy đặc...
Sáng sớm ở Monaco em, Caothu, MXM đến ks Merlien de Monaco làm thủ thục nhận xe. Sixt nhanh chóng giáo 3 xe gần như đập thùng, full option mỗi xe mới chạy có vài trăm km: Caothu-Mer E, em & MXM 2 xe BIM5
Do trở lại ks rước ae khu vưc không cho đậu lâu nên 3 xe hẹn nhau ở Cannes tham quan rồi tính tiếp
Đến Cannes quá trưa, thành phố đang dịp liên hoan phim quốc tế, kẹt xe nghiêm trọng. Ae chỉ kịp í ớ qua đt, bộ đàm hẹn ra cao tốc nhập đoàn, thế là đi tiếp... Có biết đâu là quên đồng bộ chung lộ trình trên navigator cho mỗi xe nên lộ trình 3 xe khác hẵn, xe Caothu đi toàn cao tốc, xe MXM đi phần cao tốc, làng mạc, xe em đi hoàn toàn trên đồi núi làng mạc ôm một phần của dãi Aples
T.ran chụp giúp em một tấm duy nhất ở Cannes, nơi ks Carton diễn ra LH phim
Có lẽ cung đường Monaco-Geneve là một trong các kỉ niệm đáng nhớ nhất của tụi em, ít nhất là em, T.ran, Japan9 đi chung một xe. Gần như hơn 500km là đi qua bao làng mạc, các đồi núi, qua các cao độ cao khác nhau, có lúc chạy lên gần 2800m, có lúc sát vực hồ, mưa tầm tả, sương mù dầy đặc...
Sáng sớm ở Monaco em, Caothu, MXM đến ks Merlien de Monaco làm thủ thục nhận xe. Sixt nhanh chóng giáo 3 xe gần như đập thùng, full option mỗi xe mới chạy có vài trăm km: Caothu-Mer E, em & MXM 2 xe BIM5
Do trở lại ks rước ae khu vưc không cho đậu lâu nên 3 xe hẹn nhau ở Cannes tham quan rồi tính tiếp
Đến Cannes quá trưa, thành phố đang dịp liên hoan phim quốc tế, kẹt xe nghiêm trọng. Ae chỉ kịp í ớ qua đt, bộ đàm hẹn ra cao tốc nhập đoàn, thế là đi tiếp... Có biết đâu là quên đồng bộ chung lộ trình trên navigator cho mỗi xe nên lộ trình 3 xe khác hẵn, xe Caothu đi toàn cao tốc, xe MXM đi phần cao tốc, làng mạc, xe em đi hoàn toàn trên đồi núi làng mạc ôm một phần của dãi Aples
T.ran chụp giúp em một tấm duy nhất ở Cannes, nơi ks Carton diễn ra LH phim

Qua Cannes khoảng 40km, đoạn làng đang sửa đường nên tụi em ghé tìm chỗ ăn chút, cũng đã quá trưa rồi
May quá thấy có một nhà hàng, hầu như các vùng quê của Pháp, và Thụy Sĩ người dân chỉ sử dụng thuần tiếng Pháp, mình nói tiếng Anh thì họ cũng trả lời bằng tiếng Pháp. Tụi em vào ê a hỏi ăn uống thì họ bảo quán nghĩ rồi, ít ra đến tối mới bán lại, (hầu như dịch vụ nhà hàng Châu Âu thế )
Thế xong, bụng đói lên đường tiếp

May quá thấy có một nhà hàng, hầu như các vùng quê của Pháp, và Thụy Sĩ người dân chỉ sử dụng thuần tiếng Pháp, mình nói tiếng Anh thì họ cũng trả lời bằng tiếng Pháp. Tụi em vào ê a hỏi ăn uống thì họ bảo quán nghĩ rồi, ít ra đến tối mới bán lại, (hầu như dịch vụ nhà hàng Châu Âu thế )
Thế xong, bụng đói lên đường tiếp
