dcv confirmed
Hạng D
9/7/06
1.457
1.977
113
hoack nói:
Em vẩn luôn theo dỏi hành trình của bác chủ thớt , nhờ bác mà em mới biết mình bị con bù mắt cắn ở Phan Thiết , nhờ bác mà em có lý do minh oan với bà cả :D. Bác chủ thớt cho em hỏi ngoài lề tý , ở bài trên bác có nhắc tới hiện tượng cháy nắng ở da . Sao 2 thằng F1 nhà em củng đi biển về mà sao cứ bị đen thui hoài (trước khi đi thì chúng nó trắng lắm) , mà F1 bị cả năm nay luôn , nhiều người nói bình thường , hổng biết có bị làm sao hông hà bác ?

Da trắng khi bắt nắng thì thường đỏ sau đó xạm đen là chuyện bình thường, một thời gian sau sẽ trở lại như cũ. F1 nhà bác đi biển nhiều lần da chưa kịp "nhả" nắng thì đã "hứng" nắng mới. Còn nếu không phải vậy thì bác phải xem lại da F1 trước đó có thật sự trắng không? mà da trắng làm gì nhỉ? Cô người mẫu gì đó đang sáng tác và hát một bài "làn da nâu" rất hay mà. Muốn trắng thì đi tắm trắng nhe bác
Nói chơi thôi. Nước hồ bơi có nhiều thuốc tẩy, nếu bơi nhiều thì da sẽ nâu đen bóng giòn luôn đó. Tránh nắng buổi trưa là tốt nhất nếu không muốn tốn tiền đi thẩm mỹ viện
 
dcv confirmed
Hạng D
9/7/06
1.457
1.977
113
Em viết tiếp đây, không khéo thớt này thành thớt tư vấn sức khỏe :D

Quay lại với mùa gió … chướng. F1 bị bắt quả tang đang vọc cát. Ngồi đây mà cứ hất cát thì những người bên trong hứng chịu cơn bão cát nhân tạo
bash.gif
. Thử tưởng tượng cảnh bão cát thật sự ở sa mạc kinh khủng biết nhường nào. Đồi cát hình thành và thay đổi hình dạng liên tục. Các bác để ý sẽ thấy rõ điều này. Thiên nhiên còn như vậy huống chi là con người. Nhìn F1 lớn lên từng ngày F0 già đi thấy rõ, phù hợp với qui luật của tự nhiên thôi :D.

img0032au.jpg


Từ thời xưa cho đến thời nay, con người luôn tìm cách cản trở những thay đổi của tự nhiên. Cụ thể ở đây là quá trình lão hóa của cơ thể. Nhiều người vì không thể chịu đựng nổi mình trong hình hài mới nên muốn tìm đủ mọi cách để chống lại :D: Tần Thủy Hoàng đã tốn rất nhiều công sức để tìm thuốc trường sinh bất lão, các bậc vua chúa luôn tìm những loại thuốc làm kéo dài sự sống, làm chậm tiến trình lão hóa của cơ thể: uống nhân sâm … ngàn năm, ăn những món ăn, bài thuốc đặc biệt, tắm nước hoa quả … cho người lên rừng xuống biển chỉ để phục vụ nhu cầu này
tongue4.gif
. Thời nay thì gay cấn hơn, khoa hoc tiến bộ con người có những phát minh mới: thuốc men, mỹ phẩm, thức ăn, thể dục dưỡng sinh, yoga, …cho đến phẫu thuật thẩm mỹ, thay đổi gen…Các bác OS nhà mình chắc luôn tìm cách để thể hiện … tính đờn ông, :D kakaka, để được nghe câu “gừng càng già càng cay” của đối tác, chỉ mong có vậy
033102bebe_1_prv.gif
. Tất cả những điều này không phải không có lợi nhưng “lợi thì có đó mà răng không còn” mới đau chứ :cool:. Không có gì có thể cản trở qui luật lão hóa. Vấn đề ở đây là nhanh hay chậm mà thôi. Dĩ nhiên có nhiều cách để “hạn chế” tiến trình này nhưng đối đế lắm mới dùng tới phẫu thuật thẩm mỹ. Trong chuyến công tác ở HongKong nhìn kỹ những nam thanh nữ tú ở nước họ thì quả thật không còn thấy nét đặc trưng của người Châu Á: da vàng, mũi tẹt, mắt một mí nữa, mà bây giờ tất cả đều da trắng, mũi cao, cắt tỉa lông mày gọn gàng. Đó chỉ là phần nổi, còn “phần chìm” bên trong chắc cũng không còn nguyên bản nữa :D– cả nam lẫn nữ. Lúc còn đi học, có người nhắc em nên học ngành thẩm mỹ sẽ hốt bạc vì đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của loài người, đã qua cái thời ăn no mặc ấm, bước sang ăn ngon mặc đẹp nhé. Bây giờ thì tiếc thật, sao người đó lại có cái “tầm” hay đến như vậy:cool::D. Nhưng cũng nên nhắc để nhớ: cái "tầm" phải liền với cái "tâm"mới được
080402cool_prv.gif

Nhìn sang US, hầu như người VN nào qua đó cũng chỉnh sửa đủ thứ, không riêng gì giới văn nghệ sĩ. Về già thì sao nhỉ :cool:? Chảy xệ, nhão nhẹt, … kinh khủng
033102bebe_1_prv.gif
. Có người sẽ phản biện: chỉ có một thời thôi, còn già thì hết date, không sao cả. E thì không có chủ trương vậy, sống thật với mình, với người, không hại ai, hạnh phúc hiện tại, có cái gì để đời thì tốt, không thì cũng đừng để mang tiếng thị phi.

Gồng gánh để cùng nhau “lên đỉnh”, hơi thốn … gót nhưng cũng cố gắng.:D
img0060pg.jpg


Chinh phục và giúp F1 chiến thắng độ cao, chiến thắng bản thân. Ai cũng vậy sẽ có lúc khởi đầu. Ông bà đã nói: “trăm nghe không bằng mắt thấy”, và “học phải đi đôi với hành” thì mới thành công
033102beer_1_prv.gif
. Dìu từng bước nhỏ ra đến vách núi, nhìn xuống biển từ độ cao này và chỉ một lần thôi, F1 sẽ tự biết khám phá thêm thôi mà.

Cheo leo nơi vách núi
img0052rx.jpg

 
Hạng D
15/12/06
1.708
269
83
TP HCM
dcv nói:
Em viết tiếp đây, không khéo thớt này thành thớt tư vấn sức khỏe :D

sống thật với mình, với người, không hại ai, hạnh phúc hiện tại, có cái gì để đời thì tốt, không thì cũng đừng để mang tiếng thị phi.
Câu này của bác rất chuẩn.
080402cool_prv.gif

Bác không những là chuyên gia tư vấn về sức khoẻ, mà còn tư vấn rất hay về cuộc đời nữa.
 
dcv confirmed
Hạng D
9/7/06
1.457
1.977
113
Một già, một trẻ, một trung. 3 thế hệ tạo mối tình thân thiết. Người già rất cần con trẻ, thật bất hạnh cho những gia đình không có trẻ em – xin chia sẻ. Có người cần con trẻ thì cũng có người không, có người yêu thì cũng có người ghét, qui luật chung vậy mà. Thật sự không bao giờ có công bằng tuyệt đối trên thế gian này :cool:. Báo chí thời gian gần đây đăng tin nhan nhản về những gia đình chối bỏ con cháu mình, đến lúc có sự hậu thuẩn hỗ trợ từ người khác thì quay lại nhận lại con, thật độc ác
bash.gif
. Nhìn qua thì cũng phải ngó lại, nhiều gia đình vì hoàn cảnh bắt buộc mà … chối bỏ con, viện đủ lý do để lý giải hành động trái với đạo lý này. Theo em “một giọt máu đào hơn ao nước lã”, huống chi đó là con mình.:confused:

img0072hw.jpg


Mỗi xã hội có quan niệm khác nhau về gia đình, văn hóa sống khác nhau. Dĩ nhiên không thể lấy ý kiến chủ quan của mình mà chỉ trích lối sống đã hình thành từ bao đời nay của người khác, được xã hội người ta chấp nhận. Ở phương Tây mối quan hệ giữa cha mẹ và con cái khác với Á Đông, người ta dạy con cái tự lập sớm vì vậy khi cha mẹ già, “tụi nó” sẽ chuyển ngay hộ khẩu cha mẹ vào viện dưỡng lão :cool:. Không phủ nhận việc tập cho con trẻ tự lập là tốt, tránh lệ thuộc như các gia đình Việt Nam. Nhiều gia đình người Việt còn nặng tính “cưu mang” nhiều quá khiến con cái ỷ lại
bash.gif
, ra đời thua sút bạn bè, không có kỹ năng sống. Cũng không hẳn việc sống trong viện dưỡng lão là xấu, nhiều khi sống chung với những người đồng trang lứa cũng có cái thú riêng của nó chứ :cool:. Ngày nay đời sống ở VN đã bị Tây hóa từng phần, mỗi gia đình chỉ còn từ 1 -2 thế hệ, hiếm tìm thấy tam hay tứ đại đồng đường như lúc xưa, không lệ thuộc nhiều vào nhau nhưng vẫn phải giữ chặt sợi dây liên lạc ruột thịt này
080402cool_prv.gif
.

Vui thú giữa thiên nhiên. Đồi cát chỉ có bước chân của nhóm du khảo. “Đầu đội trời, chân đạp cát” nhận ra một điều thế giới xung quanh quá rộng lớn, con người thật nhỏ bé trước mẹ thiên nhiên :D.
img0094ph.jpg


Cùng bà tập viết dù chưa biết chữ. Chuẩn bị vào lớp một, em vẫn chưa cho F1 học chữ, cứ để phát triển tự nhiên như ông, cha nó thì có sao?! :cool:. Ngày nay các bé bắt đầu học chữ ngay từ các năm cuối mẫu giáo, nhiều trường tư thục tranh thủ dạy thêm để kiếm “điểm” với phụ huynh
bash.gif
. Thật tội nghiệp cho con trẻ khi phải đối mặt quá sớm với nạn “học thêm, dạy thêm” của nền giáo dục nhồi nhét
bash.gif
. Trẻ con ngày nay đối mặt với quá nhiều thử thách: nào là phim ảnh bạo lực, sex, game, tivi, tranh ảnh, sách báo… nào là thức ăn nhanh nhiều đạm và béo, tất cả đều quyến rủ, ngay cả người lớn còn … xin lỗi, chịu không nổi nữa :D. Thời đại bùng nổ thông tin, muốn biết gì, muôn tra cứu gì chỉ cần vào net, lướt web. Rất có lợi nhưng cũng nhiều tác hại, cần có lập trường và kiến thức để chắt lọc những thứ thật sự cần thiết cho mình.:cool:
39.gif

img0055qi.jpg


Phía xa là núi Tà Cú sừng sững ... chạm mây. Xuống núi “nhỏ”, tạm chia tay với cảnh non nước, sẽ còn nhiều cơ hội, hẹn gặp lần sau nhé
080402cool_prv.gif
. Cuốn gói trở về cho kịp lịch trình sáng nay.

img0083je.jpg


Nhìn về phía vợ 2 thấy có thêm 2 chiếc Innova đậu kế bên. Người phụ nữ dáng cao, đứng tuổi quan sát những người lạ trên ngọn đồi. Lại gần chị khẽ gật đầu chào. Lịch sự em chào lại và chị ta xác định chủ quyền luôn: “khu này sắp thành resort, nhóm tụi tui đã có kế hoạch hết rồi. Khi nào xong mời anh ra chơi nhé”
tongue4.gif
. Không bất ngờ vì biết sớm muộn gì cũng có ngày này nhưng sao nó đến sớm thế!, cám ơn người lạ một tiếng, em rút lui. Thoáng buồn! Thật tiếc cho cảnh hoang sơ sắp có chủ, khó mà tìm lại được những cảm giác như thế này :(.

Tranh thủ nhìn ngắm lại lần nữa :(

img0084jx.jpg

033102comp_1_prv.gif

 
Hạng B2
9/5/10
132
262
63
Phê quá, hết mấy h đồng hồ để đọc ký sự của bác cứ như là đọc tiểu thuyết chương hồi :D
 
Hạng F
18/5/09
6.241
14
38
Dìu từng bước nhỏ ra đến vách núi, nhìn xuống biển từ độ cao này và chỉ một lần thôi, F1 sẽ tự biết khám phá thêm thôi mà.

Em thích cách hướng dẫn con trẻ kiểu trực quan của bác
080402cool_prv.gif
 
Hạng B2
31/7/10
109
0
0
Hay lắm lắm.
080402cool_prv.gif

Đọc đi đọc lại càng hay. Nghe như bác được hưởng nội công từ Hồng Thất Công và một ít quái quái từ Lão Đông Tà, chút nhí nhảnh của Hòang Dung cô nương, nhưng cái riêng của 4s đúng là của bác. Xin bái phục.
41.gif
 
dcv confirmed
Hạng D
9/7/06
1.457
1.977
113
Luồng cảm xúc bị ngắt quãng khá lâu do nhiều yếu tố khách quan lẫn chủ quan. Vài sự cố to và nhỏ khiến em không thể viết tiếp trong khoảng thời gian vừa qua. Nay mọi sự tạm yên, em quay lại sân chơi với các bác.
033102beer_1_prv.gif

Tạm biệt Mộ Cô Rô (nghe có vẻ giống cô tô Mộ Dung – hơi quái đản nhỉ :D), em lên xe chuyển sang chinh phục mục tiêu khác. Có lên núi thì phải có xuống biển, có âm thì phải có dương như vậy cuộc sống mới cân bằng chứ! :D. Bởi vậy Đoàn Dự và Mộc Uyển Thanh "được" uống “âm dương hòa hợp tán” cũng là hợp đạo lý, chỉ có điều đáng nói họ lại là... anh em của nhau mới chết chứ
bash.gif
. Người ta nói: “cha làm thầy, con bán sách” hay “cha ăn mặn, con khát nước” âu cũng có luật nhân quả, bù trừ trong đó :cool:. Cuộc sống hôn nhân – gia đình của Y giới không phải sung sướng như mọi người lầm tưởng. Bên cạnh những gia đình hạnh phúc vẫn tồn tại những hạt sạn đáng để suy ngẫm
39.gif
.

Tình cờ đọc được một thông tin rất thực tế từ một thớt HOT trong OS. Một bác mạnh dạn nêu quan điểm sống của mình cho mọi người biết, em xin tóm gọn lại như sau: người bạn vẽ thiết kế nhà rất “sến”, bị nhiều đồng nghiệp chê bai nhưng lại có rất nhiều hợp đồng, có rất nhiều tiền để lo cho vợ con, lo cho nhân công …, chỉ cần vậy là bác này đã phục lăn người bạn
40.gif
. Thử xem người bạn này có hạnh phúc hay sung sướng?
39.gif
Hãy khoan đánh giá một con người nếu chỉ dựa vào cái nhìn hạn hẹp, nhìn vào phần nổi chứ không quan sát hết phần chìm :cool:.

Nhiều thập kỷ trước có một BS rất giỏi, chuyên chú tâm vào công việc chuyên môn và làm phòng mạch rất thành công, cuộc sống thật sung túc khiến bao người thèm muốn
080402cool_prv.gif
. Bệnh nhân ngày càng đông đến mức BS này không có thời gian để thở huống chi là nghỉ ngơi
bash.gif
. Đầu tắt mặt tối làm việc “bán mạng” không dám nghỉ vì không thể thất hẹn với con bệnh, và cũng không muốn bỏ qua số tiền có thể kiếm thêm. Bà vợ ở nhà không biết làm gì bởi quá thừa tiền mà thiếu tình, rảnh rang sinh tật, tập trung các bà cùng cảnh ngộ để đánh bài, rồi bồ bịch.
033102bebe_1_prv.gif
Chồng lo “cày bừa”, vợ ráng “xài tiền” cho hết, còn đâu thời gian chăm sóc con cái đang tuổi khôn lớn. Các F1 hư hỏng :confused::( là đương nhiên vì vậy mới có câu lưu truyền: “đời cha làm thầy, đời con bán sách” để răn dạy hậu thế. Vợ bỏ theo người khác vì không được sự quan tâm, con đi bụi vì chán nản, về sau vị BS này loạn tâm thần vì gia cảnh éo le của mình dù có một núi tài sản trong tay :(.

Ngày nay cũng thế, một BS rất giỏi (chuyên trị các chị em phụ nữ chẳng may – mà hoang tưởng thì nhiều hơn, phụ nữ Châu Á đâu so với Châu Âu hay Châu Mỹ được – cảm thấy… thiếu thốn, luôn mong được vị này sờ nắn, chỉnh sửa… để nâng cấp vòng một cho bằng chị bằng em), thành đạt về công danh, sự nghiệp nhưng bất hạnh về gia đình. Vị BS này không thiếu thứ gì nhưng thật tiếc cho những đứa con bị nghiện và không sống nổi với căn bệnh thế kỷ. E không muốn bàn sâu vào đời tư của người khác, chỉ muốn đưa vài ví dụ điển hình, còn rất nhiều ở cuộc sống xung quanh ta...:cool:

Thiên hạ tương truyền định nghĩa về tiền: “tiền là Tiên là Phật, là sức bật của tuổi trẻ, là sức khỏe của tuổi già, là cái đà của danh vọng, là cái lộng để che thân, là cái cân của công lý, là lý trí của con người…. Theo em tiền không phải là tất cả, nó chỉ là phương tiện giúp ta đạt được những ước nguyện, những nhu cầu, những mục tiêu của cuộc sống. Tiền có thể kiếm được, mục tiêu có thể đạt được … nhưng vấn đề là ... thời gian mà thôi.
033102beer_1_prv.gif

Về lại với thực tế :D
img0368w.jpg


Đi Bình Thuận đã leo đồi cát tất phải xuống biển. Xuống biển xong sẽ lại leo … cầu thang. Thẳng Hải đăng Kê gà em quyết tiến dù mặt F1 đỏ bừng và trán rịn mồ hôi vì nắng và mệt
17.gif
. Lúc này 10 trái dừa xiêm nằm trong cốp xe thật hữu dụng
080402cool_prv.gif
, với tay lấy trái dừa đã gọt sẵn vỏ, dùng cục đá xanh ven đường, em gõ “bóc, bóc” 2 phát (dân Bến Tre chưa chắc biết uống dừa kiểu này nha các bác :D), trái dừa “tức hơi” bởi áp lực và sang chấn nên vỡ òa, gọt phăng một đường thẳng tắp, vừa đủ để áp miệng vào. Mọi người uống lấy uống để. Nước dừa ngọt lịm, chứa khá đầy đủ các chất khoáng và điện giải, giúp cơ thể lấy lại phong độ sau thời gian gắng sức
080402cool_prv.gif
.

Một cách cứng nhắc trong việc điều trị sốt xuất huyết (đang là mùa dịch hiện nay), nhân viên y tế luôn mồm kêu gọi bệnh nhi uống nước, uống oresol, uống hydrite (dung dịch bù nước) để tránh những biến chứng nặng của bệnh, mà ... cấm ói nhá
tongue4.gif
. Thử đặt trường hợp mình là bệnh nhân, đang thật sự khó chịu thì làm sao có thể uống một thứ nước lợ lợ, mặn không ra mặn mà ngọt không ra ngọt
bash.gif
. Chi bằng cho bệnh nhi uống nước dừa cũng có thành phần tương tự như dung dịch bù nước mà lại dể uống. Nếu ướp lạnh thì càng tuyệt, đố cho mà ói!
033102bebe_1_prv.gif
080402cool_prv.gif


img0371f.jpg


2 mẹ con đang tham mưu chọn phương án lên ngọn hải đăng
39.gif


Một phút quảng cáo quê hương: Hải đăng Kê Gà được xây dựng tháng 2-1897 do kiến trúc sư Snavat (Chnavat) người Pháp thiết kế. Tháp cao 65 m so với mực nước biển, có 184 bậc thang xoắn ốc bằng thép dẫn tới đỉnh tháp. Đèn chiếu sáng làm tín hiệu hướng dẫn tàu biển qua lại có công suất 2.000W. Mỗi cạnh chân đế tháp có chiều dài hơn 20 m, cùng ngôi nhà lớn hình vuông mỗi cạnh rộng 40m là nơi trú ngụ của hải quân. Ngọn Hải Đăng trên đảo Kê Gà cùng cảnh quan xung quanh đảo, tạo thành cảnh đẹp, tráng lệ làm say đắm lòng người tới tham quan, du lịch.
080402cool_prv.gif

Có nhiều cách để lên ngọn Hải Đăng: đường biển, đường bộ, đường không (cái này ý tưởng thai nghén của em). Các bác phải ghé các “trạm” dọc biển khu này: Cây Dừa, Trọng Tâm… có thể ăn tại đây, giá cả cũng được, không phải rẻ tuy nhiên sẽ rẻ hơn nhiều so với 5 sao (cái này dĩ nhiên rồi).
Đường biển: phải đi thúng chai ra đến độ sâu nhất định rồi sang thuyền gỗ. Thuyền gỗ lướt theo con sóng đến gần Hải đăng thì thả người xuống thúng chai, chèo len theo vách đá vào đảo. Nên yêu cầu nhà thuyền cung cấp phao cứu sinh, mặc sẵn trên người phòng khi có chuyện bất trắc.
Mặt biển lặng như tờ, màu xanh tuyệt đẹp. Chợt nhớ bài thơ của thi hào Nguyễn Khuyến:
“Ao thu lạnh lẽo nước trong veo
Một chiếc thuyền câu bé tẻo teo
Sóng nước theo làn hơi gợn tí
Lá vàng trước gió sẽ đưa vèo”

Để ý một chút, xa tít ngoài kia là Mộ Cô Rô, nơi chúng ta vừa ghé qua
picture161d.jpg


Nhìn giống “vượt biên” quá! :D. Một thúng có thể chở tối đa 10 người, nhớ đi ít thôi để an toàn nhe các bác. Thuyền trưởng lèo lái men theo khe đá vào bến bờ, phong cảnh thật hữu tình, đi một lần sẽ nhớ mãi.
080402cool_prv.gif

picture163i.jpg


Sóng êm, thúng chòng chành do ngồi không cân bằng. Chỉ có vậy mà cũng vài người nôn ọe, khiến những người khác muốn … hùa theo. Thôi thì cho sinh vật biển tí mồi vậy!.
picture164p.jpg