Hạng F
26/6/07
5.370
76
38
OS ... 5-YEAR BIRTHDAY
Xin chào tất cả các bác !
Em cũng xin mạn phép "bon chen" tý làm vài tấm hình ghi nhận trên đường hành trình caravan TransMalaysia "Vote for Vietnam" bằng xe hơi lần đầu tiên của Việt nam .

(các bác thông cảm là em mới tập lái , đi trên đất bạn nên tập trung vào chuyên môn nhiều hơn là rảnh rang chụp hình nên không cập nhật được lộ trình và hình ảnh chất lượng đôi khi không tốt . Các bác xm chi tiết ký sự hình ảnh bên bài của bác Lơ nhé . Em chỉ ké ty góp vui thôi :):D)

Ngày thứ nhất : Mộc Bài - Battambang

Đòan xe tập kết lúc 4:30am tại Cty Viking (khách sạn Đại Nam) - xuất phát lúc 5:00am

Đến 7:45am , đoàn xe tập kết tại Cửa khẩu Mộc Bài
2006018222928040261_rs.jpg


"Đội hình" xe em (số 03) đây . Ngày khởi hành quá háo hức :D:)
2006012732587811223_rs.jpg


Và đây là thành viên nhí nhất và "dễ sương" nhất đoàn caravan :D
2006034328532530726_rs.jpg


Nôn nóng chờ xuất phát ... :)
2006024073025194316_rs.jpg


Làm lễ chào cờ và hát vang Quốc ca trước giờ tạm chia tay VN lên đường Xuyên ASEAN với sứ mạng cao cả "Vote For Vietnam"
2006076613163574944_rs.jpg

Quốc kỳ Việt Nam bay cao trong gió và nắng sớm
2002495298001887299_rs.jpg

(hix :) Nắng quá nên hình hơi tối hậu cảnh:))

Các máy tính nối mạng (qua "vệ tinh" :)) sẵng sàng hoạt động để tham gia bình chọn bầu cho 3 kỳ quan của VN :)
2006044803370049514_rs.jpg


Các thủ tục xuất cảnh đã được chuẩn bị trước nên ngay sau đó , đoàn xe nhanh chóng xuất phát .
Qua cửa khẩu bên bạn, đã có các bạn hướng dẫn viên chớ sẵn và đoàn xe lâptúc lăn bánh về hướng Phnom pênh .
Công viên lớn tại Thủ đô Phnôm Pênh
2003014161360501830_rs.jpg


với Hòang cung phía bên trái
2006036000271510838_rs.jpg

2006038577268094084_rs.jpg


Chụp hình lưu niệm trước Tượng đài Tưởng niệm các Chiến sỹ Tình nguyện VN đã hy sinh xương máu trên đất bạn
2006022416681270146_rs.jpg



Bác Lơ : "Giơ hoài , gió mạnh . Mỏi tay quá nè !" :):D
2003566815015826582_rs.jpg


"Bác nào phụ với , giơ hết nổi rùi nè ..."
2003078909606795833_rs.jpg


Sau đó , đoàn xe tiếp tục lăn bánh về Battambang . Trên đường đi mọi người được nghe kể về sự tích Ông thần Mất Gậy (đọc theo tiếng Cambodia phải là "Bat -đâm -boong" mới đúng ) .

Và rồi đây , chặng dừng chân tạm nghỉ, chụp hình lưu niệm với Ông thần Mất Gậy
2003016310476171028_rs.jpg


Đội hình xe số 03 với "khí thế sung thiên" nè :D
2003027759152549014_rs.jpg


Bọ hồng : "Ngầu chưa ? Phen này về , múc em này zìa thay đổi với pinkburg cho sì tai nè !":)
2003024048025474511_rs.jpg


Sau đó , đoàn di chuyển về nghỉ tại khách sạn sang trọng bậc nhất của Battambang (nhưng vẫn không đủ chỗ cho cả đoàn nên 3 xe số 20, 22 và 25 phải qua nghỉ ở 1 khách sạn gần bên ) .
Đoàn dùng bữa tối thân mật với Tổng Lãnh sự VN tại Battambang . Công bố danh sách một số xe thành viên nộp phạt do việc phạm lỗi khi chơi hát , hò , vọng cổ các loại . (Xe số 03 may mắn vượt qua được trò đố vui này nhờ khúc ca vọng cổ "Võ đông Sơ - Bạch Thu Hà" rất chi là mùi mẫm của bác tài :):D và dừng lại tại một vần quá khó làm cho xe số 04 và 05 "tình nguyện" nộp phạt 10$ /xe :D:))

