Thật ra để chụp cãnh mê hoặc của lâu đài Neuschwanstein cần phải đi lên cáp treo ở một ngọn núi khác, từ đó mới có thể nhìn toàn cảnh về phía lâu đài. Tụi này chỉ đi đến đây thăm và biết được Neuschwanstein cũng mãn nguyện lắm rồi
Quá giữa trưa quay xuống để về lại Munchen, chụp thêm vài cảnh trước khi quay về
Quá giữa trưa quay xuống để về lại Munchen, chụp thêm vài cảnh trước khi quay về

Dạ xin đa tạ bác trước ạ. Em đang lên kế hoạch 25 tháng Tám là đến Milan làm việc 1 tuần sau đó là kế hoạch đi phiêu lưu 1 mình. Em đã đến Berlin 1 lần năm 1997 rồi nên cũng không sợ bị lạc lắm! Em sẽ PM cho bác trước khi đi.MINA nói:Đừng lăn tăn Bác,khi nào sang bác cứ báo trước là OK!gaymedao nói:Hay quá. Tháng 9 em sang Châu Âu phượt một mình. Hy vọng được hai bác Mina và bác Đè giúp đỡ!( em là thành viên tập lái còi, K biêt các bác ấy có tiếp k nữa)![]()
Mà em có lẽ phải tích cực post bài, sợ đến khi đó vẫn chưa đủ tuổi để PM

Về lại Minchen, cả ngày hôm đó phần lới tụi em đi mua sắm ít nhiều đồ đạt về gia đình. Đã gần 3 tuần phiêu lưu qua bao nhiêu là cảnh đẹp, sự hiện đại của các thành phố, nét thanh bình đồng quê đây đó khắp Châu Âu. Bao nhiêu là cảm xúc, bao nhiêu là trãi nghiệm...
Đã đến lúc quay về lại gia đình, tạm biệt sân Arena biểu tượng của Munchen, tạm biệt xứ Bavaria truyện cổ tích và xin tạm biệt một Châu Âu thật xinh đẹp hi vọng lần tới lại có dịp thăm lại với một câu chuyện khác
Tạm biệt Munchen!
Đã đến lúc quay về lại gia đình, tạm biệt sân Arena biểu tượng của Munchen, tạm biệt xứ Bavaria truyện cổ tích và xin tạm biệt một Châu Âu thật xinh đẹp hi vọng lần tới lại có dịp thăm lại với một câu chuyện khác

Tạm biệt Munchen!

Em chạy xe qua Đức nhiều lần, nhưng phải nói là ngoài ấn tượng mạng lưới autobahn bên đó thì đường làng bên Đức cũng ấn tượng không kém, nhất là vùng miền nam. Phong cảnh thanh bình, sạch đẹp, gọn gàng mang lại cảm giác cự kỳ dễ chịu. Chỉ muốn dừng xe lại bên đường mà năm lăn ra cỏ.