[blockquote]"Trước khi đến Quảng Nam thì có hai ý kiến là ghé Bà Nà tham quan hệ thống cáp treo hiện đại nhất Việt Nam hoặc là ghé Hội An. Cuối cùng thì đoàn quyết định chọn Hội An do bác Sailor, Kvl, Bannang, RungXanh phải mua cho được mỗi người 2 bộ đèn lồng để đêm đêm đốt đèn phòng bà hai và phòng bà ba"
Thật tiếc cho các bác, đường lên đỉnh Bà Nà mới là cung đường xứng đáng cho mấy em GLK này leo và cũng để cho các bác biết đường lên Bà Nà vừa cao, dốc, cua tay áo...và nhất là đẹp hùng vĩ như thế nào. Hẹn 1 ngày gần đây anh em mình sẽ đi đến đó. Kế hoạch nếu đi sẽ thế này. HCM-Đà Lạt -Nha Trang (đường mới)-Bà Nà-Hải Vân-Bạch Mã.
[/blockquote]
Thật tiếc cho các bác, đường lên đỉnh Bà Nà mới là cung đường xứng đáng cho mấy em GLK này leo và cũng để cho các bác biết đường lên Bà Nà vừa cao, dốc, cua tay áo...và nhất là đẹp hùng vĩ như thế nào. Hẹn 1 ngày gần đây anh em mình sẽ đi đến đó. Kế hoạch nếu đi sẽ thế này. HCM-Đà Lạt -Nha Trang (đường mới)-Bà Nà-Hải Vân-Bạch Mã.
[/blockquote]