Hạng D
6/9/07
4.511
37.902
113
Nhiều a thích gởi sơ thế. Mấy sơ ko chồng cũng khó chịu lắm. E ở với sơ từ hồi 2 tuổi cho đến hết lớp 4. Giờ nghe thấy sơ sợ lắm.
Mợ nói đúng. Đa số các Sơ trẻ cũng khá dễ chiệu, kiên nhẫn. Và một số Sơ có tuổi khá nghiêm và kĩ luật.

Tuy nhiên, em vẫn tin tưởng các Sơ hơn. :)
 
Hạng D
12/9/09
1.790
63.565
113
Sai Gon
Em tuy nghèo nhưng hỏng nói xạo.
Anh nói thật.
cá biệt trước có, ở những lớp trông trẻ, không phải trường.
Giờ ai cũng xác định đó là công việc kiếm tiền, đâu đó có những lúc lơ là, cô nóng tính đánh con trẻ, nhưng không nhiều, và cha mẹ phải có chiêu cảnh báo ngầm cho cô biết.
Giờ trường bình dân, hơn 3 triệu 1 tháng có camera hết rồi, không tính những góc khuất, vậy là ổn.
 
Hạng D
7/11/13
1.099
8.120
113
  1. Cơ sở vật chất rộng rãi. VD: Sapa (số 1 Nguyễn Hữu Cảnh)
  2. Quan trọng nhất: TÂM.
Lúc trước con em đăng ký trước hơn một năm mới có suất với trường này. Nhưng cuối cùng do lý do cá nhân nên đành học mầm non Bến Thành
 
  • Like
Reactions: hungpda
Hạng B2
27/6/11
416
3.141
93
HCMC
Lúc trước con em đăng ký trước hơn một năm mới có suất với trường này. Nhưng cuối cùng do lý do cá nhân nên đành học mầm non Bến Thành
Mình cũng đăng ký trước 1 năm.
Kỷ niệm ... thất kinh khi kiếm trường mầm non cho con
 
Hạng D
1/6/08
1.270
5.584
113
15
Anh đã góp ý với hiệu trưởng luôn chưa. Cái này là vì thế hệ con em chúng ta anh ạ.
Vì tương lai con em chúng ta,
Kệ cha con em chúng nó.
Nên đã quyết định là đi không trở lại rồi thì góp ý làm gì anh.
(j/k)