8h30am, đoàn đã khởi hành , rời khỏi Quy Nhơn, di chuyển cho đến khoảng 13h15' tới quán Bê Thui tại Điện Bàng Quảng Nam ăn Bê Thui quá ngon và nhất là rất rẻ
.
Sau đó, đoàn tiếp tục di chuyển tới nhà Bác Bannang dùng cơm chiều,cách Huế khoảng 20km, và tối nay ngủ tại Thành Phố Huế. Thời tiết 2 ngày đầu tiên di chuyển rất thuận lợi,và nhất là không thấy XXX bắn tốc độ suốt chuyến đường , có lẽ XXX ưu tiên cho việc cứu trợ đồng bào Miền Trung, nên không làm khó dễ cho những chuyến xe từ Nam ra .
Sáng mai, đoàn sẽ khởi hành từ Huế ra thẳng Thủ Đô Hà Nội, với quãng đường hơn 650km, và qua vùng đồng bào bị lũ lụt .....nên có thể tới Hà Nội rất khuya.


Sau đó, đoàn tiếp tục di chuyển tới nhà Bác Bannang dùng cơm chiều,cách Huế khoảng 20km, và tối nay ngủ tại Thành Phố Huế. Thời tiết 2 ngày đầu tiên di chuyển rất thuận lợi,và nhất là không thấy XXX bắn tốc độ suốt chuyến đường , có lẽ XXX ưu tiên cho việc cứu trợ đồng bào Miền Trung, nên không làm khó dễ cho những chuyến xe từ Nam ra .
Sáng mai, đoàn sẽ khởi hành từ Huế ra thẳng Thủ Đô Hà Nội, với quãng đường hơn 650km, và qua vùng đồng bào bị lũ lụt .....nên có thể tới Hà Nội rất khuya.
sau bữa tối nhậu bét nhè ở nhà ba mẹ bác BanNang giờ đoàn đã về KS ở Tp Huế nhận phòng rồi các bác ạ.
@ anh Sup: ko vấn đề gì ạ, tại lúc buổi sáng trời tối quá nên de xe không thấy cái cột đèn to thù lù thành ra phải thử chất lượng cột của nhà nước bất đắc dĩ. sau đó Cản sau của bác BanNang đã được ARB cấp chứng nhận chất lượng (húc đến rầm mà cản sau chả xi nhê, chỉ thấy cây cột rung bần bật)
@all: mai mới là 1 ngày dài vì Đoàn sẽ chạy 1 mạch ra Hà Nội. em ngủ sớm lấy sức mai nài ngựa tiếp, bác phó nháy nào trong đoàn còn sức sẽ post hình
@ anh Sup: ko vấn đề gì ạ, tại lúc buổi sáng trời tối quá nên de xe không thấy cái cột đèn to thù lù thành ra phải thử chất lượng cột của nhà nước bất đắc dĩ. sau đó Cản sau của bác BanNang đã được ARB cấp chứng nhận chất lượng (húc đến rầm mà cản sau chả xi nhê, chỉ thấy cây cột rung bần bật)
@all: mai mới là 1 ngày dài vì Đoàn sẽ chạy 1 mạch ra Hà Nội. em ngủ sớm lấy sức mai nài ngựa tiếp, bác phó nháy nào trong đoàn còn sức sẽ post hình