Từ Hoà Bình về Hà Nội được mấy người bạn của mình ở Hà Thành tiếp đón rất nồng hậu , sáng sớm bác Chiến lại bảo phải để bác ấy chở dạo chơi một vòng HN .
- Điểm 1 : Phở gia tuyền (phở xếp hàng).
Phố Bát đàn
Mình ra HN hơi nhiều, nhưng thật sự bất ngờ về quán phở này .
- Điểm 1 : Phở gia tuyền (phở xếp hàng).
Phố Bát đàn


Mình ra HN hơi nhiều, nhưng thật sự bất ngờ về quán phở này .

Last edited by a moderator:
Thấy có tội nghiệp ko mấy bác ?
Mình phải tự trả tiền rồi nhận phở, tranh từng chổ ngồi .
Chỉ có mấy người phục vụ tại quầy kiêm luôn phát phở
Phải công nhận là Phở ở đây rất ngon .

Mình phải tự trả tiền rồi nhận phở, tranh từng chổ ngồi .

Chỉ có mấy người phục vụ tại quầy kiêm luôn phát phở

Phải công nhận là Phở ở đây rất ngon .

Tháp Bút - Đền Ngọc Sơn
Một tay chụp ảnh dạo
Thêm một nữa (sao ở đây lắm tay chụp dạo quá nhở)
Đường vào đền

Một tay chụp ảnh dạo

Thêm một nữa (sao ở đây lắm tay chụp dạo quá nhở)

Đường vào đền


Về thôi, đây đường Hồ Chí Minh
Đoạn đường này hôm tụi e ra là 2h sáng nên chẳn thấy gì cả ngoài bóng đêm


Đoạn đường này hôm tụi e ra là 2h sáng nên chẳn thấy gì cả ngoài bóng đêm