Chặng đường dài còn hứa hẹn ở phía trước ....
080402cool_prv.gif
 
Last edited by a moderator:
Hạng D
12/10/04
3.223
478
98
RE: Ký sự Hành trình caravan từ ống kính xe số 03

Tiếp đi bác ui :)
 
Hạng F
26/6/07
5.370
76
38
OS ... 5-YEAR BIRTHDAY
RE: Ký sự Hành trình caravan từ ống kính xe số 03

Em đang tranh thủ "biên tập" nè bác :D
Họp hành bận rộn quá . Các bác thông cảm nhen :D

@ hoacodai , namquocphat , boconganh : Các bác bổ sung hình vào giùm em nhé (máy hình của em chụp khá ít mưh) . Thanks các bác :D
 
Last edited by a moderator:
Hạng D
14/5/07
1.130
10
0
RE: Ký sự Hành trình caravan từ ống kính xe số 03

Ít hình nhìn thèm quá bác ui:D
 
Hạng F
26/6/07
5.370
76
38
OS ... 5-YEAR BIRTHDAY
RE: Ký sự Hành trình caravan từ ống kính xe số 03

Ngày thứ 2 : Battambang - Hua Hin

Vì đây là chặng đừơng khá dài và có nhiều đoạn off-road nên đoàn xe tranh thù đi từ sáng sớm lúc 5:05 am . Bác Tổng Lãnh sự Vn cũng rất chận tình đến tận nời đưa tiễn đoàn qua khỏi địa phận tp , có đi ngang qua Cơ quan Lãnh sự quán VN . Trên đường đoàn xe đi qua , vẫy cờ với người dân nước bạn thật rộn ràng , vui vẻ .

Và kể từ đây bắt đầu chặng đường gian khổ ... với vợ 2 sedan nhỏ bé yêu kiều :D[8D]

Dù đã sau một chặng đường dài , đường đi mờ mịt với tầm nhìn xe trên 10 ... mét , đến 9:08 am đường đi vẫn thế này đây
2006265656650173636_rs.jpg

2006253047395722288_rs.jpg


chặng đường tạm gọi là "tốt" ... tốt nhiều hơn so với hành trình trước đây của Camravan OS
2006243162216560800_rs.jpg


lác đác bên đường vài phum sóc của đồng bào nước bạn
2006286430047060546_rs.jpg

2006220954983118221_rs.jpg


Cận cảnh
2006260254344657192_rs.jpg

Đồng bào Cam pu chia còn nghèo lắm [8D]
smiley19.gif



Và lại tiếp tục chặng đường off road
2003841943968273611_rs.jpg


Với các bác vợ 2 chân dài thì đây chỉ là chuyện nhỏ như con thỏ đang gặm cỏ bên đường
2003817636346623242_rs.jpg

(vì là chặng off-road nên các xe tự do chạy thoải mái , không cần theo đội hình :D)

dù sao thì vợ 2 chân ngắn cũng ráng sức đu theo trong hoàn cảnh thế này
2003861414178626233_rs.jpg


mà em phom phom thế này ... đu theo mấy bác chân dài
2005383854453756769_rs.jpg


và đây thực sự là off road ...
2003834829970479552_rs.jpg

(đường này mà chạy mùa mưa thì .... chít sedan gầm thấp còn gì [&:])


9:15 am ... ngang qua một thị trấn nhỏ
2006248802042098611_rs.jpg


nơi có sự tích về chú voi trắng phải bỏ rừng chạy ra (vì rừng thiêng nước độc chịu không nổi )
2006296585327087193_rs.jpg

(ảnh ghi nhận lúc 9:15 am)

Ngày xưa là rừng thiêng , còn bây giờ thế này đây
2006252225312122721_rs.jpg

2006235145663367441_rs.jpg

(9:18 am - ...)

Đường hơi "tốt" rồi đây ... toàn đá củ đậu lổn nhổn [8D]
2005371063100213243_rs.jpg


Em cũng ráng phom phom thế này đi theo đoàn SUV đã chạy xa lém rùi
2005321142865501222_rs.jpg

(Mấy quả ham đu theo mấy bác SUV chân dài này làm cho vợ 2 em tan nát đôi chân ngà ngọc đóa
smiley19.gif
smiley19.gif
smiley19.gif
)

Khỏang 10am thì đoàn đến cửa khẩu Pompet . Các thủ tục với HQ cũng khá thân thiện , nhanh chóng .
10:20 Đoàn xe vượt qua biên giới Cambodia . Tạm chia tay với nước bạn và Hẹn ngày gặp lại trên hành trình về
2005368117644136941_rs.jpg


(còn tiếp chặng hành trình rên đất Thai .... Mới các bác đón xem ! Em nghỉ tay đi ăn cơm trưa đây ! Đói lém rùi :) )
 
RE: Ký sự Hành trình caravan từ ống kính xe số 03

Móa....sau chuyến đi Caravan...trình lái xe của bác lên quá chừng chừng.....nhưng quan trọng nhất là bác vượt qua ngưỡng 1000 bài trước em (em chưa đạt 2000 bài:(:(:(:(). Em thua bác rồi....chuẩn bị chung độ nhậu thui.....3 bánh đâu....lên SG đi:D:D:D:D
Nhưng công nhận bác có chuyến đi nhớ đời nhỉ.:)
 
Hạng F
26/6/07
5.370
76
38
OS ... 5-YEAR BIRTHDAY
RE: Ký sự Hành trình caravan từ ống kính xe số 03

@bờm : thực ra từ trước Tết (cuối tháng 1/2008) là em vượt ngưỡng 1000 rùi . Nhưng sau chiến dịch dọn dẹp nhà cửa cuối tuần của các bác Pê Đê ... em còn vốn có 980 bài :D:D:D.

hê hê ... sau Caravan ... trình tay lái trên OS lại lên :):):)

(Xụyt !!! sì pam thêm 1 bài nè :):):))

Thực tâm mà nói, chuyến caravan đầu đời bao giờ cũng mang lại rất nhiều cảm xúc . :):D Hơn nữa là chuyến đầu tiên các bác tài VN được ôm vô lăng của đoàn xe rực rỡ Cở đỏ Sao vàng trên các cung đường, đường phố của nước bạn trong ánh mắt ngưỡng mộ của nhân dân nước bạn, và cả bạn bè của chính mình nữa chớ !

033102flo_1_prv.gif
033102flo_1_prv.gif
033102flo_1_prv.gif
Vui lắm ! Cảm xúc cứ lâng lâng ! Thật tiếc là bác nặng gánh 2 vai quá nên đã không tham gia được chuyến đi lần này. Nếu không thì ae OS chúng ta còn vui hơn biết mấy lần nhỉ ? Hẹn bác lần sau nhé !
080402cool_prv.gif
080402cool_prv.gif
080402cool_prv.gif
033102flo_1_prv.gif
 
Last edited by a moderator:
Hạng D
14/9/05
2.654
138
63
MORRISON EXPRESS VN
RE: Ký sự Hành trình caravan từ ống kính xe số 03

nghe bác Haichien mô tả cảm xúc mà em thấy tiếc nuối quá[:eek:][:eek:][:eek:] Em cũng có cảm xúc như bác khi tham gia OS Kamravan vậy, nhưng thời gian ngắn ngủi quá, đằng này bác lại được nếm cái cảm xúc ấy tận trên 10 ngày và qua nhiều nước cơ;) quả là TUYỆT bác nhỉ
 
Hạng D
9/1/06
2.596
11.465
113
HCM
RE: Ký sự Hành trình caravan từ ống kính xe số 03

Premacy mà đi đợt này chắc không được đâu binhtri ơi. Thấy đường xấu quá.
 
Hạng B2
3/5/07
233
1
18
RE: Ký sự Hành trình caravan từ ống kính xe số 03

chẹp chẹp, thèm quá bác haichien ơi, lần sau e phải cố gắng đi mới được
@bomdien: lần sau e va bác đi nhe, hihi