Rất Hay ! Thật xúc động !908s nói:Thoáng cái mà mây kéo đến đen kịt, trời tối xầm xuống.. Từ đây tụi em không còn chụp thêm tấm hình nào nữa, lầm lũi chạy trong đêm, mưa gào gió rít bên cửa kính xe. Mãi tận gần nữa đêm mới đến nơi...Nhớ mãi!
![]()
Chính nó đó em. Ba chiếc set Navigator khác nhau cho nên 3 ông chạy từ Geneve theo 3 ngã. Xe 908S chạy toàn trên núi băng qua luôn Anpơ chỉ tốn phí cầu đường hơn 10 oi, xe anh chạy 1/2 núi 1/2 cao tốc tốn hơn 40 oi, xe caothu chạy hoàn toàn cao tốc tốn hơn 120 oi. May mà cả 3 xe đều đến khách sạn ở Thụy Sĩ trước 12h đêm.bravia nói:hay quá trời! vậy đây là vượt dãy Anpơ à?
@908s: Lúc anh đến hotel là hơn 10PM đã thấy lo rồi, gọi cho em báo là còn cách khoảng 100km cũng thấy lo, cứ ở ngoài hotel chờ ko dám vô. Gọi lại ku T.Ran 1 lần nữa thì cậu lại đùa lạc qua đến Ý, lại còn tám thêm. T.Ran cứ tưởng cước cuộc rẻ y chang như Pháp, Monaco. Ai ngờ cước qua Thụy Sĩ đã tính Roamming, nó quất cho 1 phát hết sạch tiền trong sim card luôn.
Last edited by a moderator: