Man_of_Cars nói:
Nguyen acuphase nói:
@Man of car : cám ơn bác đã cho em được trãi nghiệm về nước ÚA, niềm mơ ước của em: bác đi tour như vậy hết tổng cộng ? vậy bác
em trong vong mấy năm nữa cũng dự định wa thăm bà con ở bang LOUISIANA, LA , mà em ko biết chi phí ? phỏng vấn có dễ ko vậy bác? em nghe nói phỏng vấn đi mỹ khó lắm
Nếu tính thời giá hiện nay thì tour này ước khoảng 7k -8k USD (23 ngày). Trung bình khoảng 4k cho tour 12 ngày Đông - Tây, chưa kể khoản dằn túi

.
Còn việc phỏng vấn cấp Visa Mỹ khó hơn so với các nước (Thụy sĩ, Anh...). Điều quan trọng là chuẩn bị tốt và đầy đủ các giấy tờ chứng minh các ràng buộc với gia đình, công việc tại Việt Nam để thuyết phục viên chức lãnh sự là mình sẽ quay về khi hết hạn visa ( không nên quá tự tin vào thư mời, thư bảo lãnh của người thân). Ngoài vấn đề chính nêu trên, nhiều trường hợp cũng khá "hẫng" khi đơn sự tỏ ra tự tin nhưng khi quay ra lại thất vọng. Có trường hợp phỏng vấn chơi vì hy vọng mong manh nhưng lại Passed

. Có thể là tùy thuộc vào tâm trạng viên chức LSQ lúc đó

(cái này trong một box về chủ đề này trong OS nhiều bác đã từng kinh qua rồi thống kê lại)... Theo em, ngoài các bằng chứng ràng buộc nếu được yêu cầu, bác nên có thái độ trung thực khi được hỏi thêm các câu hỏi phụ vì cơ sở dữ liệu của họ khá đầy đủ cũng như khả năng phán đoán logic của người PV qua việc khai báo.
Khi qua Mỹ bác cũng đừng kỳ vọng sẽ được người nhà, bạn bè dẫn đi thăm thú khắp nơi vì phần lớn người Việt ở Mỹ đều rất bận rộn với công việc mưu sinh hàng ngày và chỉ được nghỉ vài dịp nhất định trong năm. Để biết và tìm hiểu nhiều địa danh tốt hơn nên chọn đi theo tour du lịch.
Vài dòng chia sẻ cùng bác. Chúc bác có chuyến đi vui!
@Nguyen acuphase : Nếu bác có người nhà tại Mỹ thì hồ sơ bác làm nên có những thứ sau :
- Thư mời : do người nhà bác làm gửi Sở di trú.
- Giấy xác nhận của hãng, nơi người nhà bác làm.
- Giấy xác nhận của người nhà bác có dấu công chứng (notary) về việc mời bác.
- Sao kê tài khoản của người nhà bác.
Tất cả gửi về cho bác 1 bộ, phòng hờ khi LSQ hỏi thì chưng ra.
Còn phần bác
- Nộp phí phỏng vấn tại Citi Bank (Sunwah Tower - 115 Nguyễn Huệ)
- Vào mạng LSQ, điền đơn DS 160, coi lịch phỏng vấn rồi tự chọn ngày thuận tiện cho mình.
- Cầm theo các giấy tờ chứng minh tài sản, công việc... Phòng hờ khi LSQ hỏi thì chưng ra.
Vợ chồng em cũng đã tự xin Visa vào năm 2009. Vào phỏng vấn nó hỏi em có 4 câu :
- Nghề gì ?
- Làm ở công ty nào ?
- Công ty làm về lĩnh vực gì ?
- Đã làm tại công ty đó bao lâu ?
Còn vợ em, do trước đó ông già vợ có đi Mỹ chơi năm 2006 rồi. Nên nó hỏi "Ba mày đi Mỹ đã về chưa ?" Tất cả cũng chừng 6 câu.
Chốt hạ là nó nói "Chúc bạn có chuyến đi tốt đẹp". Chẳng thấy hỏi về tài sản gì cả.
Cảm nhận "hình như nó đã quyết định được hay không ngay khi mình nộp đơn xin Visa" còn chuyện hỏi thêm chỉ là thủ tục. Mà thời gian phỏng vấn chỉ chừng 10 phút là xong.
Ngày em phỏng vấn lịch hẹn là 9h, mà 7h30 mình vào LSQ vậy là nó làm luôn, chưa tới 8h là đi ra rồi (kể cả thời gian lấy vân tay, kiểm tra hồ sơ).
Còn khi qua đó rồi, bác nên nhờ người nhà hỏi tour tại chỗ, giá cũng hạt dẻ. Em mua tour 7 ngày : San Jose - Yosemite - Las Vegas - Grand Caynon - Los Angeles mà giá chỉ có 320 USD/người. Ghét một điều mua tour công ty người Tàu, lên xe toàn dân Tàu lục địa. Nhức hết cả đầu vì nghe nói to.
Tự đi thì tiết kiệm được nhiều chi phí lắm đó bác. Tụi em chi hết khoảng 8K kể cả mua sắm (đến đâu cũng tìm outlet mà chui vào), mà được đi từ San Jose qua Boston cũng mò lên New York bằng xe bus.