...
Trở lại chuyến hành trình:
... Tạm biệt cái thành phố lúc nào cũng sôi động, bọn em rời New York đi Washington D.C, ngang qua một thành phố mà trước đây từng là thủ đô đầu tiên của Hoa kỳ khi lập quốc - Thành phố Philadelphia thanh bình:
Cây xanh hiện diện khắp nơi:
Trở lại chuyến hành trình:
... Tạm biệt cái thành phố lúc nào cũng sôi động, bọn em rời New York đi Washington D.C, ngang qua một thành phố mà trước đây từng là thủ đô đầu tiên của Hoa kỳ khi lập quốc - Thành phố Philadelphia thanh bình:


Cây xanh hiện diện khắp nơi:



Last edited by a moderator:
...
Tham quan một bảo tàng trưng bày Chiếc chuông Tự do (Liberty Bell), nơi đây từng gióng lên hồi chuông tự do đầu tiên của nước Mỹ:
Bên ngoài một cửa hiệu:
Xe trắng-ngựa trắng, những chiếc xe thổ mộ tương đối phổ biến ở vùng này:
Tham quan một bảo tàng trưng bày Chiếc chuông Tự do (Liberty Bell), nơi đây từng gióng lên hồi chuông tự do đầu tiên của nước Mỹ:

Bên ngoài một cửa hiệu:

Xe trắng-ngựa trắng, những chiếc xe thổ mộ tương đối phổ biến ở vùng này:

...
Sau nhiều ngày lang thang ở NY và các nơi khác, bọn em lên đường sang thủ đô Washington D.C.
Tại khu vực này có hai địa danh mang tên Washington: thủ đô Washington D.C nơi tọa lạc nhiều cơ quan bộ ngành của Mỹ và tiểu bang Washington gần giáp Canada. Trái ngược với các tòa nhà chọc trời ở NY, Washington D.C có không gian xanh rất thoáng đãng với môi trường không khí trong lành:
Khuôn viên điện Capitol:
Cũng được gọi là Tòa nhà Quốc hội hay Tòa nhà Lưỡng viện:
Sau nhiều ngày lang thang ở NY và các nơi khác, bọn em lên đường sang thủ đô Washington D.C.
Tại khu vực này có hai địa danh mang tên Washington: thủ đô Washington D.C nơi tọa lạc nhiều cơ quan bộ ngành của Mỹ và tiểu bang Washington gần giáp Canada. Trái ngược với các tòa nhà chọc trời ở NY, Washington D.C có không gian xanh rất thoáng đãng với môi trường không khí trong lành:


Khuôn viên điện Capitol:

Cũng được gọi là Tòa nhà Quốc hội hay Tòa nhà Lưỡng viện:


Last edited by a moderator:
...
Mái vòm bên trong điện Capitol:
Công trình phục hưng mái vòm:
Cảnh quan thiên nhiên rất dễ chịu với rất nhiều cây xanh và hồ nước. Phía xa xa là công trình có tên Tháp Bút với chóp nhọn giống như cây bút chì:
Tượng Tổng thống G.Washington:
Mái vòm bên trong điện Capitol:

Công trình phục hưng mái vòm:

Cảnh quan thiên nhiên rất dễ chịu với rất nhiều cây xanh và hồ nước. Phía xa xa là công trình có tên Tháp Bút với chóp nhọn giống như cây bút chì:


Tượng Tổng thống G.Washington:

Last edited by a moderator:
...
Nhiều người thường nhầm lẫn giữa Nhà Trắng và Tòa nhà Quốc hội Mỹ. Trước đây trên các báo đài khi đưa tin liên quan đến tổng thống Mỹ họ thường minh họa đến hình này. Thật ra, nó là Tòa nhà Quốc hội tọa lạc trên đồi Capitol:
Và đây mới là dinh tổng thống Mỹ, được gọi với tên thông thường là Nhà Trắng:
Khuôn viên Nhà trắng – nơi ở và làm việc của TT Mỹ:
Nhiều người thường nhầm lẫn giữa Nhà Trắng và Tòa nhà Quốc hội Mỹ. Trước đây trên các báo đài khi đưa tin liên quan đến tổng thống Mỹ họ thường minh họa đến hình này. Thật ra, nó là Tòa nhà Quốc hội tọa lạc trên đồi Capitol:

Và đây mới là dinh tổng thống Mỹ, được gọi với tên thông thường là Nhà Trắng:


Khuôn viên Nhà trắng – nơi ở và làm việc của TT Mỹ:

...
Nhà tưởng niệm Tổng thống Lincoln:
Tượng Tổng thống Lincoln bên trong Nhà tưởng niệm:
Ngôi nhà nơi TT Lincoln mất:
Bức tường kỷ niệm Chiến tranh Việt Nam được ốp đá hoa cương đen trên đó khắc tên những người lính tử trận. Lúc nào cũng có những người Mỹ đến đây để tưởng nhớ người thân của mình:
Nhà tưởng niệm Tổng thống Lincoln:

Tượng Tổng thống Lincoln bên trong Nhà tưởng niệm:

Ngôi nhà nơi TT Lincoln mất:

Bức tường kỷ niệm Chiến tranh Việt Nam được ốp đá hoa cương đen trên đó khắc tên những người lính tử trận. Lúc nào cũng có những người Mỹ đến đây để tưởng nhớ người thân của mình:

Một kỷ niệm vui trong khuôn viên Tòa nhà Quốc hội:
Đoàn chúng em cùng rất nhiều du khách vào tham quan bên trong điện Capitol. Tham quan được một lúc, một anh bạn có nhu cầu tìm chỗ xả nước nhờ em đứng chờ gần đó. Vài phút sau cả hai bị lạc trong dòng người đông đúc và đang loay hoay định hướng tìm lối ra (bên trong điện Capitol rất rộng với nhiều phòng ốc và ngỏ ngách). Sau một hồi cũng tìm được đường ra, nhưng … sao vừa đi vừa tìm hoài mà chẳng thấy ai trong số các bạn đồng hành?!. Cảnh vật cũng lạ lẫm và khác nhau ở từng khu vực phía Bắc, Nam, Đông, Tây của tòa nhà. Dò dẫm hỏi thăm một lúc mới biết mình đi lạc ra cổng phía Nam
. Cả hai cuốc bộ mõi rời hai chân mới mò đến cổng Bắc.
… Gần 20 phút chờ đợi sốt ruột bên ngoài, các thành viên khác trong đoàn bỗng trố mắt nhìn khi thấy em và anh bạn đang lang thang, ung dung, hiên ngang hòa nhập trong một dòng người khoảng 20 vị với trang phục veston, cà vạt chỉnh tề, cặp táp và sổ sách trong tay vừa đi vừa bàn chuyện đại sự rôm rả
(chắc họ là đoàn nghị sĩ quốc hội vừa mới họp hành gì xong). “Các anh đi đâu mà lâu thế? Sao lại đi chung với họ?” – “À, bọn này vừa có phiên họp lưỡng viện bất thường đây. Xin cáo lỗi vì không báo trước. Cám ơn các vị đã kiên nhẫn ngồi chờ!”[:O]

Đoàn chúng em cùng rất nhiều du khách vào tham quan bên trong điện Capitol. Tham quan được một lúc, một anh bạn có nhu cầu tìm chỗ xả nước nhờ em đứng chờ gần đó. Vài phút sau cả hai bị lạc trong dòng người đông đúc và đang loay hoay định hướng tìm lối ra (bên trong điện Capitol rất rộng với nhiều phòng ốc và ngỏ ngách). Sau một hồi cũng tìm được đường ra, nhưng … sao vừa đi vừa tìm hoài mà chẳng thấy ai trong số các bạn đồng hành?!. Cảnh vật cũng lạ lẫm và khác nhau ở từng khu vực phía Bắc, Nam, Đông, Tây của tòa nhà. Dò dẫm hỏi thăm một lúc mới biết mình đi lạc ra cổng phía Nam
… Gần 20 phút chờ đợi sốt ruột bên ngoài, các thành viên khác trong đoàn bỗng trố mắt nhìn khi thấy em và anh bạn đang lang thang, ung dung, hiên ngang hòa nhập trong một dòng người khoảng 20 vị với trang phục veston, cà vạt chỉnh tề, cặp táp và sổ sách trong tay vừa đi vừa bàn chuyện đại sự rôm rả
Last edited by a moderator:
Em thêm một số hình ảnh ở Washington DC:
Hồ Tidal Basin vào mùa hoa anh đào
Jefferson Memorial
Washington Monument (có chiếc trực thăng của TT bay ngang qua)
Vietnam War Memorial Wall
hướng từ Đồi Capital nhìn ra phía trước tháp tưởng niệm Washington
Ngũ Giác Đài Pentagon (chụp từ xe hơi nên không rõ lắm)
World War II Memorial
White House (cận cảnh)
Hồ Tidal Basin vào mùa hoa anh đào

Jefferson Memorial

Washington Monument (có chiếc trực thăng của TT bay ngang qua)

Vietnam War Memorial Wall

hướng từ Đồi Capital nhìn ra phía trước tháp tưởng niệm Washington

Ngũ Giác Đài Pentagon (chụp từ xe hơi nên không rõ lắm)

World War II Memorial

White House (cận cảnh)
