Hạng D
1/12/06
3.031
100
38
Re:Ký sự hành trình đầu tiên của OS đến Đức & OFFLINE cùng các bác OS Đức!

Các bác hưởng ứng thì ta lại tiếp tục cuộc du lịch viếng thăm các địa danh khác nhau trên nước Đức qua các hình ảnh:

Serie 3:
Thành cổ ở trung tâm Nürnberg


Ký sự hành trình đầu tiên của OS đến Đức & OFFLINE cùng các bác OS Đức!




Một phố ở Waren


Ký sự hành trình đầu tiên của OS đến Đức & OFFLINE cùng các bác OS Đức!




Hồ Hiddensee:


Ký sự hành trình đầu tiên của OS đến Đức & OFFLINE cùng các bác OS Đức!




Hồ Hintersee, Bavaria


Ký sự hành trình đầu tiên của OS đến Đức & OFFLINE cùng các bác OS Đức!




Hồ ở Mecklenburg-Vorpommern:


Ký sự hành trình đầu tiên của OS đến Đức & OFFLINE cùng các bác OS Đức!



mecklenburgvorpommernisez0.jpg




Hồ ở tiểu bang Bavaria:


36329607sc4.jpg



Ký sự hành trình đầu tiên của OS đến Đức & OFFLINE cùng các bác OS Đức!




Trồng nho ở Baden-Württemberg, Hesse và Rhineland-Palatinate


4170531oh4.jpg



4288772qk6.jpg



10485630al0.jpg



Ký sự hành trình đầu tiên của OS đến Đức & OFFLINE cùng các bác OS Đức!




Một trị trấn ở Baden-Würtemberg


Ký sự hành trình đầu tiên của OS đến Đức & OFFLINE cùng các bác OS Đức!




Nhà máy BMW ở Bawaria


Ký sự hành trình đầu tiên của OS đến Đức & OFFLINE cùng các bác OS Đức!




Cột truyền hình Hamburg


8311595cc6.jpg




Dòng Đa-nuýp xanh:


Ký sự hành trình đầu tiên của OS đến Đức & OFFLINE cùng các bác OS Đức!



Ký sự hành trình đầu tiên của OS đến Đức & OFFLINE cùng các bác OS Đức!



Ký sự hành trình đầu tiên của OS đến Đức & OFFLINE cùng các bác OS Đức!




Thị trấn Miltenberg:


Ký sự hành trình đầu tiên của OS đến Đức & OFFLINE cùng các bác OS Đức!




Hohenzollern Castle ở tiểu bang Swabia


Ký sự hành trình đầu tiên của OS đến Đức & OFFLINE cùng các bác OS Đức!



Ký sự hành trình đầu tiên của OS đến Đức & OFFLINE cùng các bác OS Đức!




Vùng núi Saxon Switzerland (bên bờ sông Elbe, cách Dresden độ 30km)


Ký sự hành trình đầu tiên của OS đến Đức & OFFLINE cùng các bác OS Đức!




Bờ biển Baltic phía bắc:


Ký sự hành trình đầu tiên của OS đến Đức & OFFLINE cùng các bác OS Đức!



Ký sự hành trình đầu tiên của OS đến Đức & OFFLINE cùng các bác OS Đức!




Lübeck, một TP phía bắc gần Hamburg


Ký sự hành trình đầu tiên của OS đến Đức & OFFLINE cùng các bác OS Đức!




Bauzen, một TP ở tiểu bang Saxony, gần biên giới với CH Séc


bautzen009bv8.jpg
 
Hạng B1
17/8/08
81
459
78
Re:Ký sự hành trình đầu tiên của OS đến Đức & OFFLINE cùng các bác OS Đức!

hic, hình ai chụp mà đẹp thế, thanks bác
 
Hạng D
15/10/06
1.832
26
48
3lan
Re:Ký sự hành trình đầu tiên của OS đến Đức & OFFLINE cùng các bác OS Đức!

Ảnh đẹp quá.
 
Hạng D
1/12/06
3.031
100
38
Re:Ký sự hành trình đầu tiên của OS đến Đức & OFFLINE cùng các bác OS Đức!

Nước Đức còn là nơi chôn nhau cắt rốn của các nhạc sĩ thiên tài như J. S. Bach, L. V. Beethoven, F. Schubert, F. Liszt ...

Thí dụ tối thứ 7 cuối tuần rảnh rang như tối nay là chúng ta có thể thả hồn với bản nhạc "Sonat ánh trăng" lừng danh của Nhạc sĩ thiên tài L. V. Beethoven (có trăng thì lại càng tốt, không thì ta nghe nhạc và tưởng tượng ra :) ).

"Sonata ánh trăng" có ba chương:
- Chương một Adagio Sostenuto, được viết dưới hình thức sonata rút gọn với giai điệu chậm rãi, tha thiết như lời than vãn, gợi lên một hình ảnh dịu êm như ánh trăng tan trên mặt hồ lặng sóng, làm người nghe lắng mình vào thế giới của hồi ức với các giấc mơ,
- Chương hai Allegretto là phần minuet và trio truyền thống, mang nhịp điệu nhanh hơn như ánh trăng đang mải miết theo dòng chảy của sông dài, gieo vào lòng người một niềm linh cảm có điều gì đó dữ dội sắp xảy ra.
- Chương ba Presto Agitato sôi nổi với nhiều hợp âm rải nhanh và âm nhấn mạnh mẽ, thể hiện cảm xúc mãnh liệt, dữ dội như ánh trăng vỡ ra trên mặt nước cuồn cuộn sóng giữa trời giông tố, cảm giác như chính ta đang vật lộn với cuồng phong ...

Beethoven sáng tác bản Sonata cho piano số 14 năm 1801 và đề tặng cho cô học trò 17 tuổi của mình là nữ bá tước Giulietta Guicciardi. Sau khi Beethoven qua đời vài năm, nhà thơ và là nhà phê bình âm nhạc Đức Rellstab đã so sánh những giai điệu mượt mà trong chương đầu của tác phẩm với ánh trăng trên hồ Lucerne. Từ đó bản nhạc này được mọi người biết đến dưới cái tên "Sonata ánh trăng".

"Sonata ánh trăng" huyền ảo cũng ra đời trong giai thoại. Theo một giai thoại nổi tiếng thì bản nhạc bất hủ này ra đời năm 1801, khi Beethoven sống ở kinh đô âm nhạc thế giới là thành Vienna - thủ đô nước Áo. Để trang trải khó khăn trong cuộc sống hàng ngày, ngoài sáng tác, Beethoven còn dạy nhạc cho con gái các nhà quý tộc. Beethoven xấu trai nhưng mang một trái tim nghệ sĩ đa tình. Ông đem lòng yêu say đắm một học trò của mình là Giulietta Guicciardi. Cô thiếu nữ dường như cũng biết được điều đó nhưng chỉ im lặng khiến Beethoven càng thêm hy vọng. Thế nhưng tình cảm của Beethoven đã bị cự tuyệt khi ông ngỏ lời với Giulietta dưới vòm hoa nhà nàng vào một buổi tối sau khi dạy xong.

Tuyệt vọng trong đau khổ, Beethoven lang thang vô định trong đêm thành Vienna rồi dừng chân trên cây cầu bắc qua dòng Danube xanh xinh đẹp và đắm mình trong một không gian tĩnh lặng, ngập tràn ánh trăng với nước sông Danube lấp lánh huyền ảo. Đó là một đêm trăng sáng, đâu đây có tiếng dương cầm vang lên xa vắng dẫn bước chân của Beethoven đến một ngôi nhà của khu cư dân nghèo. Trong nhà có một người cha đang ngồi nghe cô con gái mù của mình chơi dương cầm. Người cha đau khổ bảo Beethoven rằng con gái mình chỉ có một ước mơ duy nhất suốt cuộc đời là được ngắm nhìn ánh trăng trên dòng Danube, nhưng ông chẳng bao giờ có thể đem đến cho con niềm hạnh phúc giản dị ấy ...

Xúc động trước tình cảm của người cha dành cho con gái và ngạc nhiên trước tiếng dương cầm thánh thót của người thiếu nữ mù, Beethoven ngồi vào cây đàn và bắt đầu chơi. Những nốt nhạc vang lên ngẫu hứng, ào ạt dâng theo cảm xúc mãnh liệt của nhà soạn nhạc thiên tài, lúc nhẹ nhàng hiền dịu như ánh trăng, lúc lại mạnh mẽ mênh mang như sóng sông Danube. Tiếng nhạc ngân lên, thấm đẫm dạt dào trong ánh trăng, đọng lại từng giọt cảm xúc đầy khát vọng bứt ra khỏi lời nguyền của số phận (lược trên internet)

"Sonata ánh trăng" vậy là chứa đựng nỗi buồn đau nhưng không tuyệt vọng, mà là khát vọng hướng đến những điều tốt đẹp hơn từ trong đau khổ!

