Em tiếp chủ đề của bác bannang
Việc đi bộ đến trường vài km đối với học sinh miền núi là chuyện bình thường như thế này
Nhiều em đến trường phải cố chạy chắc là sợ trễ giờ vào lớp
có lẽ để đến được trường các em phải băng qua một con suối như thế này
Em bé này cũng may mắn hơn là có phụ huynh đưa đón lúc tan trường
Việc đi bộ đến trường vài km đối với học sinh miền núi là chuyện bình thường như thế này

Nhiều em đến trường phải cố chạy chắc là sợ trễ giờ vào lớp



có lẽ để đến được trường các em phải băng qua một con suối như thế này





Em bé này cũng may mắn hơn là có phụ huynh đưa đón lúc tan trường

Tiếp đoạn từ Lai Châu đi Điện Biên
Thật là phí tiền... một thị xã được xây dựng to và rất to mà không có bóng người
Đường thênh thang 80m ta đi,
Quảng trường rộng bao la, rộng hơn quảng trường Ba Đình

Thật là phí tiền... một thị xã được xây dựng to và rất to mà không có bóng người


Đường thênh thang 80m ta đi,


Quảng trường rộng bao la, rộng hơn quảng trường Ba Đình

Lãnh đạo bảo : Phải có tầm nhìn 20 năm sau !
Vào KS bạn bác Sailor, bị bác này hù dọa là ko lên Điện Biên được vì đường rất tệ vì bị sạt lở 2 ngày nay
Biển số như vậy không xxx bắn



Vào KS bạn bác Sailor, bị bác này hù dọa là ko lên Điện Biên được vì đường rất tệ vì bị sạt lở 2 ngày nay

Biển số như vậy không xxx bắn
