Hạng D
25/8/10
2.627
333
83
Hôm nay đã 24AL, không khí tết rất gần, sáng nay 1 trận mưa xuân, giờ trời hửng nắng, thời tiết cũng thật tâm trạng như đám kiếm cơm xa quê tụi em.
Giờ này chắc vài bác đã sum họp gia đình, số bác vẫn đang trên đường thiên lý, 28AL là chuyến chót hành hương ăn tết quê, em phải ráng xong thửa ruộng cày dỡ, chưa tới 30h đến giờ xuất phát, thật là tâm trạng.
Đồng hành chuyến về quê 28AL có:
Giờ/vị trí nhập đoàn Kênh bộ đàm Xe Điểm đến
1/ Em A2.0 4:00 ngã tư Bình Triệu 3 sedan 2L+2N Đà Nẵng
2/ Lotusvn 4:10 ngã tư Bình Phước 3 sedan 2L Hội An
3/ Leyenthi 4:10 ngã tư Bình Phước 3 sedan 2L+?? Huế
4/ Santa Fe 09 4:00 ngã tư Bình Triệu 3 CUV 2L+1/2N? Nha Trang
5/ Aki2010 4:30 Suối Tiên 3 ?? 2L+2N Huế
- Như vậy nhóm đi 28AL chỉ 4 xe, đội hình gọn nhẹ, đích đến xa nhất là bác Thi, gần nhất bác Fe, già nhất chắc là em, xe to nhất là bác Fe nên bác phải chịu khó chốt đoàn nhé. Em sẽ cố gắng thông tin cho các xe sau, chỉ 3 xe sau nên ko cần repeater
- Mục tiêu là đi chuyển an toàn, thoải mái, hưởng thụ cảm giác lái, tụi em sẽ dừng chân tại nhiều điểm, trước mắt chặng sg - Nha Trang là 3 điểm, mỗi chặng có khoảng cách chừng 2h-2h30p lái xe ~ 120km.
- Tại các điểm dừng, các bác tài tranh thủ chợp mắt, dù mươi phút, cũng có tác dụng rõ rệt, phụ nữ, em bé phải "ráng" đi vệ sinh, nhằm tránh dừng khẩn cấp dọc đường ngộ lái, mà chỗ lái dọc đường cũng thấy ghê.
- Lái xe, các bác ăn bận thoáng mát tí, 12h lái quần áo dầy, bầm tím hết cái hông, tuy nhiên, ko nên mang dép lê lái xe như các kỳ off biển, mỏi gót chân và có độ trễ khi chuyển chân ga sang thắng.
- Chiều thứ 6, các bác bơm xe đầy bình, nhiều xe kén xăng dọc đường ko kiếm dc A95, rửa xe sạch xe sạch sẽ, chất sẳn hành lý, 3h sáng 28AL thức dậy các bác sẳn sàng xuất hành.
Những kinh nghiệm khác như tham khảo thớt bác Fil
Chúc cả nhà thượng lộ bình an!!!
 
Last edited by a moderator:
  • Like
Reactions: austria
Hạng D
16/10/11
1.727
9.177
113
Re:Ký sự hành hương ăn tết quê 28AL

Nghe bác A2.0 tâm sự mà nòng e nôn nao quá, lần đầu đi xa ôm vợ 2 sao mà cảm xúc khó tả quá đi.
Đêm nào cũng nằm thao thức không ngủ, không ngủ ko fai vì lo lắng cho chuyến xuất hành mà vì...con vợ nó có bầu hẽm dám làm ăn gì hết
42.gif
42.gif
42.gif
nên mất ngủ, xuống bình dương nghe rau cỏ cũng nhiều mà ốp với 2 ông CD và bác rừng xanh thổ địa liên tục mà cứ im re không hiểu nổi lòng chiến sỹ gì hết :mad::mad::mad:
Lo lắng không biết bác A2.0 chinh chiến lâu năm không biết đến mấy đoạn rau cỏ hương đồng nội nhiều có chia sẽ cho em kèo thơm không. Nói ra thật là đau lòng quá đi :p
Bác nào có mấy chụp hình xịn nhớ cầm theo nha, em cũng có cái mà cui bếp quá chụp post lên sợ ông Mr Fill lại vào nén đá để làm vài bô kỷ niệm ngày...cưới
21.gif
21.gif
. Tạm thời spam giúp bác A2.0 tới đó tình hình thế lào e sẽ kể tiếp
 
Last edited by a moderator:
Hạng B1
5/5/07
99
0
8
Re:Ký sự hành hương ăn tết quê 28AL

santa_fe09 nói:
Nghe bác A2.0 tâm sự mà nòng e nôn nao quá, lần đầu đi xa ôm vợ 2 sao mà cảm xúc khó tả quá đi.
Đêm nào cũng nằm thao thức không ngủ, không ngủ ko fai vì lo lắng cho chuyến xuất hành mà vì...con vợ nó có bầu hẽm dám làm ăn gì hết
42.gif
42.gif
42.gif
nên mất ngủ, xuống bình dương nghe rau cỏ cũng nhiều mà ốp với 2 ông CD và bác rừng xanh thổ địa liên tục mà cứ im re không hiểu nổi lòng chiến sỹ gì hết :mad::mad::mad:
Lo lắng không biết bác A2.0 chinh chiến lâu năm không biết đến mấy đoạn rau cỏ hương đồng nội nhiều có chia sẽ cho em kèo thơm không. Nói ra thật là đau lòng quá đi :p
Bác nào có mấy chụp hình xịn nhớ cầm theo nha, em cũng có cái mà cui bếp quá chụp post lên sợ ông Mr Fill lại vào nén đá để làm vài bô kỷ niệm ngày...cưới
21.gif
21.gif
. Tạm thời spam giúp bác A2.0 tới đó tình hình thế lào e sẽ kể tiếp

BD là thiên đường hạ giới đó bác, tại bác Phê không nhắc khéo nên bố ai dám dụ dỗ, keke
 
Thép đã tôi
2/6/11
7.959
18.371
113
Sài Gòn - HCM
Re:Ký sự hành hương ăn tết quê 28AL

Hai dza, giờ này Bác hỏi là po tay.
Nếu ghé Đà Nẵng thì liên hệ với em sớm ( 0903 941315) để em nói mấy đứa em út nó Bụp phòng cho Bác.Trong TP thì chả có gì thú vị lắm, ngoài bãi biển thì hết mùa DL nên khá vắng nhưng có chỗ để chụp choạch cho vui.
 
Hạng B2
10/5/08
314
0
18
Re:Ký sự hành hương ăn tết quê 28AL

Chúc đoàn thượng lộ bình an! Nếu có ghé Nha TRang cafe hú Em với nhé!
Em mới đến NT chiều nay. Phone của Em: 0932513888
 
Hạng D
25/8/10
2.627
333
83
Re:Ký sự hành hương ăn tết quê 28AL

Linhperfume nói:
bác nào ở DN cho e hỏi nên nghỉ lại ks nào ạ? e xin cám ơn
Linh ở thử chỗ này nè:
ks Blue Snow 05116267456
Vi: 0932511358
ks gần cầu quay sông Hàn, đậu xe thoải mái, giá 600-800k/đêm gồm cả ăn sáng.
 
Hạng D
25/8/10
2.627
333
83
Re:Ký sự hành hương ăn tết quê 28AL

thangtnl nói:
Không có chụp hình về ký sự hả bác A 2.0 ?

:D
em chưa đi, 28AL mới khởi hành mà