Bản "Sonat ánh trăng" lừng danh của Nhạc sĩ thiên tài L.V.Beethoven và cuộc đời bi kịch của ông qua các hình ảnh:


[tube]http://www.youtube.com/watch?v=vQVeaIHWWck&feature=related[/tube]



Tiếp serie ảnh thứ tư về phong cảnh các TP ở Đức:

Neues Palais ở Potsdam chúng ta đã được làm quen


Ký sự hành trình đầu tiên của OS đến Đức & OFFLINE cùng các bác OS Đức!




Cảng Neuharlingersiel ở North Sea:


Ký sự hành trình đầu tiên của OS đến Đức & OFFLINE cùng các bác OS Đức!




Lâu đài Meersburg ở miền nam:


Ký sự hành trình đầu tiên của OS đến Đức & OFFLINE cùng các bác OS Đức!




Thành phố nghỉ Bad Ems


Ký sự hành trình đầu tiên của OS đến Đức & OFFLINE cùng các bác OS Đức!




Abtei Marienstatt ở Westerwald


Ký sự hành trình đầu tiên của OS đến Đức & OFFLINE cùng các bác OS Đức!




Thị trấn cổ Herborn an der Dill


Ký sự hành trình đầu tiên của OS đến Đức & OFFLINE cùng các bác OS Đức!




Thành cổ Dillenburg an der Dill đang đắm chìm trong Sonat ánh trăng :)


Ký sự hành trình đầu tiên của OS đến Đức & OFFLINE cùng các bác OS Đức!




Lâu đài nhỏ Freudenberg ở Siegerland


Ký sự hành trình đầu tiên của OS đến Đức & OFFLINE cùng các bác OS Đức!




Quảng trường Market ở Wismar (Mecklenburg-Vorpommern)


Ký sự hành trình đầu tiên của OS đến Đức & OFFLINE cùng các bác OS Đức!




Tòa thị chính của TP Bamberg ở tiểu bang Bavaria


Ký sự hành trình đầu tiên của OS đến Đức & OFFLINE cùng các bác OS Đức!




Chợ họp ở thị trấn nhỏ Greifswald


Ký sự hành trình đầu tiên của OS đến Đức & OFFLINE cùng các bác OS Đức!




Orangerie tại Potsdam


Ký sự hành trình đầu tiên của OS đến Đức & OFFLINE cùng các bác OS Đức!




TP Saarbrücken giáp biên giời Pháp:


Ký sự hành trình đầu tiên của OS đến Đức & OFFLINE cùng các bác OS Đức!



Ký sự hành trình đầu tiên của OS đến Đức & OFFLINE cùng các bác OS Đức!




TP Koblenz ở giữa Nürnberg và Frankfurt


altstadtkoblenzlr0.jpg




Đường Nhà thờ Kirchgasse ở Erfurt, thủ phủ tiểu bang Thuringen


Ký sự hành trình đầu tiên của OS đến Đức & OFFLINE cùng các bác OS Đức!




Khu Hà lan (Dutch Quarter) ở Potsdam


Ký sự hành trình đầu tiên của OS đến Đức & OFFLINE cùng các bác OS Đức!




Pfalzgrafenstein bên bờ sông Ranh


Ký sự hành trình đầu tiên của OS đến Đức & OFFLINE cùng các bác OS Đức!




Trung tâm chứng khoán cổ ở tiểu bang Saxony


Ký sự hành trình đầu tiên của OS đến Đức & OFFLINE cùng các bác OS Đức!




Chợ ở Waldkirchen:


Ký sự hành trình đầu tiên của OS đến Đức & OFFLINE cùng các bác OS Đức!



TP Halle ở Đông Đức


Ký sự hành trình đầu tiên của OS đến Đức & OFFLINE cùng các bác OS Đức!



Ký sự hành trình đầu tiên của OS đến Đức & OFFLINE cùng các bác OS Đức!



Ký sự hành trình đầu tiên của OS đến Đức & OFFLINE cùng các bác OS Đức!




Đường hầm Autobahn qua Dresden


Ký sự hành trình đầu tiên của OS đến Đức & OFFLINE cùng các bác OS Đức!



Nhà ga chính Dresden


Ký sự hành trình đầu tiên của OS đến Đức & OFFLINE cùng các bác OS Đức!





TP Cologne phía Tây Đức

Năm 1945


Ký sự hành trình đầu tiên của OS đến Đức & OFFLINE cùng các bác OS Đức!



và năm 2007

.
Ký sự hành trình đầu tiên của OS đến Đức & OFFLINE cùng các bác OS Đức!
 
Hạng D
1/12/06
3.031
100
38
Re:Ký sự hành trình đầu tiên của OS đến Đức & OFFLINE cùng các bác OS Đức!

Thêm 2 chương cho trọn bộ bản "Sonat ánh trăng" với tiếng đàn của nghệ sĩ Piano người Đức vào loại số 1 của thế kỷ 20 là ông Wilhelm Kempff:

Chương 2 trầm lắng như "trăng mờ bên suối", nhưng đã không còn nhiều những âm hưởng buồn bã, "than thân trách phận" như ở chương đầu:


[tube]http://www.youtube.com/watch?v=vDNsX4DtzZs&feature=related[/tube]


Chương kết thúc với nhịp điệu dồn dập, sôi nổi và hoành tráng như sóng sông Đa-nuýp đang cuồn cuộn trôi, tải theo nỗi buồn cùng ánh trăng đêm lấp lánh về xuôi :)


[tube]http://www.youtube.com/watch?v=oqSulR9Fymg&feature=related[/tube]


Thôi chào các bác đã, em lại phải tiếp một ly cafe thật, thay cho Cafe ảo, Cafe XV rùi :)
 
Hạng D
1/12/06
3.031
100
38
Re:Ký sự hành trình đầu tiên của OS đến Đức & OFFLINE cùng các bác OS Đức!

metacsg nói:
Theo em thì pác cómột nhầm lẫn cơ bản ở đây. Beethoven, Mozart, Shubert đều là người Áo. Nước Đức và nước Áo là hoàn toàn khác nhau chỉ trừ trong một thời gian ngắn nước Áo bị Hitler sát nhập vào nước Đức thôi nhé. bác mà nói vậy người Áo người ta mà biết là người ta kiện đấy

1. Johann Sebastian Bach là người Đức sinh 21. März 1685 tai Eisenach (trung Đức) mất 28. Juli 1750 tại Leipzig (Đông Đức).

2. Ludwig Van Beethoven là nhà soạn nhạc cổ điển người Đức, sinh năm 1770 và mất năm 1827. Ông chào đời ngày 16/12/1770 tại thành phố Bonn, Tây Đức (thủ đô cũ của nước CHLB Đức). Cha của và ông nội của ông đều là các ca sĩ cung đình địa phương của ông hoàng Max Friedlich.

3. Franz Schubert là nhà soạn nhạc người Áo sinh ngày 31 tháng 1 năm 1797 và mất ngày 19 tháng 11 năm 1828. Cuộc đời chủ yếu sống tại thành Viên.

-> chỉ nhầm có bác Schubert, vơ thêm cho người Đức, chứ cũng chưa đến nỗi" sai cơ bản" bác hè :)

Mà trong lịch sử thì Đức-Áo-Hung cũng nhiều dây mơ rễ má với nhau lắm, thí dụ đến Hitler cũng là người Áo, sau mới vào quốc tịch Đức (nay nhiều người dân Đức đòi truất quốc tịch Đức của y, những tòa án không thể xử "vắng mặt" vì không thể thay đổi được những chuyện như thế đối với một người đã mất).

Nước Áo có một lịch sử và nền văn hóa phát triển mạnh mẽ (thời đế quốc Áo-Hung), nhưng nay thì chỉ có vị thế chủ yếu về văn hóa và du lịch ở châu Âu. Tiếng Áo như một tiếng Đức bản địa rất khó nghe. Với 8 triệu dân Áo khá nhỏ bé so với ông bạn láng giềng Đức 83 triệu.

Nói chung hai dân tộc này cũng có nhiều quan hệ lẫn hiềm khích với nhau trong quá khứ. Nhưng ngày nay thì tất cả cùng chung sống hòa bình trong Cộng đồng châu Âu. Vì thế những nước nhỏ như Áo, Thụy sĩ, Hung ... cũng không sợ bị mất đi bản sắc dân tộc, bên cạnh các ông kễnh châu Âu như Đức, Pháp, Ý ... :)
 
O.S.P.D
29/8/08
1.405
28
38
DAO HOA DAO
www.vnexpress.net
Re:Ký sự hành trình đầu tiên của OS đến Đức & OFFLINE cùng các bác OS Đức!

Cái ông Lizst mới thật rắc rối bác Golf nhỉ ! Mọi người ai cũng gọi ổng là thiên tài âm nhạc Hungary , nhưng ổng lại nói tiếng Đức giỏi hơn tiếng Hung, bên nội thì là Đức , bên Ngoại là người Áo ...he he , ông này theo em thì bác Golf đúng một nửa :D
 
Hạng D
1/12/06
3.031
100
38
Re:Ký sự hành trình đầu tiên của OS đến Đức & OFFLINE cùng các bác OS Đức!

Chết rùi, bị nhiều chiên da nhạc cổ điển phản biện quá :D

Xin tiếp tục chương trình âm nhạc cổ điển Đức cuối tuần bằng bản Bagatelle cung La thứ "Für Elise", tiếng Việt có nghĩa là "Gửi Elise" của nhạc sĩ thiên tài thế kỷ 19, ông L. V. Beethoven sáng tác dành cho độc tấu piano.

Có nhiều giả thuyết về cái tên Elise, tuy nhiên giả thuyết phổ thông là tác giả lấy tiêu đề tác phẩm là "Für Therese". Therese là người cự tuyệt lời cầu hôn của Beethoven, lúc ông làm thầy dạy piano cho cô này.


230px-Beethoven.jpg



Kết quả "chuyện tình buồn" là bản nhạc "Für Therese" được ra đời vào khoảng năm 1810, lúc đó ông Beethoven đã vào tuổi 40. Sau này khi tác phẩm được phát hành, người phát hiện bản nhạc này bị chép nhầm thành "Für Elise" :D.

Giai thoại:


[tube]http://www.youtube.com/watch?v=xdyWbXsvvDg&feature=related[/tube]



Và qua trình diễn của một thần đồng nhí mới 9 tuổi :D:


[tube]http://www.youtube.com/watch?v=ldVc2tHCdLQ&feature=related[/tube]
 
Last edited by a moderator:
Hạng D
1/12/06
3.031
100
38
Re:Ký sự hành trình đầu tiên của OS đến Đức & OFFLINE cùng các bác OS Đức!

Xin tiếp tục chương trình nhạc cổ điển Beethoven chủ nhật cuối tuần với bản Giao hưởng số 5 bất hủ :D.

Bản giao hưởng số 5 mang âm hưởng chủ đạo là ngợi ca tình yêu cuộc sống và cuộc chiến của con người chống lại định mệnh. Ludwig van Beethoven sáng tác bản Giao hưởng này vào năm 1808 khi ông 37 tuổi, lúc cuộc sống riêng gặp rất nhiều vấn đề với bệnh điếc của ông đang ngày càng nặng.

Beethoven bắt đầu bản giao hướng số 5 với 4 nốt nhạc nhanh và bất ngờ: "té té té tè, te te te tè" :D mà nhiều người cho là sánh ngang với câu triết lý nổi tiếng của Hamlet: "To be or not to be" trong vở kịch cùng tên của Shakespeare. Motive này được Beethoven lặp đi lặp lại nhiều lần trong tác phẩm như một lời hô hào, kêu gọi, giục giã …

Phần 1:


[tube]http://www.youtube.com/watch?v=zhcR1ZS2hVo&[/tube]


Và nếu các bác thấy "nhàm chán" quá thì khỏi cần nghe hết bản giao hưởng mà chuyển luôn qua "phiên bản" Rock với ban nhạc lừng danh ELO, đảm bảo sẽ có bất ngờ thú vị ngay khi xem các "hậu duệ" của Beethoven diễn tả bản giao hưởng bằng ngôn ngữ rock sôi động hơn hẳn như thế nào :D:


[tube]http://www.youtube.com/watch?v=p5sdn4fsuyU&feature=related[/tube]
 
O.S.P.D
29/8/08
1.405
28
38
DAO HOA DAO
www.vnexpress.net
Re:Ký sự hành trình đầu tiên của OS đến Đức & OFFLINE cùng các bác OS Đức!

Cái Symphony số 5 này bọn em hay gọi nó là ...Ông cố nội của Rock'nroll sau này đấy bác Golf ạ :D, Em nghe đâu hồi đó có khối người đương thời ...điếc tai vì bản này .Nhưng có lẽ vẫn đỡ hơn là cái sự điếc của em khi bây giờ nghe Rap ! :D. (Em cũng điếc đặc khi nghe cái cách VTV dùng chữ "Người đương thời" luôn .
bash.gif
bash.gif
bash.gif
).
 
Last edited by a moderator: